Không được lãng phí thời gian!

Ngọc Diệu 03/02/2012 07:38

Với nhiều người dân Việt Nam, dường như không khí Xuân vẫn còn kéo dài, vẫn là đầu năm mới, nhưng thực tế, lịch làm việc năm mới 2012 của đa số các quốc gia trên thế giới đã bước sang tháng thứ hai của một năm dự báo còn đầy khó khăn, phải hết sức nỗ lực để tiếp tục vượt khó. Nếu không quay lại nhịp độ làm việc thông thường, thì có thể, nhiều cơ hội hợp tác, kinh doanh sẽ bị tuột mất bởi xung quanh ta, trong một thế giới hội nhập, chẳng ai chờ được người chậm trễ.

Chậm trễ nhất những ngày đầu xuân năm mới, theo thông lệ từ rất nhiều năm nay, vẫn thuộc về ngành xây dựng. Do tâm lý một năm chỉ có dịp Tết mới được nghỉ ngơi, đa số thợ, chỉ quay lại công trường sau rằm tháng Giêng. Thế nên đến xuân này, mùa xuân thứ năm chúng ta gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, vẫn diễn ra tình cảnh chủ đầu tư, nhà thầu gặp nhau lấy ngày từ mồng bốn, hoặc mồng sáu Tết, nhưng phải đợi thợ qua ngày Rằm tháng Giêng nữa mới đủ quân số. Thật khó có thể tính toán cụ thể thiệt hại do chậm tiến độ công trình. Nhưng với  hệ số ICOR cao, biểu hiện của hiệu quả đầu tư thấp, thì chắc hẳn sự chậm tiến độ của rất nhiều công trình nói chung, chậm do nghỉ ăn chơi tháng Giêng nói riêng cũng góp phần kha khá vào việc kém hiệu quả này.

Không chỉ với ngành xây dựng, các ngành sản xuất khác cũng tồn tại thực tế lãng phí thời gian trong tháng Giêng, hoặc phải gánh chịu hậu quả do tâm lý tháng ăn chơi. Với các ngư dân Phú Yên, bên cạnh niềm vui khoang nặng cá đầy của các tàu cập bến trong những ngày đầu tiên của Tết, thì lại đối mặt với nỗi lo thiếu người thu mua, giải phóng hàng. Trong những ngày đầu chỉ có duy nhất một doanh nghiệp ra cảng thu mua cho ngư dân. Tình hình đã được cải thiện hơn trong những ngày gần đây, tuy nhiên, các dịch vụ hậu cần nghề cá chưa thuận lợi, một phần do sự nghỉ ngơi của các doanh nghiệp, cơ sở thu mua, chế biến, cũng làm giảm hiệu quả khai thác biển.

Với nông dân khu vực đồng bằng Bắc bộ, sáng 1.2, tức mồng 10 tháng Giêng là ngày đón đợt xả nước thứ hai từ các hồ thủy điện để phục vụ đổ ải. Theo tổng hợp từ các địa phương, sự chuẩn bị của một số địa phương, bà con nông dân cũng khá tích cực. Nhưng thực tế từ lần xả nước đầu tiên cho thấy, hiệu quả lấy nước chỉ đạt khoảng 60%, còn lại tới gần một nửa lượng nước bị đổ ra sông ra biển. Các hồ thủy điện tích nước không được nhiều, nếu không tích cực từ điều hành của các địa phương, lẫn sự chuẩn bị của người nông dân, thì e rằng sự lãng phí nước của đợt xả nước thứ hai này sẽ lớn hơn, bởi đây là dịp sau Tết.

Điểm qua vài ví dụ để thấy trong thời đại hội nhập, mà chúng ta còn để quá lãng phí thời gian. Hiện nay, cũng chỉ còn vài nước châu Á đón xuân dài như ở Việt Nam. Người Nhật, đã từ lâu chuyển sang đón năm mới cùng với mốc thời gian của các nước phương Tây, để thuận tiện cho việc giao dịch, làm ăn, giao thương. Ngay đảo quốc Samoa – quần đảo nhỏ bé giữa Thái Bình Dương, vốn có nhiều quan hệ kinh tế với hai nước mạnh ở châu Úc là NewZealand và Australia, năm vừa rồi cũng quyết định thay đổi lịch, bằng cách đẩy lên sớm 1 ngày, để có thời gian trùng với 2 nước kia, tiện bề giao thương, ký kết.

Nói chuyện người, chỉ để thấy rằng chúng ta có truyền thống văn hóa, cái Tết là dịp sum vầy, đoàn tụ, phải giữ nét truyền thống, nhưng chỉ nên dừng ở những ngày nghỉ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Còn nếu cứ la đà trong không khí xuân, thì thật lãng phí thời gian, và không biết bao nhiêu tiền của, trong khi nền kinh tế cần phải tăng tích lũy, một bước trong nhiệm vụ tái cơ cấu toàn diện của năm nay.

Tất nhiên, chúng ta cũng đã thấy được những tín hiệu vui khi tại nhiều khu công nghiệp, công nhân ăn Tết đã quay trở lại đầy đủ, đúng hẹn, tiếp tục guồng quay công việc, thực hiện các đơn hàng xuất khẩu. Ngày 30.1, tức ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, công nhân Nhà máy đạm Cà Mau cho ra tấn sản phẩm đạm thương phẩm đầu tiên, đánh dấu sự hoàn chỉnh của Cụm khí điện đạm Cà Mau. Và mở ra thời kỳ mới: Việt Nam không còn phụ thuộc vào nguồn đạm urê nhập khẩu, mà đã có thêm nguồn xuất khẩu, góp phần ổn định thị trường phân bón trong nước, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Trên rất nhiều các công trường, nhà máy, không khí ra quân đầu xuân cũng rất rộn ràng.

Xin mượn câu thơ trong bài thơ Giục giã của thi sỹ Xuân Diệu: “Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ”, để nói rằng: Xin đừng lãng phí thời gian.

Ngọc Diệu