Chuông nguyện hồn ai

Hoàng Vân 13/05/2012 07:59

Quả xứng đáng với danh hiệu giải vô địch hấp dẫn nhất hành tinh, vòng cuối Premier League vẫn còn nhiều điều bỏ ngỏ: cuộc đua đến chức vô địch, tranh vé dự Champions League và suất xuống hạng còn lại. Một bộ phim truyền hình nhiều tập đã đi đến hồi cuối và bất cứ khán giả nào cũng không muốn bỏ lỡ kết thúc.

Như đúng truyền thống, tất cả trận đấu thuộc vòng cuối diễn ra cùng giờ để tránh tiêu cực. Có nghĩa là các đội đang ganh đua nhau sẽ vừa đá và vừa nghe ngóng đối thủ. Nóng bỏng nhất hiển nhiên là cuộc đua đến ngôi vô địch, dù giới trung lập chỉ ra rằng 99% cơ hội là của Man City.

Hai “diễn viên” chính trong “bộ phim” Premier League năm nay là Man City và Man Utd. Họ rượt đuổi nhau trên từng cây số, song hành cho đến trận chung kết lượt đi khi màu xanh bắn tan tành lòng tự trọng của màu đỏ bằng tỷ số của một séc tennis. Rồi Man xanh vượt lên, băng băng như cơn bão, để lại Man đỏ với niềm tổn thương và biết bao ánh mắt nghi ngờ. Khi số phận tưởng đã an bài để Man City trở thành nhà vô địch thuyết phục nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh thì họ lại đánh mất mình và bị Man đỏ cho ngửi khói bằng kinh nghiệm và bản lĩnh. Cứ tưởng bộ phim đã kết thúc ở đó, rằng những kẻ nhiều tiền chưa hẳn đã có được hạnh phúc thì đùng một cái, kịch tính lại diễn ra như một sự trêu ngươi của số phận, Man đỏ tuột dốc thảm hại, quẳng đi 8 điểm đã kiếm được hơn Man xanh. Và khi trận chung kết thứ hai (lượt về) diễn ra, lại một lần nữa Man xanh cười vào mũi Man đỏ và làm đảo lộn trật tự của một bộ phim thông thường. Ai bảo những người giàu không được phép hạnh phúc? Giờ thì Man City nắm quyền quyết định tất cả, chỉ một chiến thắng, bất chấp như thế nào, họ sẽ đăng quang.

Cả Man xanh và Man đỏ chẳng thể trách móc gì được ai. Số phận đã trao vào họ những cơ hội như nhau và đều để họ có quyền tự quyết, có chăng chỉ duy nhất một kẻ giành được mà thôi. Man City, với hơn 1 tỷ bảng đầu tư trong 3 năm qua, có vẻ cuối cùng cũng được hái quả ngọt. Không ai nghi ngờ chiến thắng cho họ với sự tự tin cao ngút trời của một kẻ thống trị. HLV Mancini cuối cùng đã thừa nhận rằng đội bóng của ông đang có cơ hội rất lớn, không phải rất lớn mà gần như chắc chắn với hiệu số thắng bại quá chênh lệch, tới +8, với Man Utd. Điều quan trọng ở Man City lúc này là bất cứ ai cũng có thể ghi bàn. Trước Man Utd là một hậu vệ (Kompany) còn trước Newcastle là một tiền vệ trụ (Yaya Toure lập cú đúp). Hai chướng ngại vật khó nhằn nhất đã được Man City nuốt trôi thì xá gì QPR đang chiến đấu để chống xuống hạng? Dù cả Aguerro và Tevez đều đang gặp vấn đề về dứt điểm nhưng HLV Mancini vẫn duy trì được thế áp đảo nhờ vào hàng tiền vệ cực mạnh và hơn cả là sự tự tin trong từng pha bóng, họ đang thi đấu với tư cách một nhà (sắp) vô địch thực thụ, một dạng Barca, khi hiểu rằng chỉ cần kiên trì với lối đá của mình, cơ hội và bàn thắng sẽ đến. Chỉ có một điều lấn cấn duy nhất, QPR nếu không chiến thắng trận này sẽ phải tạm biệt Premier League năm sau. Nên nhớ HLV Mark Hughes từng là học trò cũ của Sir Alex và là người hùng một thời của sân Old Trafford. Một điểm nữa cần lưu ý rằng Mark Hughes từng là cựu thuyền trưởng của Man City trước khi bị sa thải, nhường chỗ cho chính Mancini. Nếu thắng Mancini đêm nay, Mark Hughes sẽ một công ba việc: giúp QPR trụ hạng, giúp một tay cho ông thầy cũ và quan trọng hơn là giúp Man City sáng mắt ra vì đã sa thải ông. Tuy thế, liệu hàng thủ QPR sẽ trụ vững được bao lâu trước khi sụp đổ như bất kỳ hàng phòng ngự nào ở Premier League?

Chứng kiến hết Chicharito rồi Rooney sút bóng ra ngoài trong những tình huống ngon ăn trước Swansea ở vòng trước, rồi cảnh các cầu thủ chẳng buồn ăn mừng sau khi ghi bàn người ta mới thấy Man Utd đang chán chường nhường nào khi hy vọng quá nhỏ nhoi. Giá mà họ tận dụng hết những cơ hội đó để tỷ số khoảng 6 - 0 chẳng hạn thì tia sáng vẫn còn. Chỉ trong trường hợp Man xanh hòa hoặc thua thì Man đỏ mới vô địch, chứ đừng nói đến kịch bản khác. Gặp Sunderland, đội bóng chẳng còn mục tiêu gì phấn đấu là một cơ hội tốt để Man Utd bảo đảm chiến thắng, đồng thời cầu mong điều kỳ diệu ở QPR. Vừa đá vừa ngóng tin từ sân của QPR có lẽ sẽ là tâm trạng chung của cầu thủ cũng như cổ động viên Man Utd. Chắc chắn tin tức sẽ được cập nhật liên tục ở 2 sân vận động, chỉ cần một bên manh động hoặc có biến, mọi thứ sẽ lại thay đổi. Một kết cục không ai ngờ tới hoặc là một kết thúc hạnh phúc cho kẻ nhiều tiền hơn sẽ được sáng tỏ trong 90 phút.

Hoàng Vân