Lạc bước?

Bạch Vân 03/12/2014 08:46

Trận hòa Sunderland cuối tuần trước khiến Chelsea bị Man City phả hơi nóng sau lưng (chỉ còn cách 6 điểm). Khi mà lịch thi đấu ngày càng dày đặc, Chelsea có thể sẽ ném tất cả lợi thế và số điểm tích lũy trước đó chỉ trong tháng 12 này, bắt đầu bằng trận đấu với Tottenham.

Bài học từ Sunderland

Sunderland đã mang đến bài học cho các đội khác về cách lấy được 1 điểm trước đội đang đứng đầu bảng. Phòng ngự số đông, tầng tầng lớp lớp, bao vây và đá rắn với tiền đạo chủ lực, không cho Cesc Fabregas không gian chơi bóng, bóp nghẹt từng milimet trên sân và chơi với quyết tâm cao nhất. Lần đầu tiên ở Premier League mùa này, Chelsea không thể ghi nổi bàn thắng nào. Sunderland đã chơi một trận trên sức của mình và Chelsea đã không có phương án tấn công hữu hiệu để đối phó. Không gian bị thu hẹp nhưng Chelsea vẫn cố gắng đá phối hợp nhỏ và đá sệt chứ không chuyển sang tạt cánh đánh đầu, hậu quả là họ bế tắc trong nửa cuối hiệp 2, thậm chí có thời điểm bị Sunderland tràn lên áp đảo.

Vấn đề tiếp theo là từ Diego Costa, người đã nhận đủ số thẻ vàng và sẽ vắng mặt trận này. Sự bùng nổ dữ dội của Costa ở giai đoạn đầu mùa bóng khiến Chelsea dựa vào anh rất nhiều để làm bàn, nhưng 2 tháng gần đây Costa chỉ ghi được 4 bàn và trận này phải ngồi ngoài. Với việc không thể sử dụng Costa, HLV Mourinho sẽ cân nhắc để dùng Drogba và Remy, nhưng mỗi người mới chỉ có 1 bàn tại Premier League, không được ra sân thường xuyên để duy trì phong độ và cảm giác bóng. Việc Costa có đến 11 bàn ở Premier League trong số 30 bàn của cả đội giờ lại trở thành vấn đề với Chelsea.

Sự quá tải của các trụ cột Chelsea cũng là điều đáng nói. Sự ổn định và ngôi đầu bảng từ đầu mùa có công lớn của một bộ khung gần như không thay đổi, do Mourinho muốn duy trì lối chơi và mạch thắng. Hàng hậu vệ là sự có mặt của Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta. Hàng tiền vệ là Fabregas, Matic, Willian, Oscar, Hazard và tiền đạo cắm là Costa. Một đội hình quá dễ đoán và những người vào sân thay người cũng chỉ quanh quẩn Schuerrle, Remy, Ramires, Drogba… Dĩ nhiên, Chelsea vẫn có những cầu thủ đẳng cấp nhưng không thể trông chờ họ tỏa sáng hết trận này qua trận khác được.

Lạc bước? ảnh 1

Tháng giông bão

Theo thống kê, tháng 11 và tháng 12 là thời điểm The Blues giành ít điểm nhất tại Ngoại hạng Anh. Tính từ mùa bóng 2008 - 2009, Chelsea chỉ thắng 37/84 trận, tương đương 44%. Nếu lịch sử lại lên tiếng, Chelsea có thể sẽ rơi vào sự sụp đổ liên hoàn và thực tế thì họ đang chững lại so với đầu mùa. Nhưng Chelsea vẫn còn Mourinho, người quá khôn ngoan và lọc lõi, đủ sức để dẹp yên tình hình chỉ bằng vài thay đổi. Mặt khác, không giống HLV Van Gaal (Man Utd), người mới làm việc tại Anh lần đầu và chưa thích ứng được với lịch thi đấu khắc nghiệt này, Mourinho có thừa kinh nghiệm làm việc tại Anh. Vắng Costa, nhiệm vụ ghi bàn sẽ được chuyển qua hàng tiền vệ với Hazard, Willian, Schuerrle, Oscar, Matic, Fabregas, Ramires và cả hàng hậu vệ giỏi không chiến là Ivanovic, Terry, Cahill, Zouma (đều đã ghi bàn). Hỏa lực của Chelsea không thiếu, chỉ là cách  phát huy đúng lúc và hiệu quả mà thôi.

Tottenham đã thắng Everton ở vòng trước và leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 13 vòng. Với hiệu số 18 - 18, công và thủ của Tottenham đều không xuất sắc và lối chơi của họ cũng không nhiều điểm nhấn. Nhưng với Premier League thì mọi thứ đều có thể và Chelsea hiểu điều đó, nếu Sunderland (xếp thứ 13) còn lấy được của thầy trò Mourinho 1 điểm thì Tottenham cũng có thể lặp lại điều tương tự.

Bạch Vân