Quyên tiền cứu lâu đài
Bá tước Monte Cristo

Thanh Hà 24/03/2015 09:17

Lâu đài của Bá tước Monte Cristo - nhân vật nổi tiếng qua ngòi bút của nhà văn Pháp Alexandre Dumas đang bị ẩm thấp, mục nát. Một chiến dịch quyên góp khẩn cấp hơn 900.000 euro để cứu di sản văn hóa và di tích lịch sử này đã được khởi động.

Yêu văn học Pháp, hẳn ai cũng biết nhà văn Alexandre Dumas, cha đẻ của Ba chàng lính ngự lâm, Bá tước Monte Cristo... Trong trường hợp chưa hâm mộ nhà văn nổi tiếng thế kỷ XIX này, sau chuyến thăm lâu đài của ông tại Port Marly - một nơi được đánh giá là “đáng kinh ngạc, vừa là công viên, vừa là phòng triển lãm” - bạn chắc chắn cũng sẽ yêu thích ông.

Dumas khi sáng tác Bá tước Monte Cristo đã tưởng tượng ra một tòa lâu đài nguy nga ở thị trấn Port Marly. Ông chọn địa điểm này là nơi Monte Cristo cư ngụ khi Edmond Dantès, sau hơn 20 năm bị ngục tù, đến đất kinh kỳ để thanh toán những mối ân oán. Năm 1844 nhờ có tiền nhuận bút, Alexandre Dumas đã mua lại mảnh đất bỏ hoang ở Port Marly. Ông xây một lâu đài, hao hao tòa nhà mà ông đã tưởng tượng ra khi sáng tác Bá tước Monte Cristo. Lâu đài được xây dựng theo phong cách Tân Phục hưng, gồm 3 tầng, tường bằng đá, hoa văn đắp nổi tinh xảo. Tháng 7.1847, một năm sau khi Dumas hoàn thành Bá tước Monte Cristo, tòa lâu đài cũng được xây dựng xong, ngốn khoảng 500.000 franc tại thời điểm người lao động Paris chỉ kiếm được 2 - 3 franc/ngày. Alexandre Dumas đặt tên lâu đài theo tên tiểu thuyết kinh điển này. Ông đã mời 600 bạn bè, người hâm mộ… đến dự tiệc mừng tân gia, mở màn cho những bữa tiệc xa xỉ tại đây. Alexandre Dumas đã sống nhiều năm tại nơi mà ông mệnh danh là địa đàng thu nhỏ chốn trần gian.

Gần 170 năm qua, quần thể di tích giờ đã xuống cấp nghiêm trọng, mặc dù 20 năm trước đã trải qua một cuộc trùng tu lớn. Ban quản lý tòa nhà đang cấp bách quyên 921.000 euro để tu sửa, hồi phục mái, kèo nhà, thay mới hệ thống dẫn và thoát nước. Toàn bộ cửa kính của tòa lâu đài cũng phải được tu sửa theo đúng kiến trúc gothic. Công trình trùng tu nhằm tạo lại không gian như thời kỳ nhân vật chính trong truyện, Edmond Dantès, từng lui tới tòa lâu đài ở Pont Marly. “Vì nhiều lý do, lâu đài Bá tước Monte Cristo luôn bị đánh giá không đúng với giá trị lịch sử của nó. Một số phần/bộ phận trong lâu đài, trong đó có mấy phòng, đã được đưa vào danh sách di sản quốc gia, nhưng lạ thay toàn bộ lâu đài lại không được công nhận. Lâu đài đáng để cứu, cho thế hệ tương lai. Chúng ta phải hành động ngay, bởi tình trạng của di tích này đang ngày càng thê thảm” - Frédérique Lurol, Giám đốc Ban quản lý tòa nhà nói.

Phương châm của Ba chàng lính ngự lâm là: Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Ngôi nhà lịch sử của nhà văn Alexandre Dumas giờ cũng đang cần một tinh thần như vậy để không bị sụp đổ. Trong khi chờ tiền từ Chính phủ, cần có sự hỗ trợ khẩn cấp từ những người yêu mến Alexandre Dumas, Bá tước Monte Cristo hay Ba chàng lính ngự lâm. Bởi nếu có thể quyên góp được 5% tổng số tiền cần thiết, tòa nhà sẽ nhận được thêm sự giúp đỡ từ phía Quỹ Di sản Quốc gia Pháp.

Thanh Hà