Nghệ thuật vượt qua rào cản
Khu vực tường bao quanh khuôn viên Đại sứ quán Đức đang trở thành gallery ngoài trời - nơi các nghệ sỹ trình diễn ý tưởng về việc vượt qua rào cản ngăn cách giữa con người với con người.
21 tác phẩm trong dự án nghệ thuật Street Art Gallery Hanoi (Phòng trưng bày nghệ thuật đường phố tại Hà Nội) đã phủ gần kín bức tường mặt đường Trần Phú của Đại sứ quán Đức. Các họa sỹ tham gia dự án có: Phương Vũ Mạnh, Lê Thị Minh Tâm, Nguyễn Đình Vũ, Nguyễn Văn Duy, Hoàng Hải Yến Trần, Doãn Hoàng Lâm, Lương Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Giáp, Đức Phương, Lưu Tuyền, Trịnh Nhật Vũ, Vương Đức, Knee Jerk, Matthew James (Anh), Paul Vallet (Pháp)... Dự án được thực hiện nhân kỷ niệm Quốc khánh Đức và 25 năm thống nhất nước Đức, lấy ý tưởng từ sự sụp đổ của bức tường Berlin. Tuy nhiên, từ hình ảnh của bức tường hữu hình, các nghệ sỹ đã thể hiện ý tưởng về việc vượt qua những rào cản, khác biệt văn hóa và cả những bức tường vô hình trong bản thân mỗi con người.

Họa sỹ Trần Thị Hải Yến chia sẻ: với tôi, bức tường không chỉ là biểu hiện của sự ngăn cách về thể xác mà còn là sự ngăn cách về tâm hồn với thế giới bên ngoài. Bức tường không tự nhiên sinh ra mà do sự sợ hãi của chính con người với thế giới quan tự nhiên và được tạo nên để bảo vệ sự nhỏ bé của con người trước những điều vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Nó vừa như chiếc khiên bảo vệ nhưng đồng thời cũng chính là nhà tù vô hình giam hãm mỗi chúng ta khi không biết cách và đủ dũng cảm để phá bỏ, vượt qua nó. Bức tường như một thách thức đối với những khát khao được khám phá, chinh phục và giao lưu với những giấc mơ, được hòa mình và là một phần của thế giới quan tự nhiên bên trong những tâm hồn trong sáng và mạnh mẽ. Từ suy nghĩ đó, tác phẩm của Hải Yến vẽ những đứa trẻ đang cố phi những chiếc máy bay giấy vượt qua bức tường cao để vươn tới bầu trời.
Họa sỹ Nguyễn Xuân Giáp sử dụng tà áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam để mang cái nhìn mới tới những người không mấy thiện cảm với nghệ thuật đường phố. Anh cho rằng, có nhiều cách để làm sống động tà áo dài. Mang nó ra đường phố, hòa mình với nghệ thuật đường phố là một gợi mở thú vị của người trẻ; đồng thời cho thấy không có rào cản nào giữa truyền thống với hiện đại, hay giữa nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật đường phố.
Sự hồi sinh của Nguyễn Minh Hiếu với những mảng màu tươi sáng kết hợp những nét vẽ lớn, muốn thể hiện sự trỗi dậy vượt qua những rào cản để vươn tới tương lai tươi sáng. Họa sỹ Lưu Tuyền lại vẽ bức tường trong suốt để cảnh tỉnh con người: hãy gỡ bỏ những rào cản, cả hữu hình và vô hình, đang cản trở sự hòa nhập giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên... Cuộc sống muôn màu, khi trải qua môi trường nhất định, con người cũng dần thích nghi với nó. Chính hoàn cảnh và sự vận động của cuộc sống xung quanh sẽ góp phần tạo dựng suy nghĩ và hành động của mỗi con người.
Với tác phẩm Mở rộng tâm trí (Open your mind), họa sỹ Anh Knee Jerk tin rằng, những bức tường chỉ có thể tạo ra thành kiến trong suy nghĩ của con người, cho dù họ đứng bên nào. Bằng cách mở rộng lòng mình, hoặc đơn giản là suy nghĩ trước khi hành động hơn là hành động tự phát, chúng ta có thể phá vỡ mọi rào cản, xóa bỏ những cách nhìn tiêu cực chia rẽ các nền văn hóa và các cộng đồng...
Triển lãm đặc biệt Street Art Gallery Hanoi sẽ được trưng bày tới hết năm 2014. Ngoài ra, gallery trực tuyến tại địa chỉ www.streetartgallery-hanoi.com đưa hình ảnh về các tác phẩm tham gia dự án cũng như chân dung các họa sỹ. Theo Đại sứ Đức tại Việt Nam Jutta Gisela Frasch, dự án gợi nhớ về sự sụp đổ của Bức tường Berlin nhưng cũng cho thấy thông qua nghệ thuật, chúng ta có thể vượt qua các bức tường và rào cản giữa con người với con người như thế nào.