Đồng cân đồng lạng
Ngoài Bỉ đã chắc chắn giành vé tại bảng H, cơ hội đi tiếp trên lý thuyết vẫn mở ra cho cả 3 đội còn lại, nhưng Algeria có lợi thế hơn cả, Nga vẫn có quyền tự quyết, còn Hàn Quốc có lẽ sớm nói lời tạm biệt World Cup 2014.
Lượt cuối cùng Bỉ sẽ gặp Hàn Quốc còn Nga gặp Algeria. Cửa đi tiếp của Hàn Quốc hẹp nhất, họ phải thắng Bỉ cách biệt ít nhất 4 bàn còn Algeria hòa Nga, hoặc thắng Bỉ cách biệt 3 bàn, Nga thắng Algeria với tỷ số tối thiểu. Bỉ đang ở ngôi đầu bảng và chắc chắn đứng đầu nếu không thua Hàn Quốc, hoặc thua Hàn Quốc trong khi Algeria không thắng Nga. Trận Algeria - Nga phức tạp hơn. Algeria sẽ có vé nếu thắng Nga hoặc hòa Nga trong khi Hàn Quốc không thắng Bỉ cách biệt ít nhất 4 bàn. Nga sẽ có vé nếu thắng Algeria, còn Hàn Quốc không thắng Bỉ, hoặc Hàn Quốc thắng nhưng hiệu số thấp hơn Nga. Vì Hàn Quốc thắng đậm Bỉ gần như không tưởng nên Nga và Algeria không cần phải lo đến kịch bản đấy mà chỉ tập trung giải quyết trận đấu của mình.
Đang xếp trên Nga (1 điểm) với 3 điểm nhưng khó nói Algeria có thực lực mạnh hơn. Tuy thế, đến lúc này, ấn tượng Algeria để lại đậm nét hơn Nga nhiều. Là một đội bóng châu Phi nhưng hình thể và cách chơi của Algeria mang dáng dấp của một đội bóng châu Âu nhiều hơn khi họ phòng ngự chặt chẽ, khoa học với nhiều lớp và các tiền đạo rất nhanh và khỏe. Họ thi đấu không tệ trước Bỉ (thua 1 - 2), sau đó thể hiện sức tấn công khá mạnh khi thắng Hàn Quốc 4 - 2. Algeria có thể đá phòng ngự tiêu cực nhưng khi cần tấn công vẫn có bài cụ thể. Trận gặp Hàn Quốc, HLV Halihodzic đã có đến 5 thay đổi nhân sự và hàng công của Algeria khởi sắc rõ rệt. Có thể ông sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát trong trận này với những gương mặt mới là Slimani, Brahimi, Djabou, Mandi và Mesbah. Đáng chú ý nhất là Slimani - ngôi sao đã ghi 5 bàn ở vòng loại cho Algeria, người đã có 1 bàn thắng và 1 đường chuyền trong trận găp Hàn Quốc. Lối đá cánh của Algeria cũng khá tốt với sự cơ động của Bentaleb, Djabou và Feghouli. Algeria cũng là đội biết chắt chiu cơ hội, trận gặp Hàn Quốc họ sút trúng cầu môn 8 lần nhưng có đến 4 bàn thắng.
Với 1 điểm sau 2 trận, ghi được 1 bàn và thủng lưới 2 bàn, Nga chưa khiến người hâm mộ hài lòng. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Italy Capello, Nga chủ động chơi phòng ngự chắc chắn và nặng về toan tính chiến thuật. Họ chơi thất vọng trong trận gặp Hàn Quốc (1 - 1) nhưng lại khởi sắc trận gặp Bỉ (thua 0 - 1 vì kém may hơn) với nhiều cơ hội phản công. Nga tấn công nhiều bằng những cú sút xa, những pha bóng bổíng hoặc tấn công trung lộ nhưng khả năng tận dụng cơ hội yếu kém đã làm hại họ. Đây rõ ràng là điều kỳ lạ bởi tại vòng loại, Nga ghi tới 20 bàn và chỉ chịu thua 5 bàn. Vẫn cần nhiều hơn sự tinh tế trong các pha xử lý của các mũi nhọn trên hàng công của Nga. Kokorin được kỳ vọng nhiều nhưng lại non kinh nghiệm và thi đấu thất vọng. Nga sẽ phải trông chờ vào tiền đạo cựu binh Kerhakov, người cần 1 bàn thắng nữa để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Nga. Hiện tiền đạo 31 tuổi này đã có 26 lần lập công và là người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Hàn Quốc vừa qua.
Trong vài năm trở lại đây, sau lứa của Arshavin, bóng đá Nga thiếu hụt tài năng trầm trọng. Họ mời rất nhiều nhà cầm quân danh tiếng như Hiddink, Advocaat hay hiện thời là Capello, nhưng do năng lực cầu thủ hạn chế, nên Nga rất khó tiến xa hay làm nên chuyện tại World Cup năm nay. Tuy vậy, nếu không vượt qua vòng bảng, Nga cũng biết mình sẽ phải làm gì để chuẩn bị cho World Cup 2018 mà họ là chủ nhà. “Sau 12 năm không chơi tại đấu trường World Cup, giải đấu này thực sự có ý nghĩa đối với chúng tôi. Nó giúp chúng tôi hiểu rõ mức độ mà chúng tôi cần phải cạnh tranh” - HLV Capello phát biểu.
______________________
* Lịch thi đấu: 23h ngày 26.6: Mỹ - Đức, Bồ Đào Nha - Ghana; 3h ngày 27.6: Algeria - Nga, Hàn Quốc - Bỉ