Đức, Bồ Đào Nha lọt vào tứ kết

Đào Phương 18/06/2012 10:36

Rạng sáng nay, lượt trận cuối cùng bảng B cũng đã kết thúc. Lượt trận tối qua cũng đã xác định thêm hai đại diện nữa lọt vào tứ kết khi Đức và Bồ Đào Nha cùng đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1.

Trận đấu giữa Đức và Đan Mạch không có nhiều bất ngờ khi mà tất cả các ý kiến đều cho rằng Đức sẽ có một trận đấu dễ. Nhập cuộc với tốc độ trung bình nhưng “Cỗ xe tăng” không khó để có đuợc thế trận lấn lướt và những cơ hội nhanh chóng được tạo ra. Nếu may mắn thì các chân sút bên phía tuyển Đức đã có thể ghi bàn từ rất sớm với các cơ hội của Mueller. Nhưng thầy trò HLV Loew cũng không phải đợi lâu khi mà ở phút 19. Gomez có đường căng ngang rất nguy hiểm, Ozil lao vào dứt điểm nhưng bóng bật ra đến vị trí thuận lợi của Podolski và tiền đạo mới chuyển sang khoác áo Arsenal không mắc một sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu. Thế trận nằm trong sự kiểm soát của đối thủ, nhưng sự kiên trì của Đan Mạch là điều khiến mọi đội bóng phải ngã mũ. Trung thành với lối chơi phòng ngự phản công, chắt chiu những cơ hội và những cố gắng đó đã đem lại bàn gỡ cho “Những chú lính chì”. Phút 24, từ pha đá phạt góc bóng tìm đến cái đầu của Bendtner, cú đánh đầu chuyền của tuyển thủ này tìm đến đúng địa chỉ là Krohn-Dehli giúp anh hạ gục Neuer cân bằng tỷ số 1-1.

Sang hiệp hai, diễn biến không có nhiều thay đổi khi mà Đức vẫn có được thế chủ động và những cơ hội nguy hiểm. Khi trận đấu tưởng như sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì Lars Bender xuất hiện đúng lúc, và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Đức khi hiệp hai chỉ còn chừng 10 phút.

Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Đức ở Euro năm nay. Trước đó, họ đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 và Hà Lan với tỷ số 2-1. Một màn trình diễn hoàn hảo của đội bóng được đánh giá là ứng cử viên vô địch sáng giá.

Trận đấu thứ 2 diễn ra giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha, trên lý thuyết thì Hà Lan vẫn có cửa đi tiếp nhưng với những gì họ đã thể hiện đội bóng xứ Hoa tuy líp xưng đáng là nỗi thất vọng lớn nhất của giải đấu lần này. Mặc dù có được bàn thắng dẫn trước nhưng cuối cùng họ vẫn để Bồ Đào Nha lội ngược dòng với cú đúp của Ronaldo.

Người hâm mộ chỉ thấy bóng dáng của đương kim Á quân thế giới trong khoảng thời gian 15 phút đầu của trận đấu. Thế trận được Hà Lan nắm giữ và có được những cơ hội đáng kể. Một trong những cơ hội đó được Van der Vaart cụ thể hoá bằng bàn thắng mở tỷ số. Nhưng tất cả những gì Hà Lan làm được chỉ có vậy. Kể từ những phút sau thế trận hoàn toàn thuộc về người Bồ với sự năng nổ của Nani bên phía cánh trái cùng tốc độ và kỹ thuật siêu đẳng của Ronaldo bên phía cánh trái. Phút 28, sau một tình huống mất bóng của Hà Lan, Pereira đã tung ra một đường chọc khe rất tinh tế cho Ronaldo băng xuống đối mặt với thủ thành Stekelenburg. Lần này ngôi sao của CLB Real Madrid đã không còn thể hiện sự vô duyên như trong hai trận đấu trước đó, anh dễ dàng đánh bại thủ thành của Hà Lan để đem lại bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1.

Sang hiệp hai mặc dù đã có một số sự thay đổi trong đội hình nhưng Hà Lan vẫn không có đuợc thế trận như mong muốn. Trong khi đó, Bồ Đào Nha vẫn duy trì đuợc sự bình tĩnh, các học trò của HLV Bento vẫn làm rất tốt công việc phòng thủ đồng thời với tốc độ và kỹ thuật tốt của Ronaldo và Nani Bồ Đào Nha vẫn có được những tình huống gây sóng gió lên phía cầu môn của Hà Lan. Phút 73, Nani tung đường chuyền cắt mặt hết sức thuận lợi cho Ronaldo. Cầu thủ đang khoác áo Real rất tự tin ngoặt bóng để loại bỏ hậu vệ của đối phương trước khi hạ gục Stekelenburg nâng tỷ số lên 2-1.

Kết thúc lượt trận hôm qua, Đức và Bồ Đào Nha cùng nhau dắt tay bước tiếp vào vòng sau. Trong khi đối thủ của tuyển Đức sẽ là Hy Lạp thì đối thủ của Bồ Đào Nha trong vòng 1/8 sẽ là CH Séc đội đứng nhất bảng A.

Đào Phương