Scorpions chơi đến cùng
Scorpions (Bọ cạp) là ban nhạc hard rock người Đức thành lập năm 1965, nổi tiếng với những ca khúc rock ballad và rock alternative như Rock You Like a Hurricane, Big City Night, Hollydays, You And I, Wind of Change và Still Loving You.
Trải qua bao thăng trầm, những chú bọ cạp đã chiếm được vị trí cao trong thế giới nhạc rock cũng như trong lòng khán thính giả. Ca sỹ Klaus Meine phát biểu: “Chúng tôi vừa chơi ở London và Paris, có những chú nhóc gào thét theo những ca khúc còn nhiều tuổi hơn chúng. Thực sự là tuyệt vời”.
Được xem là ban nhạc rock thành công nhất mọi thời đại, giành nhiều thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng, Scorpions đã bán được hơn 100 triệu bản và có hàng nghìn buổi hòa nhạc. Đột ngột, họ tuyên bố sẽ giải nghệ ngay khi kết thúc chuyến lưu diễn kéo dài ba năm khắp thế giới để chia tay vào cuối năm 2012. Nhưng, Scorpions có dễ dàng ra đi, sau khi đã ghi dấu ấn đậm nét trong nhiều thế hệ khán thính giả? Đầu năm 2013, bọ cạp Đức vẫn tiếp tục đốt cháy sân khấu với những ca khúc đặc trưng.
![]() |
Rudolf Schenker, tay guitar sáng lập ban nhạc, cho rằng sự thành công của chuyến lưu diễn tạm biệt khiến Scorpions sửng sốt. “Đối diện một thế hệ khán giả hoàn toàn mới, đa số 18, 19 và 20 tuổi, làm sao chịu được cảm giác phải rời xa sân khấu? Về cơ bản, chúng tôi tuyên bố chia tay bởi vì chúng tôi nghĩ rằng không còn có thể đứng trên sân khấu và đáp ứng sự mong đợi của khán giả”.
Scorpions là ban nhạc Tây âu thứ hai (sau Uriah Heep) lưu diễn tại Liên Xô. Năm 1988, họ giới thiệu album Savage Amusement tại Leningrad và năm 1989, biểu diễn cho chương trình Liên hoan âm nhạc Hòa bình Moscow, gây dựng được một lượng lớn người hâm mộ. Ngày 20.12.2007, Scorpion biểu diễn tại buổi hòa nhạc ca ngợi những tinh hoa của lực lượng an ninh Nga trong điện Kremli, được tổ chức nhân dịp lễ kỷ niệm lần thứ 90 thành lập Cheka - tiền thân của cơ quan an ninh KGB. Ban nhạc cho biết, họ tưởng đó là buổi hòa nhạc mừng lễ Giáng Sinh. Và, họ không hề biểu diễn để tưởng nhớ Cheka, chủ nghĩa cộng sản, hoặc quá khứ của nước Nga. Khán giả hôm ấy có thủ tướng Nga Vladimir Putin và tổng thống Nga Dmitry Medvedev.
Với 18 thành viên cũ (tính cả tay guitar và hát đệm Michael Skenker, em trai của Rudolf Schenker, ra đi năm 1973 và trở lại năm 1979, rồi lại bỏ cuộc do nghiện rượu), 5 thành viên hiện tại, họ đã biểu diễn hơn 5.000 buổi ở hơn 80 quốc gia. Ngày 21.2.2009, Scorpions nhận được giải thưởng danh dự ECHO của Đức cho thành tựu trọn đời.
“Đã có rất nhiều ý kiến ủng hộ việc giải nghệ”, tay guitar lead đa năng Matthias Jabs nói, “nhưng Scorpions không thể dừng lại”. Đầu năm 2013, Scorpions được mời thực hiện chương trình MTV Mộc ở Athens. MTV Mộc là một thương hiệu lớn, là một thử thách, đã thu hút nhiều nhạc sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Scorpions chẳng có lý do gì để từ chối. Họ lao vào với tất cả tài năng và niềm đam mê. Matthias Jabs thổ lộ, chơi guitar thùng không dễ. Phải chơi tập trung và chính xác gấp bội, từng nốt nhạc phải hoàn hảo và đúng thời điểm.
Internet đã tác động mạnh đến mọi lĩnh vực, đặc biệt là biểu diễn âm nhạc. Truyền hình, phát thanh, video làm sụt giảm số lượng khán giả trực tiếp của nhiều ban nhạc. Nhưng, với ban nhạc sống nổi tiếng toàn cầu như Scorpions, truyền thông xã hội là bạn đồng hành thân thiết. Người ta có thể xem YouTube từ rất xa, sau mỗi chương trình trực tiếp, và không muốn bỏ lỡ cơ hội được gặp thần tượng khi ban nhạc ghé đến đất nước mình. Xem trực tiếp sau rất nhiều lần gián tiếp, nung nấu sự hâm mộ và tình yêu âm nhạc.
Năm 2015, Scorpions sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập. Nhiều tuần nay, họ tập trung trong phòng thu, tìm kiếm và tập dượt những bài hát cũ (có rất nhiều ca khúc chưa bao giờ ra mắt do dang dở hoặc kiểm duyệt), cộng với vài bài hát mới, để làm album Bị loại bỏ (Outtakes, đã bắt đầu từ 2011). Đặc biệt, sẽ phát hành bộ phim tài liệu do tạp chí DW và đài truyền hình Đức ZDF phối hợp, Katja von Garnier đạo diễn. Một nhóm quay phim đã theo chân những chú bọ cạp lưu diễn khắp thế giới, từ Bangkok, Berlin, Munich, Paris, Los Angeles cho đến Moscow… Có những hình ảnh mà chính các thành viên ban nhạc đã quên, như chuyến lưu diễn trên chiếc xe bus cũ những năm 1970. Hoặc, những khoảnh khắc không ai để ý nhưng ban nhạc nhớ mãi. Bộ phim thực sự là món quà đặc biệt dành cho người hâm mộ ban nhạc huyền thoại Scorpions.