Không đội trời chung

Bạch Linh 15/01/2012 07:52

Trận derby thủ đô Milan sẽ là tâm điểm cuối tuần này trên các sân cỏ châu Âu, không chỉ vì mối hận thù trăm năm giữa hai CLB mà bởi một đội đang muốn khẳng định sự thống trị tuyệt đối ở Serie A, đòi lại những gì thuộc về mình (AC Milan) và một đội đang trên đà phục sinh, chứng minh họ lên ngôi không chỉ nhờ Calciopoli (Inter).

Để tóm tắt về Calcio, có câu nói nổi tiếng: AC Milan sinh ra để thống trị Champions League, Juventus sinh ra để thống trị Serie A còn Inter sinh ra là để dành cho những nỗi đau và sự bất công. Quả đúng vậy, nếu không có Calciopoli làm suy yếu liên minh ma quỷ giữa AC Milan và Juventus thì không hiểu kiếp đọa đày khốn khổ của Inter còn kéo dài đến đâu. Giờ thì Serie A tạm thời khá trong sạch (như người ta vẫn luôn ảo tưởng vì scandale mới nổ ra ở hạng dưới và những nghi vấn chưa thực sự được chứng thực) nhưng mọi thứ có vẻ đang trở lại như xưa khi AC Milan và Juventus cùng nhau chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu còn Inter lủi thủi ở vị trí thứ 5.

AC Milan và Inter chẳng ưa gì nhau, dù sử dụng chung một sân bóng nhưng họ lại thích gọi nó bằng những cái tên khác nhau: San Siro khi là sân nhà của AC Milan còn của Inter thì là Giussepe Meaza. Nhưng lịch sử của họ lại giao nhau khá nhiều, đặc biệt là việc luân chuyển cầu thủ, khá nhiều người khoác áo cả 2 đội bóng thành Milan, trong đó có những tên tuổi nổi tiếng như Baggio, Pirlo hay Ibrahimovich.

AC Milan hiển nhiên là được đánh giá cao hơn, không chỉ vì họ đang dẫn đầu Serie A. Màn soán ngôi ngoạn mục trước thềm năm mới (dù bằng điểm Juventus) cho thấy AC Milan đáng sợ và dày dặn kinh nghiệm thế nào. Dù thi đấu không hay nhưng họ vẫn giành chiến thắng, nhờ may mắn và đặc biệt là phong độ đáng sợ của Ibrahimovich. Tiền đạo người Thụy Điển là toàn bộ sức mạnh tấn công của AC Milan, khi anh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 12 bàn thắng và có phong độ tốt nhất kể từ khi thi đấu tại Serie A. Điều Ibrahimovich mắc phải trong những năm tháng chinh chiến ở Serie trước đây là thi đấu bùng nổ ở lượt đi, xịt ngòi và thường lĩnh thẻ đỏ hay chấn thương ở lượt về bỗng dưng biến mất khi anh ghi tới 11 bàn trong 10 trận liên tiếp gần đây. Ibrahimovich làm mọi việc, kiếm phạt đền, lừa bóng, sút bóng và kiến tạo. Chừng nào còn Ibrahimovich thì có lẽ Milan vẫn còn sống được bởi Ibrahimovich quá quen với Serie A và càng quen hơn nữa với Inter - đội bóng anh từng khoác áo trước khi sang Tây Ban Nha. Nhưng như mọi đội bóng phụ thuộc vào Ibra khác, bắt chết anh thì đội bóng đó cũng hấp hối theo, đặc biệt là trong bối cảnh lực lượng của AC Milan chẳng phải sung túc, bởi Gattuso, Cassano, Abate, Flamini, Aquilani, Seedorf đang bị chấn thương.

Inter cũng từng một thời sống tầm gửi vào Ibra như vậy và đã phải trả giá khá đắt, ít nhất ở châu Âu. Sau khi lên đỉnh châu Âu, họ bắt đầu đi xuống và kinh khủng nhất là ở nửa đầu mùa giải này khi Inter vĩ đại ngày nào lóp ngóp ở vị trí thứ 17. Nhưng Inter đã không chết như người ta tưởng. Có lẽ cái cảm giác bị coi thường và thương hại của những kẻ từng ở dưới chân họ mới đây đã giúp Inter vươn lên, không mạnh mẽ nhưng bền bỉ, không hoa mỹ nhưng ít nhất vẫn chắc chắn. Ranieri không mang lại ánh nắng ấm ấp và tia hy vọng bùng cháy như Leonardo thuở nào, nhưng ít nhất Gã thợ hàn giữ cho con tàu Inter không bị chìm thêm. Giờ thì họ đã leo lên vị trí thứ 5, không thể nói đến ngôi vô địch khi khoảng cách với AC Milan và Juventus là 12 điểm nhưng vé dự Champions League vẫn còn khả dĩ, kém đội thứ 3 là Udinese 6 điểm - rất lớn nhưng không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Họ đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp ở Serie A cùng với những dấu hiệu hồi sinh. Đầu tiên là việc tiền đạo Milito nổ súng trở lại, anh ghi được 3 bàn/2 trận gần nhất, bằng thành tích của 11 trận đấu trước đó. Kế đó là sự đa dạng trong lối chơi khi đã có 8 cầu thủ Inter ghi bàn trong 5 trận gần nhất. Thứ ba là sự ổn định của sơ đồ 4 - 4 - 2 tưởng chừng khá cổ điển với vai trò nổi bật của Alvarez, người đang làm thay rất tốt nhiệm vụ của Sneijder bị chấn thương. Inter giờ cân bằng hơn, linh hoạt hơn và gắn kết hơn trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Inter hoàn toàn có quyền tự tin khi chơi với AC Milan, duy chỉ có điều họ không kiểm soát được là... trọng tài. Ibrahimovich đã có 6 bàn thắng từ chấm penalty mùa này, cho thấy các trọng tài dường như rất chăm thổi penalty cho AC Milan.

Bạch Linh