Ván trượt hàn gắn hòa bình
Dạy trượt ván cho thanh thiếu niên Afghanistan, nhưng sâu xa hơn là gắn kết những người khác sắc tộc lại với nhau, tạo cho họ sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau, từng bước góp phần xây dựng hòa bình ở đất nước điêu tàn vì chiến tranh này. Đó là mục tiêu của trung tâm huấn luyện thể thao Skateistan ở Kabul.

Hàng trăm thanh thiếu niên Afghanistan tập trung biểu diễn ván trượt có lẽ là cảnh tượng chưa từng thấy ở Kabul. Đây là phong trào thể thao đường phố mới rộ lên ở Kabul, khởi nguồn từ một thanh niên người Australia với khát vọng cháy bỏng về hòa bình, về một cuộc sống bình yên cho người dân Afghanistan.
Oliver Percovich, hơn 30 tuổi, bước chân lên ván trượt lần đầu tiên năm 6 tuổi, đã bỏ công sức, thời gian và cả tiền bạc một mình sang tận thủ đô Kabul năm 2007, với ba tấm ván trượt trong tay, không một tấc sắt. Đến nay, khoảng 330 thanh thiếu niên Afghanistan đã có thể chơi ván trượt một cách điệu nghệ, nhờ các khóa học của Skateistan - trung tâm huấn luyện do Oliver Percovich hướng dẫn, dưới sự hỗ trợ của một tổ chức giáo dục phi chính phủ, địa điểm là một phòng tập trong nhà khá rộng rãi ở Kabul. Bên cạnh việc hướng dẫn các cô bé, cậu bé ở độ tuổi từ 5 - 19 trượt ván, các tình nguyện viên còn làm cầu nối và dạy học cho các em. Sau hơn 30 năm ròng oằn mình vì chiến tranh, cùng với sự khắc nghiệt của chế độ Taleban, nhiều thế hệ thanh thiếu niên Afghanistan đã lớn lên không thông tin về thế giới bên ngoài, không thể thao, không giải trí, không vui chơi, và sống đầy nghi kị, thù hằn về những người khác sắc tộc. Thậm chí, hệ thống giáo dục của đất nước cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột. Trường học thường xuyên là mục tiêu tấn công của Taleban.
Oliver Percovich sinh ra và lớn lên tại đảo Papua New Guinea. Anh được thuyết phục rằng có thể làm được điều gì đó cho Afghanistan, ít nhất là dùng giáo dục để thay đổi phần nào cuộc sống khó khăn cho người dân ở đây. Anh cũng biết rằng, khoảng một nửa dân số Afghanistan ở độ tuổi từ 25 đổ xuống. Vị giám đốc trẻ tuổi của Skateistan cho biết: “Thực ra, mục tiêu cuối cùng của Skateistan là xây dựng sự tin tưởng, hiểu biết và kết nối giữa các bạn trẻ thuộc nhiều sắc tộc ở Afghanistan. Skateistan là nơi hòa trộn các tầng lớp xã hội. Ở đây, trẻ em đường phố có thể cùng tập với con một bộ trưởng”. Anh nói thêm: Sự hiểu biết của các em ở đây vô cùng hạn chế, do hoàn cảnh và điều kiện xã hội. Làm sao bạn có thể chỉ cho các em về internet và email khi các em thậm chí mới lần đầu tiên cầm tới cây bút chì? Omar, 16 tuổi, đang tập trượt ván tại Skateistan, tâm sự: “Tôi thích trượt ván bởi cảm giác được chuyển động và tốc độ nhanh thật là tuyệt. Chúng tôi cảm thấy thực sự tự do và thoải mái. Ngoài ra, chúng tôi còn được học, được đọc sách, được vẽ, được thư giãn...”.
Tất cả hoạt động trong dự án đều miễn phí, cả ván trượt, các buổi học tiếng Anh, tiếng bản địa, học vẽ, chụp ảnh, làm thơ và làm con rối. Các cô cậu bé không đến trung tâm cùng ngày, mà có riêng ngày cho các bé gái, cũng như lớp học và giáo viên nữ riêng. Percovich cho hay: “Rất nhiều môn thể thao được giới thiệu cho các em, nhưng dường như trượt ván là thứ lạ lẫm nhất đối với lứa thanh niên này”. Dự án trượt ván được khởi động từ năm 2008, trị giá khoảng hơn 200.000 euro (275.000 USD), với nguồn vốn được huy động từ Đan Mạch, Na Uy và Đức. Một vài công ty địa phương cũng tình nguyện giúp đỡ trung tâm, như hỗ trợ in áo đồng phục, mua ván trượt, góp quỹ, phát triển thương hiệu...
Đối với hầu hết bạn trẻ Afghanistan, một tấm ván trượt có giá khá cao, khó có thể mua được. Nhưng nay họ đã có thể thỏa mãn ước mơ với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm cả trong và ngoài nước. Skateistan đang có kế hoạch mở rộng sang thành phố Mazar-I-Sharif ở miền bắc Afghanistan, sau đó là nước láng giềng Pakistan và tiếp theo là Campuchia.