Bất cứ điều gì cho thơ
Tại sao bạn muốn viết một bài thơ? Chỉ có một cách để tìm hiểu. Hãy gửi câu đối, bài thơ sonnet và thơ hài hước theo bất kỳ chủ đề nào dưới ánh mặt trời đến đây. Kể từ khi được William Sieghart khởi xướng vào năm 1994, Ngày thơ quốc gia diễn ra vào thứ năm đầu tiên của tháng mười mỗi năm trở thành một lễ hội thu hút người dân và du khách đến nước Anh. Chủ đề của năm 2013 là “Nước, nước ở khắp nơi”.
![]() Thơ theo bất cứ chủ đề nào dưới ánh mặt trời |
Ngày thơ quốc gia là ngày mọi người trên khắp nước Anh và Ireland hân hoan chào đón nghệ thuật và niềm hạnh phúc do thơ ca mang lại. Trọng tâm của Ngày thơ quốc gia là niềm tin rằng thơ ca có thể và nên dành cho mọi người, mọi nơi. Đóng góp cho khát vọng trên, tiêu chí lời mời tham dự Những bài thơ áp phích (Poster Poems: thơ in hoặc viết trên áp phích, vật để trưng bày) tháng này không bó buộc với ý tưởng một chủ đề, hình thức hay phong cách cá nhân như thường lệ. Lần này, bạn được mời gửi bất cứ một hoặc nhiều thể loại thơ nào bạn thích.
Bạn có thể hỏi tại sao người ta ưu tiên việc làm thơ lên hàng đầu? Vâng, thơ ca cho phép chúng ta thể hiện bản thân theo cách khác thường và nói lên được những điều không thể diễn đạt bằng văn xuôi. Robert Frost từng viết, niềm vui đầu tiên của sáng tác thơ là “nhớ lại điều gì đó không chắc mình đã trải qua”. Ý của Frost là bạn có thể bắt đầu với một ý tưởng cho một bài thơ, một điều gì đó muốn nói, nhưng hành động viết ra, sự thể hiện nhịp điệu, từ ngữ và âm thanh sẽ giúp bạn khám phá bản thân và thế giới mà bạn chưa từng biết trước khi bài thơ ra đời.
Mọi người đang hướng tới việc sáng tác thơ trong bất kỳ hoàn cảnh nào: trước một vẻ đẹp đặc biệt ấn tượng, trong tình yêu, vì bất bình với những bất công xã hội… Có thể bạn muốn chia sẻ một kỷ niệm, hoặc chọc cười bằng một bài thơ hài hước. Có thể, như Dylan Thomas nói, bạn đã “đắm chìm trong tình yêu ngôn từ”. Có nhiều lý do để làm thơ cũng như có nhiều người làm thơ, và mỗi một sáng tác đều có giá trị riêng.
Tác gia Mỹ Robert Creeley từng viết bài luận Đó là thơ ca thực sự, hay bạn đã cố ý tô vẽ? Tiêu đề là một câu hỏi buồn cười, nhưng phản ánh nhìn nhận về những bài thơ hết sức quen thuộc được viết bởi “thi sĩ đích thực”: những con người lập dị, xa lánh, quyến rũ bởi vẻ lơ đễnh và thường buồn tẻ. Tuy nhiên, thực tế còn chán ngán hơn.
Hầu hết nhà thơ là người bình thường, sống cuộc đời bình thường, vô tình “đắm chìm trong tình yêu ngôn từ” mà những bức xúc khó chịu này chỉ có thể giải tỏa bằng cách làm thơ. Họ có điều muốn nói và thơ tạo cho họ vô số cách để diễn đạt. Một số nhà thơ sử dụng vần điệu và thể loại truyền thống như sonnet hay ballad. Những người khác thích làm thơ tự do hoặc các thể loại mang tính thử nghiệm. Thậm chí, một số nhà thơ sử dụng cả hai hình thức trên. Thơ của họ có thể kéo dài cả cuốn sách hoặc không quá ba dòng và thường viết về các sự kiện thông thường bằng ngôn ngữ hàng ngày, dễ hiểu. Một khi bạn muốn làm thơ để nói lên những điều muốn nói, phong cách thực sự không phải vấn đề chính.
Vì vậy, Ngày thơ quốc gia lần này, tại sao bạn không tự mình tham gia? Lễ hội Thơ áp phích luôn luôn chào đón thơ của mọi người, và không ai ở đây phán xét những gì bạn viết. Xuyên suốt ý tưởng là để bạn được tham gia vào tinh thần của ngày thơ, tận hưởng quá trình, có thể học hỏi thêm, còn cánh cửa cuối cùng là tùy chọn.