Vịnh Mốc- địa đạo huyền thoại
Ai đã một lần đến Vĩnh Linh, Quảng Trị, nhớ ghé thăm Vịnh Mốc địa đạo huyền thoại đã viết nên bản hùng ca bất tử. Nơi đây khắc ghi sức sống mãnh liệt của người dân vùng đất lửa anh hùng trong những năm tháng ác liệt đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Từ Đông Hà, mất khoảng hơn 1 giờ chạy xe máy theo quốc lộ 1A ra phía bắc rồi rẽ vào nhánh đường nhỏ xuống biển sẽ đến địa đạo Vịnh Mốc. Ðịa đạo là một công trình kiến trúc trong lòng đất do người dân làm nên trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt. Địa đạo được cấu tạo thành ba tầng để người dân đất lửa sống, học tập và chiến đấu bảo vệ mảnh đất thân yêu. Tầng một sâu cách mặt đất từ 12 đến 15 mét, là nơi sinh sống của nhân dân có cả nơi tắm, nhà hộ sinh. Tầng hai sâu 18 mét là nơi đóng trụ sở của Ðảng ủy, UBND và Bộ Chỉ huy quân sự có hội trường, hội họp. Tầng ba sâu 23 mét dùng làm kho chứa hậu cần cung cấp cho đảo Cồn Cỏ và phục vụ chiến đấu của quân dân Vịnh Mốc.
Dưới đây là một số hình ảnh địa đạo Vịnh Mốc:
Bản đồ tổng quan địa đạo Vịnh Mốc. Cửa vào địa đạo

Lối vào địa đạo Vịnh Mốc xanh rợp hàng tre.

Giao thông hào chằng chịt phía trên địa đạo.

Giếng trời là đường thông hơi đưa không khí xuống địa đạo.

Ở cửa hầm được ốp gỗ để đảm bảo không bị sập, sụt lún
Vào sâu bên trong là hầm đất, có độ dốc cao
Lối vào nhà tắm ngay trong địa đạo, một thiết kế hết sức độc đáo