Xuân sắc tranh dê

PV 11/02/2015 08:41

77 bức tranh về các con giáp, trong đó chủ yếu là dê - con giáp của năm Ất Mùi 2015, đang được trưng bày tại số 2 Hoa Lư, Hà Nội. Nếu họa sĩ Lê Trí Dũng vẽ con dê trong triết lý nhân sinh đầy xuân sắc thì các bức tranh dê của họa sĩ Trang Thanh Hiền là khát vọng về tình yêu và hạnh phúc viên mãn.

Nổi tiếng với các bức tranh vẽ con giáp, đặc biệt là tranh vẽ ngựa bay bổng, tạo hình đẹp, năm nay, họa sĩ Lê Trí Dũng ra mắt bộ sưu tập tranh hình tượng con dê với nhiều ý tứ và phong vị. Mỗi bức tranh được ông gọi là một đoản khúc nảy ra những ý tứ lấy từ triết lý nhân sinh của người Việt. Dê ngũ hành, Tam dương khai Thái rồi Nhất dương sinh… là những niềm ước mong về một cuộc sống đủ đầy, viên mãn về tinh thần. Theo họa sĩ Lê Trí Dũng, “dê là một động vật gần gũi với con người. Ở Việt Nam, dê là một trong 6 con vật được người Việt thuần dưỡng gồm: dê, gà, lợn, trâu, chó, ngựa. Dê cũng là một trong bốn con khó vẽ nhất (cùng với chuột, rắn, khỉ) trong 12 con giáp”. Với chất liệu acrylic trên giấy, họa sĩ Lê Trí Dũng đã thể hiện sống động cuộc sống phồn thịnh của loài dê với những tình cảm rất con người, đem lại cảm giác đầy xuân sắc. Tác giả chú trọng thể hiện nét khỏe khoắn trong hình tượng dê qua đôi chân, những xoáy âm dương, nét biểu cảm của sự đối xứng…

Tranh của Lê Trí Dũng
Tranh của Lê Trí Dũng

Những con dê trong 24 bức tranh của họa sĩ Trang Thanh Hiền lại mang vẻ nữ tính, gắn liền với câu chuyện về cuộc sống, tình yêu. Trên chất liệu giấy dó và giấy xuyến chỉ, trong màu sắc rực rỡ, hình tượng dê được nhân cách hóa, lồng ghép trong hình ảnh, tình cảm của con người như: dê bố che chở cho dê con, dê trong khu vườn tình yêu, gia đình dê… qua đó thể hiện tình cảm, khát vọng yêu đương. Gia đình dê và 12 bước yêu thương là một trong những tác phẩm họa sĩ tâm đắc nhất. Con dê con như đang nũng nịu ngửa bốn vó lên trời. Vợ chồng dê thì có đến 12 chân, tượng trưng cho 12 tháng trong năm, đang bước đi trên những lá hình đôi môi, biểu tượng cho tình yêu và hạnh phúc. Thánh Mẫu thượng ngàn và con dê đỏ lại như biểu tượng về sự trưởng thành, được che chở… Là người nghiên cứu mỹ thuật cổ, nên tranh của Trang Thanh Hiền khiến ngườâi xem có thể cảm nhận âm hưởng của nghệ thuật dân gian Việt Nam, trong một số tác phẩm, màu sắc tâm linh bên cạnh những xúc cảm đời thường. Như bức Dê độc lấy cảm hứng từ hình tượng lợn độc, gà đại cát trong tranh dân gian Đông Hồ, hay bức Thánh Mẫu thượng ngàn và con dê đỏ… như thể bước ra từ tranh thờ đạo Mẫu.

Hai họa sĩ với phong cách thể hiện khác nhau, theo đuổi cảm hứng riêng, nhưng điểm gặp gỡ của họ là sử dụng màu sắc ngũ hành, những cung bậc màu sắc của tranh dân gian truyền thống. Lần đầu tiên triển lãm tranh về con giáp, họa sĩ Trang Thanh Hiền bày tỏ: “qua các tác phẩm, tôi muốn gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, sự sum vầy, gắn kết, tràn đầy niềm vui và sinh lực trong năm mới”.

Triển lãm diễn ra đến ngày 15.2.

Xuân sắc tranh dê ảnh 2
Tranh của Trang Thanh Hiền
Tranh của Trang Thanh Hiền Thánh mẫu Thượng ngàn và con dê đỏ Tranh của Trang Thanh Hiền Tranh của Lê Trí Dũng
Xuân sắc tranh dê ảnh 4
Thánh mẫu Thượng ngàn và con dê đỏ
Tranh của Trang Thanh Hiền
Tranh của Trang Thanh Hiền Thánh mẫu Thượng ngàn và con dê đỏ Tranh của Trang Thanh Hiền Tranh của Lê Trí Dũng
Tranh của Lê Trí Dũng

PV