Bộ gõ Việt Nam chinh phục khán giả Mỹ
Như tin đã đưa, từ ngày 2 - 11.11, 7 nghệ sỹ Việt Nam thuộc dòng nhạc cổ điển của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (VNOB) và Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam (VNSO) biểu diễn tại Mỹ, theo lời mời của trường Âm nhạc thuộc ĐH Tổng hợp Brigham Young. Xin giới thiệu những chia sẻ do Trưởng đoàn, Phó giám đốc VNOB, nhạc trưởng Phạm Hồng Hải gửi về.
Thấm thoắt đã hơn 10 ngày Go Group(*) ở trên đất Mỹ, hành trình 5 đêm US tour cũng đã qua được 3/5. Trong 2 tuần qua, có rất nhiều điều mới mẻ, nhiều sự kiện khó quên và nhất là 3 đêm diễn sôi động được khán giả Mỹ đánh giá cao.
![]() Đoàn nghệ sỹ Việt Nam tại Trường Âm nhạc BYU |
Khi còn ở Hà Nội, mỗi lần Go Group biểu diễn là phải huy động toàn bộ nhạc cụ gõ của 2 Dàn nhạc giao hưởng chính ở Thủ đô là Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (VNOB) và Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam (VNSO) thì mới tạm đủ số lượng cần thiết của chương trình. Thế mà ở đây, trường Nhạc BYU có số nhạc cụ gõ nhiều gấp vài lần số Go Group cần, hơn nữa chất lượng các nhạc cụ rất tốt và đồng đều. Vì vậy, những ngày được tập với số nhạc cụ đó thật sự mang lại cho các thành viên Go Group sự hứng khởi lớn và nâng cao chất lượng biểu diễn của nhóm.
Ngày 2.11, Go Group lên đường đi TP Rexburg, bang Idaho, cách TP Provo khoảng 400 dặm (hơn 600km), bắt đầu tour diễn Go Group’s US Tour 2011. Sau 5 - 6 tiếng ngồi trên xe ôtô, vừa đến nơi, đoàn đã bắt tay ngay vào việc triển khai sắp xếp sân khấu, nhạc cụ và làm quen với các nhạc cụ gõ của trường Nhạc BYU Idaho. Đêm diễn đầu tiên trên đất Mỹ, tại Phòng hòa nhạc Barrus, thành phố Rexburg, mở màn lúc 19h30. Lúc đầu các thành viên Go Group khá hồi hộp, vì âm thanh chuẩn của khán phòng và vì sự giới thiệu trịnh trọng của Chủ nhiệm Khoa Gõ, trường Nhạc BYU Idaho, ông David Taylor. Nhưng chỉ sau vài phút, các nghệ sỹ càng biểu diễn càng gắn bó và bốc hơn. Trong số khán giả có nhiều nhạc công và sinh viên bộ gõ của trường Nhạc BYU, họ chăm chú lắng nghe và tán thưởng các tác phẩm do nhạc sỹ Việt Nam sáng tác hoặc chuyển soạn cho bộ gõ, như Bài ca chim ưng (Đàm Linh), Rhapsodi Việt Nam (Đỗ Hồng Quân)... Các tác phẩm của nhạc sỹ nước ngoài như Thiery de Mey, Rosaro, J. Paul, với độ khó cao và đòi hỏi phải có sự phối hợp nghe lẫn nhau một cách chắc chắn, cũng được khán giả vỗ tay kéo dài. Khi tác phẩm cuối cùng vang lên, tất cả khán giả đứng dậy, vỗ tay vang dội, rồi ùa lên sân khấu, người bắt tay, chụp ảnh với nghệ sỹ, người tranh thủ xem lướt các bản nhạc mà Go Group vừa trình bày. Các nghệ sỹ Go Group vừa ngạc nhiên với tình cảm mà khán giả dành cho mình, vừa sung sướng tự hào vì thực hiện được ước mơ “mang chuông đi đánh xứ người” ngay ngày đầu thành lập.
Đêm diễn thứ hai (3.11) tại Hội trường của trường Đại học Weber State University (WSU), TP Ogden, bang Utah. Cũng buổi tối hôm đó, tại sân khấu chính của WSU có chương trình của Dàn nhạc giao hưởng bang Utah, khá nổi tiếng, nhưng buổi biểu diễn của Go Group cũng thu hút đầy khán giả đến Phòng họp của trường. Ở mỗi nơi Go Group đến biểu diễn, đoàn đều phải mượn nhạc cụ của trường nhạc, vì như trên đã nói, số lượng nhạc cụ mà Go Group cần rất lớn, có thể hình dung là chứa đầy 2 xe tải loại trung bình. Các nhạc cụ của Mỹ đều có chất lượng cao và đồng đều, ổn định, tuy nhiên cũng có khác biệt nhất định. Ngay như bộ nhạc cụ của WSU cũng có nhiều khác biệt so với BYU Idaho, khiến lúc đầu các thành viên Go Group không khỏi có sự lúng túng, vì không kịp có thời gian làm quen. Nhưng chỉ sau vài phút, các nghệ sỹ đã biểu diễn thuần thục như đang sử dụng nhạc cụ quen thuộc ở Việt Nam. Trong số khán giả tại Ogden hôm đó, có ông bà bác sỹ Marjorie và John Tall từng sống ở Việt Nam nhiều năm khi tham gia chương trình Phẫu thuật Nụ cười trước đây. Biết tin Go Group đến từ Việt Nam, ông bà cố gắng thu xếp thời gian đến dự đêm diễn của đoàn. Kết thúc chương trình, ông bà cùng với hàng chục khán giả đã lên sân khấu, trò chuyện với các thành viên Go Group, và mỗi lần nhắc về những kỷ niệm ở Việt Nam, cả hai đều khóc, khiến các thành viên Go Group rất cảm động.
Buổi biểu diễn thứ ba là tại Nhà hát De Jong, TP Provo, Go Group tham gia biểu diễn cùng 3 ban nhạc: Bali (đến từ Indonesia), Destination (Tây Ban Nha) và BYU (Mỹ). Go Group được biểu diễn mở màn, với sự giới thiệu trân trọng của Gs Ronald Brough, người đã giúp đỡ rất nhiệt tình cho đoàn ngay từ ngày đầu đến Mỹ. Đó là chương trình Âm nhạc dành cho gia đình - Family Concert, tổ chức sáng thứ Bảy hàng tuần, khán giả gồm ông bà, bố mẹ và trẻ em ngồi chật kín phòng hòa nhạc 1.700 chỗ, chăm chú theo dõi các tiết mục và giao lưu, đối thoại nhiệt tình với nghệ sỹ trên sân khấu.
Ở mỗi thành phố, mỗi đêm diễn, có sự khác nhau rõ rệt về thành phần và số lượng khán giả, nhưng với Go Group, cách hưởng ứng của khán giả Mỹ ở nơi nào cũng giống nhau, đó là họ vỗ tay nhiệt tình sau mỗi tiết mục, và cuối chương trình cả nhà hát đứng lên vỗ tay kéo dài.
Trước mắt, Go Group còn 2 buổi biểu diễn nữa, tại trường Trung học AFHS, TP American Fork và tại Trung tâm Nghệ thuật Harris của trường ĐHTH BYU, tại TP Provo. Ngày 15.11, Go Group sẽ lên đường về nước.
________________________________
(*) Trong số nghệ sỹ tham gia chuyến lưu diễn có các thành viên của ban nhạc gõ Hà Nội (Go Group), cùng 2 khách mời là ca sỹ Huyền Nga và nghệ sỹ kèn trumpet Minh Quý.
