Chạy trốn tử thần và khắc phục gót chân Achilles
Do số lượng đội bóng tham dự vòng chung kết chỉ 16 đội và có đến 14/16 đội thuộc nhóm đầu bảng xếp hạng của FIFA tề tựu ở EURO 2012, nên “bảng tử thần” là không thể tránh khỏi. Nhưng hiếm có bảng đấu nào lại khốc liệt như bảng B, được mệnh danh là bảng tử thần của tử thần.
![]() |
Bảng B có đến 3 nhà cựu vô địch là Đức (3 lần), Hà Lan (1 lần) và Đan Mạch (1 lần); Bồ Đào Nha là á quân EURO 2004. 3 ứng cử viên cho chức vô địch năm nay theo tỷ lệ đặt cược là Đức, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Điều đáng nói là trong khi hầu hết đội tuyển ở các bảng khác liêu xiêu vì chấn thương thì ở bảng tử thần, các đội gần như có được đội hình tốt nhất. Do không có xáo trộn về nhân sự nên đội hình xuất phát cũng không thay đổi quá nhiều và không khó để đoán ra lối chơi và con người mà các đội sẽ sử dụng khi bộ khung đều đã được định hình ở các trận giao hữu gần đây. Ngoại trừ Đan Mạch, cả Hà Lan, Đức và Bồ Đào Nha đều chơi thiên về tấn công. Việc khoan phá vào điểm yếu của đối thủ là điều được các HLV nghiên cứu kỹ nhất. Thử tìm điểm yếu của các đội.
Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha đang có một số vấn đề, qua 2 trận giao hữu hòa Macedonia và thua Thổ Nhĩ Kỳ thảm hại. Thứ nhất, đội hình 4 - 3 - 3 cho phép Bồ Đào Nha khai thác và tận dụng tốc độ cũng như kỹ thuật của Nani và Ronaldo nhưng lại dễ bị bắt bài. Cả Ronaldo và Nani nổi tiếng về mặt lối chơi cá nhân chứ không phải tập thể và chỉ cần bắt chết hai cầu thủ này là các đợt tấn công của Bồ Đào Nha gần như trở nên vô hại khi họ chơi lắt nhắt và cự ly đội hình khá xa. Việc lắp ghép các ngôi sao để có một thế trận tấn công nhuần nhuyễn vẫn là điểm yếu cố hữu của Bồ Đào Nha. Thứ hai, hàng thủ tưởng như rất mạnh với Coentrao, Pepe, Lopes, Alves chỉ tồn tại trên giấy tờ khi chơi cực kỳ chủ quan và lỏng lẻo. Thứ ba, khả năng dứt điểm tồi tệ của mũi nhọn trên hàng công từ Almeida đến Oliveira. Vậy phương pháp để đánh bại Bồ Đào Nha là khóa chặt Ronaldo và tấn công với tốc độ cao vào trung lộ hàng thủ của Seleccao, điều mà Thổ Nhĩ Kỳ đã làm rất tốt chứ chẳng cần đến Đức và Hà Lan.
![]() |
Hà Lan
Với hàng tá ngôi sao trên hàng công, Hà Lan đương nhiên sẽ chơi thứ bóng đá tổng lực nhưng họ cũng không phải là người đẹp hoàn hảo. Nếu tầng tiền vệ và tiền đạo thừa anh tài thì hàng hậu vệ vẫn để lại những nỗi lo. Trận thắng Bắc Ireland 6 - 0 chưa thể xóa đi ký ức về trận thua Bulgaria 1 - 2 trước đó, nhất là trong bối cảnh trụ cột hàng thủ là Mathijsen chấn thương phải nghỉ khoảng 2 tuần. Những người còn lại là Van der Wiel và Willems đều không có phong độ tốt, Heitinga xoay trở chậm và mắc nhiều lỗi, Bouma, Boulahroux, Ron Vlaar không đáng tin. 3 vị trí hộ công chắc chắn thuộc về Sneijder, Robben và Kuyt. Một vấn đề ngoài luồng là Huntelaar đã công khai bày tỏ sự không hài lòng khi phải xếp sau Van Persie trên hàng công ở vị trí đá cắm. Ngay cả Van der Vaart cũng lớn tiếng đòi một suất chính thức. Đừng quên mâu thuẫn nội bộ trong các giải đấu lớn là đặc sản của bóng đá Hà Lan và bất kỳ đám cháy âm ỉ nào cũng có thể bùng lên thành ngọn lửa lớn sau một kết quả không tốt.
Đức
Ngay cả đội bóng được coi là khá hoàn chỉnh như Đức cũng gặp vấn đề. Đầu tiên là dư chấn nặng nề từ 3 cú về nhì của Bayern Munich - CLB chiếm hơn một nửa suất đá chính ở đội tuyển quốc gia. Thứ hai là sự bất mãn một số cầu thủ Dortmund - đội vô địch Bundesliga mùa vừa qua - khi chỉ đóng vai phụ trên tuyển. Thứ ba là vị trí trung vệ sau thất bại thảm hại 3 - 5 trước Thụy Sỹ. Badstuber chiếm một suất nhưng người đá cặp là Mertesacker yếu thể lực và mới hồi phục chấn thương còn Hummel non kinh nghiệm. Nếu chẳng may một trong số những cầu thủ này bị chấn thương thì Đức sẽ bị đẩy vào tình thế khó. Các vị trí cũng gây tranh cãi là Khedira và Kroos ở hàng tiền vệ, Hoewedes và Schemlez ở hàng hậu vệ và Gomez và Klose ở hàng tiền đạo, khi một người không có duyên ở giải đấu lớn còn người còn lại thì đã có tuổi.
Đan Mạch
Đội tuyển lính chì không có nỗi lo về mặt nhân sự, bởi đơn giản là họ có ít ngôi sao và lối chơi dựa vào nền tảng thể lực sung mãn cùng tinh thần đồng đội. Một chút lấn cấn là thủ thành giàu kinh nghiệm Thomas Sorensen bị chấn thương và việc phụ thuộc vào tài năng trên hàng tấn công Christian Eriksen mới 20 tuổi của Ajax. Lối đá tấn công của Đan Mạch không ấn tượng và họ cũng không có một chân sút sắc bén cũng như những cầu thủ giàu kỹ thuật để tạo đột biến. Đánh bại Đan Mạch là một việc khó nhưng họ lại không có quá nhiều phương án để đe dọa các đội khác.
Với một bảng đấu tử thần như vậy thì không đội nào bị đánh giá thấp, kể cả Đan Mạch, cơ hội ngang nhau và tất cả các đội đều dè chừng nhau mà cũng không ai sợ ai. Lượt trận đầu tiên là tối quan trọng khi chỉ một chút sơ sẩy, cơ hội vào vòng trong cũng giảm đi đáng kể và bất cứ ai cũng có thể xách valy về nước sớm.
________________________
* Lịch thi đấu: 23h ngày 9.6: Hà Lan - Đan Mạch; 1h45 ngày 10.6: Đức - Bồ Đào Nha

