Lẽ phải và nhân cách phải là những giá trị tuyệt đối
Do NSƯT Chí Trung đạo diễn, với nhiều thủ pháp nghệ thuật mới, Mùa hạ cuối cùng của cố tác giả Lưu Quang Vũ, trình diễn vào 9h ngày 11.9 tại Nhà hát Tuổi trẻ, hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, đặc biệt là thông điệp: Lẽ phải, nhân cách và lòng trung thực phải là những giá trị tuyệt đối.
Mùa hạ cuối cùng xoay quanh nhân vật Châu, một học sinh giỏi, thông minh và thẳng thắn. Trong kỳ thi cuối năm lớp 12, Châu phát hiện ra mình đã biết trước đề thi, Châu phản ánh với thầy giáo và đề nghị hủy đề thi. Ban giám hiệu đã họp nhưng để giữ danh dự của nhà trường, đề nghị của Châu không được chấp nhận. Châu thất vọng, đánh mất niềm tin và bỏ đi, sau khi thầy chủ nhiệm - người luôn dạy cậu về lẽ phải, nhân cách và lòng trung thực cũng khuyên cậu đôi khi phải biết nhân nhượng cuộc sống... Ra đời cách đây hơn 30 năm nhưng vấn đề mà Mùa hạ cuối cùng đề cập vẫn luôn nhức nhối. Việc lộ đề thi chỉ là vấn đề nhỏ, quan trọng hơn là lòng tin của học sinh đối với giáo viên, với nhà trường. Tuy nhiên, cuối cùng, mọi chuyện cũng được giải quyết sáng tỏ và công bằng. Vở diễn khép lại với thông điệp: Lẽ phải, nhân cách và lòng trung thực phải là những giá trị tuyệt đối, và phải được các thế hệ trao truyền cho nhau.
![]() Ảnh: Thế Toàn |
Lý giải việc chọn Mùa hạ cuối cùng trong số hơn 50 kịch bản của Lưu Quang Vũ để dàn dựng, theo NSƯT Chí Trung, đó là vì “tính thời sự, giá trị nhân văn của vở kịch vẫn còn nguyên”. Đây là một trong những kịch bản hiếm hoi viết về đề tài giáo dục. NSƯT Chí Trung chia sẻ: “Viết về giáo dục đã khó, viết về giáo dục hay còn khó hơn. Nếu khán giả xem Mùa hạ cuối cùng mà không thấy hay, thì đó là lỗi của Chí Trung, chứ không phải do kịch bản. Kịch bản rất hay. 30 năm đã qua kể từ ngày chúng tôi diễn vở này, cuộc sống có quá nhiều thay đổi, nhưng những điều tốt đẹp và sự tử tế mà kịch bản của Lưu Quang Vũ đề cập vẫn còn mãi”.
Mùa hạ cuối cùng là một trong 3 vở diễn của Nhà hát Tuổi trẻ tham gia Liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ, cùng với Lời thề thứ 9 (đạo diễn NSND Xuân Huyền; trợ lý đạo diễn NSƯT Chí Trung, diễn lúc 9h ngày 12.9, tại Nhà hát Tuổi trẻ) và vở kịch hình thể Hồn Trương Ba, da hàng thịt (đạo diễn NSND Lan Hương, 20h ngày 11.9, tại Nhà hát Tuổi trẻ). Tuy nhiên, điều đạo diễn, NSƯT Chí Trung hướng đến không phải huy chương, mà đơn giản chỉ là: dựng lại cho những khán giả trẻ chưa biết Lưu Quang Vũ, và muốn diễn viên lớn lên trong kịch của Lưu Quang Vũ; hiểu và cảm nhận được những giá trị nhân văn sâu xa trong vở chính kịch nổi tiếng của Lưu Quang Vũ sau một thời gian đã chạy quen trên “đường ray” hài kịch. Trên hết, vở diễn như một nén tâm nhang tưởng nhớ nhà viết kịch Lưu Quang Vũ nhân 25 năm ngày mất của ông, chứ không phải để đánh bóng tên tuổi cá nhân nào đó.