Derby rực lửa

Hoàng Vân 09/12/2012 09:33

Man Utd - Liverpool là derby màu đỏ truyền thống của 37 chức vô địch Anh. Man Utd - Arsenal là derby nước Anh thập niên 1990. Man Utd - Chelsea là derby nước Anh 10 năm đầu thế kỷ XXI. Giờ đây Man Utd - Man City được các nhà marketing Premier League hy vọng sẽ biến thành trận derby kinh điển mới của Anh, sánh ngang Real - Barca của Tây Ban Nha (thực tế, năm ngoái trận đấu này thu hút hơn 600 triệu người xem, trong khi derby Tây Ban Nha chỉ có 400 triệu người theo dõi).

Man Utd hiện có lợi thế với 3 điểm nhiều hơn nhưng chắc chắn họ muốn thắng để phục thù cho mùa giải năm ngoái: thua cả 2 trận trước Man City, đánh mất chức vô địch vì kém hiệu số thắng thua bởi 2 bàn thắng điên rồ của Man City ở vòng đấu cuối khi trận đấu đã bước qua phút 90. Đó là một mùa giải lịch sử của cả 2 đội bóng thành Manchester, đánh dấu nhiều đổi thay, chí ít là với Man Utd. Cùng có 4 tiền đạo đẳng cấp, phía Man Utd là Van Persie, Rooney, Chicharito và Welbeck; Man xanh có bộ tứ Tevez - Aguerro - Dzeko - Balottelli và cùng sở hữu những sát thủ từ ghế dự bị là Chicharito và Dzeko. Nhưng đó có vẻ là điểm chung duy nhất.

Ở tuổi hơn 70, Sir Alex vẫn... cay cú ăn thua. Khi kém hiệu số bàn thắng với Man City, Sir Alex lôi về Vua phá lưới Premier League mùa trước là Van Persie (hiện đã có 9 bàn thắng) và giúp Man Utd ghi được tới 37 bàn/15 trận, mạnh nhất Ngoại hạng Anh. Nhưng hiệu số của Man đỏ vẫn kém Man xanh, (+14) so với (+17), chủ yếu vì hàng thủ chơi tệ hại ngoài sức tưởng tượng và không thể lý giải nổi. Ngược lại, dù không nổ súng khủng khiếp nhưng hàng công của Man City khá đều với Tevez và Dzeko có 6 bàn còn Aguero 5 bàn. Hàng thủ của Man City chắc chắn đang là niềm mơ ước của Sir Alex khi đến thời điểm này chỉ để thua 11 bàn thua/15 trận, bằng một nửa Man Utd (21 bàn).

Đây sẽ là trận đấu thú vị, giữa đội chưa hòa trận nào mùa giải này và đội đã hòa quá nhiều (Man City - 6 trận, nên dù bất bại vẫn xếp thứ 2). Những trận đấu của Man Utd giờ đáng xem nhất Premier League, với lối tấn công bốc lửa và hàng thủ... toang hoang. 4 bàn thắng và 3 bàn thua trong trận cầu điên gặp Reading vòng đấu trước là hình ảnh rõ nét nhất cho Man Utd mùa này, thăng hoa ở tuyến trên và xuống đáy ở tuyến dưới. Họ bị dẫn trước cả thảy 10 lần và ngược dòng được 7 lần. Việc bị dẫn trước giờ với Man Utd đã trở thành bình thường, thậm chí là bị thua trước còn khiến họ đá bốc hơn, như trận thua Tottenham 2 - 3. Tin tốt cho Man Utd là Van Persie đã ghi bàn 2 trận liên tiếp sau khi tịt ngòi 3 trận. Rooney có cú đúp sau 7 trận mờ nhạt. Tin tốt tiếp theo là Vidic có thể trở lại. Nhưng Anderson, tiền vệ tốt nhất của Man Utd lúc này, phải nghỉ thi đấu vài tuần do chấn thương. Rõ ràng, vắng tiền vệ người Brazil là cú đấm mạnh với Man Utd, bởi anh chơi sáng tạo, mạnh mẽ và có thể sút xa, bù đắp cho hàng tiền vệ yếu đuối của Man Utd với Rooney khá tệ trong vai trò điều tiết bóng, Carrick và Fletcher không đủ thể lực để tranh chấp và Cleverly chưa ổn định. Tin xấu thứ 2 là chất lượng của các tiền vệ cánh Man Utd đang xuống đến mức báo động với hàng đống quả tạt vu vơ và thỉnh thoảng mới có một pha chồng cánh ra hồn. Nani nghỉ thêm 3 tuần, Valencia cũng chấn thương, chỉ còn Ashley Young đang chơi phập phù và có nguy cơ bị bán. Scholes có lẽ sẽ được sử dụng để phân phối bóng, còn Rooney được đẩy ra cánh trái, Welbeck nên được sử dụng từ đầu để tăng cường sức mạnh tấn công và Van Persie đá cắm. Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện hàng công tỏa sáng hãy mong hàng thủ Man Utd không “hiếu khách” như từ đầu mùa. Họ yếu trong chống bóng bổng, tranh chấp tay đôi và kèm người cũng như phòng ngự khu vực. De Gea nên được bắt chính vì anh phản xạ tốt hơn Lindergaard.

Hàng tiền vệ và hậu vệ của HLV Mancini đang ăn đứt Ferguson, khiến các cầu thủ tuyến trên yên tâm tấn công hơn, khi họ còn được che chắn bởi một cầu thủ to khỏe như Yaya Toure. Một trận công đối công là điều được chờ đợi. Sau khi bị loại khỏi Champions League và FA Cup, thậm chí không có cả vé dự Europa League, Man City chỉ còn Premier League để níu kéo hy vọng và là cứu cánh để Macini không bị sa thải sớm. Tất nhiên, họ nên thắng Man Utd trước để không bị bỏ lại quá xa trước năm mới.

Những màn trình diễn bùng nổ, cống hiến, tốc độ và hào nhoáng giữa Man Utd và Man City chắc chắn sẽ là quảng cáo cực tốt cho hình ảnh của Premier League. Tất cả đều hy vọng một trận đấu nhiều bàn thắng.

Hoàng Vân