Tình cảnh trái ngược tại La Liga

Đào Phương (Theo Goal.com) 25/07/2011 17:52

Còn khoảng hơn một tháng nữa La Liga sẽ khởi tranh. Là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, nơi quy tụ những cầu thủ hàng đầu thế giới. Mùa giải mới bắt đầu cũng sẽ đánh dấu những sự khởi đầu mới với mỗi cầu thủ, với người này sự khởi đầu đó có thể là sẽ tốt đẹp nhưng với người khác có thể là không.

Tình cảnh trái ngược tại La Liga ảnh 1Alvaro Negredo (Sevilla)
 
Tài năng trẻ Alvaro Negredo từng là người thừa của Real Madrid. Và sau một thời gian không tìm được chỗ đứng tại câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha. Negredo quyết định tìm cho mình một bến đỗ mới, đó là Sevilla. Và với những thành công có được cùng câu lạc bộ mới tại mùa giải năm ngoái anh đã cho thấy đây là một sự lựa chọn đúng đắn trong sự nghiệp của mình. 20 bàn thắng tại La Liga mùa giải trước cho thấy Negredo hoàn toàn có khả năng sẽ trở thành chân sút hàng đầu tại La Liga, khi anh có đầy đủ các yếu tố để tạo thành một sát thủ vòng cấm như tốc độ, sức mạnh, và sự nhạy bén. Negredo đang có phong độ tuyệt vời cùng một vị trí tốt tại Sevilla, cũng dễ hiểu thôi khi anh trở thành mục tiêu của rất nhiều CLB trong đó có cả CLB cũ của anh là Real Madrid.
 
Diego Forlán (Atlético Madrid)
 

Quả bóng vàng thế giới 2010, rõ ràng đã không có được phong độ tốt trong nửa đầu của mùa giải trước. Diego Forlan bị gạt khỏi danh sách đội hình chính khi anh dám tranh cãi với cựu HLV câu lạc bộ Quique Sánchez Flores. Không những thế với tuyên bố không bao giờ hôn biểu tượng câu lạc bộ anh đã làm các cổ động viên của Atlentico Madrid thực sự giận dữ. Sự trừng phạt của HLV Quique đã khiến cho Forlan rơi vào tình cảnh tệ hại, không được trao cho cơ hội ra sân nhưng cũng lại là cái cớ để ông thầy đổ lỗi khi câu lạc bộ thi đấu không thành công. Rất có thể mùa giải mới bắt đầu với Forlan vẫn sẽ không có nhiều thay đổi, và khi đó sẽ là một thảm họa với tiền đạo Uruguay khi anh còn tới 2 năm hợp đồng với Atlentico Madrid. Nhưng như thế không có nghĩa rằng mọi thứ đã chấm hết với Forlan, nếu được trao cơ hội chắc chắn anh sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn dành lại tình cảm của người hâm mộ.
 
Nacho Monreal (Málaga)
 

Osasuna và Malaga là những câu lạc bộ tầm trung của La Liga. Nên việc một cầu thủ chuyển từ câu lạc bộ này đến câu lạc bộ kia dường như là không có gì đáng nói. Nhưng với trường hợp của Nacho Monreal lại có một chút đặc biệt. Anh chính là bản hợp đồng đắt giá nhất mà Malaga từng ký. Monreal được đánh giá là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất hiện nay của bóng đá Tây Ban Nha, là sự thay thế hoàn hảo cho lão tướng Joan Capdevila ở vị trí cánh trái . HLV Manuel Pellegrini từng theo đuổi cầu thủ 25 tuổi này trong đợt chuyển nhượng mùa đông vừa qua nhưng mãi đến bây giờ ông mới có được điều mình mong muốn. Với phong độ hiện tại Nacho được kỳ vọng sẽ là một trong những con bài chiến lược để Malaga có thể chinh phục các mục tiêu mới.
 
 
Sergio Canales (Real Madrid)
 

Với phong độ ấn tượng cùng Racing Santander, Canales được đưa về Real Madrid với mục đích sẽ có thể thay thế cho một KaKa đang không có được phong độ tốt. Nhưng với sự xuất hiện của “Người đặc biệt” Mourinho đã làm cho tương lai của Canales rơi vào một tình cảnh hết sức đáng buồn. Ngay sau khi tiếp quản chiếc ghế tại sân Santiago Bernabeu, HLV người Bồ Đào Nha đã đưa về Mesut Ozil và đặt cầu thủ này vào một vị trí bất khả xâm phạm. Canales không được trao cơ hội tại CLB, đồng thời cũng mất luôn vị trí của mình ở đội tuyển U-21 Tây Ban Nha. Ở không được mà đi cũng không xong khi mà thời hạn hợp đồng của anh với Real Madrid còn lâu mới hết hạn. Giờ đây có lẽ tiền vệ 21 tuổi này chỉ mong rằng có một câu lạc bộ nào đó sẽ giải thoát cho anh, lúc đó sẽ là cơ hội để Canales ra đi để vớt vát lại sự nghiệp của mình. Dù gì thì mới đây thôi anh vẫn được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá Tây Ban Nha.
 
Jesus Navas (Sevilla)
 

Phong độ tuyệt vời của tiền vệ Sevilla chính là lý do mà HLV tuyển Tây Ban Nha Vicente Del Bosque gọi anh vào đội tuyển. Sự thèm muốn của các câu lạc bộ châu Âu với Navas được tỏ rõ khi hàng loạt các ông lớn như Liverpool hay Real Madid đặt vấn đề muốn có được anh. Sự hạn chế duy nhất của Navas lại là căn bệnh “lo âu mãn tính” khi anh luôn nói rằng không thể thi đấu xa nhà quá lâu bởi vì nhớ. Nhưng đó có lẽ không còn là vấn đề khi tiền vệ 25 tuổi đang là một mắt xích quan trọng trong đội hình Sevilla và vị trí của anh chắc chắn không thể thay đổi. Nếu có đi chăng nữa thì sự thay đổi đó đến từ chính Navas khi anh muốn chuyển đến một câu lạc bộ lớn hơn để tìm kiếm những danh hiệu lớn hơn mà thôi.

Đào Phương (Theo Goal.com)