Thủ đô ta sục sôi đánh Mỹ

Thanh Bình 25/12/2012 08:32

Thực hiện đường lối quân sự của Đảng là kiên quyết đánh bại mọi hành động leo thang quân sự của địch, trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối năm 1972, Đảng bộ và chính quyền Hà Nội đã lãnh đạo các ngành, các cấp và nhân dân nội, ngoại thành vừa tham gia trực tiếp cùng bộ đội chủ lực, vừa phục vụ chiến đấu trên nhiều lĩnh vực.

Trước khi bước vào trận chiến đấu chống địch tập kích đường không bằng máy bay B52, 12 ngày đêm cuối năm 1972, lực lượng phòng không của dân quân tự vệ Hà Nội ở các ngành, các cấp và đường phố có 4 đại đội pháo 100mm, 92 trận địa súng máy phòng không 14,5mm, hơn 100 trận địa súng máy phòng không 12,7mm, súng đại liên, trung liên và hơn 4 vạn khẩu súng bộ binh. Việc bố trí sắp xếp này nhằm đảm bảo cho dân quân tự vệ và nhân dân nội, ngoại thành vừa kết hợp cùng bộ đội chủ lực tham gia chiến đấu và bổ sung lực lượng cho các đơn vị, vừa làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu, sẵn sàng đánh địch đổ bộ đường không, bắt giặc lái, đảm bảo giao thông, tiến hành công tác sơ tán phòng không và giải quyết hậu quả chiến tranh.

Trong khi tham gia chiến đấu cùng bộ đội chủ lực, lực lượng phòng không của dân quân tự vệ Hà Nội luôn quán triệt tư tưởng chỉ đạo là “pháo phòng không 100mm tích cực tham gia đánh B52”, các trận địa súng máy phòng không 12,7mm và 14,5mm tham gia bắn máy bay tầm thấp. Dù trong quá trình chiến đấu, nhiều trận địa bị bom phá hỏng khí tài và gây thương vong (trận địa của dân quân xã Mễ Trì, tự vệ khu phố Hai Bà Trưng), nhưng dân quân tự vệ Hà Nội vẫn kiên quyết bám sát trận địa, bắn hàng nghìn quả đạn vào máy bay địch, trong đó có nhiều trận đánh đạt hiệu suất chiến đấu cao. Tiêu biểu như trận đêm 18.12, kết hợp cùng các đơn vị pháo phòng không của bộ đội chủ lực, dân quân tự vệ Hà Nội đã bắn rơi một máy bay F4; đêm 22.12, 5 khẩu đội súng máy phòng không 14,5mm của tự vệ nhà máy gỗ Hà Nội, cơ khí Mai Động và cơ khí Lương Yên bố trí ở bãi cát Vân Đồn đã bắn rơi một máy bay F111-A xuống huyện Lương Sơn, Hòa Bình…

Công tác chi viện và phục vụ các đơn vị chiến đấu cũng được dân quân tự vệ và nhân dân Hà Nội tham gia tích cực. Ví như trung đội nữ dân quân Thanh Mai phục vụ tiếp đạn cho trận địa pháo Hai Bà Trưng, công trường 57 phục vụ cho trận địa pháo 100mm ở khu Ba Đình. Ngoài ra, còn có hàng ngàn ngày công của xã viên, học sinh, sinh viên tham gia xây dựng trận địa ở các khu phố Đống Đa, Hoàn Kiếm và nhiều khu vực khác của bộ đội chủ lực. Bên cạnh đó, nhằm giúp các đơn vị chiến đấu đạt hiệu suất cao, công tác quan sát trên các chòi ở nóc nhà như Ngân hàng Trung ương, Học viện Thủy Lợi, Đại học Bách khoa, Cơ khí Quang Trung, khu Vân Hồ, Đại học Sư phạm cũng được nhân dân bám trụ để theo dõi địch.

Xác máy bay B52 bị quân dân Thủ đô bắn hạ, rơi trên đường Hoàng Hoa Thám
Xác máy bay B52 bị quân dân Thủ đô bắn hạ, rơi trên đường Hoàng Hoa Thám
Thực hiện lệnh sơ tán, Sở Giao thông - Vận tải đã huy động hàng trăm xe tổ chức sơ tán cho hơn 50 vạn dân nội thành trên tổng số 60 vạn. Các bến phà qua sông Hồng ở khu vực Chương Dương, Khuyến Lương, Chèm và một số cầu phao qua sông Đuống cũng được gấp rút củng cố, sửa chữa. Tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên luôn bảo đảm thông suốt, vận chuyển hàng hóa, vũ khí, khí tài và đạn dược cho các đơn vị bộ đội chiến đấu. Ngoài ra, hơn một vạn tự vệ được phân công ở lại nội thành và các trọng điểm ở ngoại thành kết hợp với kiểm soát quân sự, công an vũ trang, cảnh sát bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm trật tự trị an, tham gia chỉ dẫn giao thông... Ngành thương nghiệp cũng không quản nguy hiểm, tiến hành tổ chức hàng trăm quầy hàng lưu động xuống tận cơ sở phục vụ các đơn vị chiến đấu. Dù trong bom rơi, đạn nổ nhưng cán bộ xã đội của các xã như Đồng Xuân, Phù Lỗ vẫn dẫn dân quân vây bắt giặc lái. Trong công tác cứu hộ, cứu nạn cũng có những tấm gương tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Cúc đã dùng tay bới gạch cứu sống 12 người bị bom đạn vùi lấp, hay như dược tá Trần Thị Xiêm xông vào các khu khói lửa của bom đạn để cứu người, cứu thuốc...

Chiến công cũng như những đóng góp của nhân dân Hà Nội cùng các lực lượng vũ trang đã được Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá: “Dân quân tự vệ, đồng bào và chiến sỹ Thủ đô đã chiến đấu giỏi, đánh những trận tiêu diệt xuất sắc, liên tiếp chiến thắng oanh liệt. Trong cuộc leo thang mới cực kỳ nghiêm trọng này, giặc Mỹ đã bị quân và dân miền Bắc, quân và dân Thủ đô ta giáng cho những đòn quyết định và tổn thất nặng”.

Thanh Bình