Sắc đẹp không ở màu da

Hoàng Hạnh
Theo The Star
03/12/2013 08:41

Ngày nay, nhiều phụ nữ tự hào khoe làn da rám nắng chứ không phải là làn da trắng - tông màu da tự nhiên của mình.

Một làn da trắng sáng luôn được đánh giá cao ở các nước như Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, ở một số nước khác, việc sở hữu một làn da sáng lại trở thành một nỗi ám ảnh.

Chẳng hạn ở Thái Lan, người ta đã kịch liệt phản đối một quảng cáo với thông điệp bóng gió rằng người có làn da sáng thì thông minh hơn. Và ở Ấn Độ, nữ diễn viên Nandita Das đã thực hiện sứ mệnh riêng để chống lại quan niệm sai lầm cho rằng da trắng thì xinh đẹp hơn. Cô đang đứng đầu một chiến dịch khuyến khích mọi người nhìn vào vẻ đẹp thực sự không nằm ở màu da.

Hoa hậu Thế giới Malaysia 2009 Thanuja Ananthan tự hào về làn da nâu
Hoa hậu Thế giới Malaysia 2009 Thanuja Ananthan tự hào về làn da nâu
Các sản phẩm làm trắng và làm sáng da cũng rất phổ biến tại Malaysia và mang về doanh thu lớn cho nhiều thương hiệu chăm sóc da. Tuy nhiên, người dân nước này có cách nhìn khá cân bằng về màu da. Ngày nay, nhiều phụ nữ (và nam giới) được thông tin rằng các sản phẩm “làm trắng” không thực sự làm cho làn da trông nhẹ nhàng hơn một chút mà quan trọng hơn là việc có một làn da săn chắc, khỏe mạnh hơn, sáng hơn và thậm chí là căng mịn hơn.

Năm 2009, sinh viên ngành luật Thanuja Ananthan đã giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới Malaysia và tiếp tục đại diện cho quốc gia này tham dự cuộc thi ở Johannesburg (Nam Phi). Giờ đây, cô là người mẫu chuyên nghiệp, người dẫn chương trình truyền hình và nhà hoạt động vì động vật. Và đặc biệt, cô không gặp bất cứ rắc rối gì với nước da sôcôla của mình. Theo Ananthan, một làn da sáng hơn không có nghĩa là xinh đẹp hơn vì nó dựa trên quan điểm cá nhân của từng người. “Bạn có thể xinh đẹp bất kể màu da gì. Một số người thực sự còn thích một làn da sẫm màu hơn. Tại sao bạn nghĩ rằng làn da rám nắng lại trở thành một xu hướng lớn như vậy?

… Tôi không nghĩ rằng điều đó là đúng, hãy xem cách người Ấn Độ quan tâm đến làn da sáng hơn. Chúng ta không nên áp đặt cách nhìn của mình về cái đẹp lên những người khác. Bạn không phải thuộc về một màu da nào đó để được chấp nhận hay không. Tính cách cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định vẻ đẹp.

… Tôi chắc chắn muốn nhìn thấy ngày càng nhiều phụ nữ da sẫm màu trên các bảng xếp hạng. Thực tế là tôi vui mừng khi được ngành nghề chấp nhận và mang đến rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, tôi sẽ cảm thấy khó chịu nếu da của tôi bị thay thế về mặt kỹ thuật số”.

Còn nhà báo S. Indramalar, 41 tuổi, chưa bao giờ phiền lòng về màu da mà cô miêu tả là “tối sẫm”. Việc cô tích cực tham gia các môn thể thao ngoài trời càng làm cho làn da của cô trở nên tối màu hơn. “Tôi từng bơi, có khi dưới ánh mặt trời giữa buổi trưa nóng nực. Tôi bơi hàng ngày. Bà ngoại tôi có làn da sáng và bà phát khiếp về làn da đen sạm của tôi. Giờ đây, tôi thường xuyên chạy bộ ngoài trời.

Phải thừa nhận rằng tôi đã thử một sản phẩm làm trắng da khi còn đang học đại học. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kem dưỡng da Fair and Lovely mà một người bạn đại học tín nhiệm lắm. Tò mò để xem có làm sáng da không, tôi đã thử trong khoảng ba tuần nhưng tôi không cho là có hiệu quả. Thật ngớ ngẩn khi bôi kem và rồi sau đó một giờ lại nướng mình trong ánh nắng mặt trời làm những việc mình yêu thích...

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực về làn da tối sẫm của mình, dù tôi đã nhận được nhiều lời bình luận kiểu như ‘quả là nỗi xấu hổ’ vì ‘đánh mất màu da của mình’ (tôi trở nên đen hơn). Trớ trêu thay, một số người cũng nhận xét rằng da tôi sáng như người Ấn Độ. Những bình luận như vậy hoàn toàn làm tôi lúng túng.

Bất cứ khi nào tôi mua các sản phẩm chăm sóc da, các nhà trị liệu sắc đẹp chắc chắn sẽ đưa ra các loại kem làm trắng, có thể là do màu da của tôi. Tôi không khó chịu nhưng cũng nói rõ với họ rằng tôi không quan tâm về việc làm trắng da, và rằng tôi chỉ muốn có một làn da khỏe mạnh và độ ẩm cao”.

Nữ diễn viên Nabila Huda, 29 tuổi, rất yêu làn da nâu của mình và không thấy nhất thiết phải có làn da sáng trắng. “Cho đến nay, tất cả những người tôi gặp đều thích và khen ngợi làn da rám nắng tự nhiên của tôi. Khi chụp ảnh, các nhiếp ảnh gia và chuyên gia trang điểm luôn luôn nói với tôi rằng họ dễ dàng trang điểm tốt hơn và ánh sáng không bao giờ gây chói mắt như vẫn thỉnh thoảng diễn ra đối với người mẫu có làn da trắng. “Tôi thích đi ra đảo. Mọi người nói với tôi rằng tôi độc đáo và đặc biệt nhờ màu da khác biệt. Tôi biết nhiều người cố gắng để có làn da sáng hơn, nhưng tôi không lãng phí tiền bạc vào các sản phẩm làm trắng. Bên cạnh đó, làn da trắng có thể là mong manh và tôi nghĩ rằng làn da rám nắng quyến rũ hơn nhiều”.

Hoàng Hạnh<br>Theo<i> The Star</i>