Thị trường chuyển nhượng mùa hè: Nỗi lòng người ra đi
Cứ mỗi lần thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa, bên cạnh những người được chào đón và ve vãn bởi các đại gia châu Âu, lại có những người lo lắng cho tương lai. Thế giới chợ cầu thủ có lẽ phản ánh rõ nhất mặt trái của bóng đá, lên nhanh, xuống cũng nhanh.
Có thể chia những cầu thủ trong thị trường chuyển nhượng mùa hè thành 3 dạng: muốn ra đi; muốn ở lại nhưng câu lạc bộ không muốn giữ; nửa muốn ở lại nửa muốn ra đi.
Người muốn ra đi
Nhóm này là những người đắt mối nhất khi cứ vài ngày lại có người gõ cửa hỏi mua hoặc tiếp xúc với người đại diện. Đa số họ đều thi đấu thành công trong mùa giải vừa qua nên giá trị cũng theo đó mà tăng. Những người muốn ra đi cũng có thể chia làm nhiều loại. Thứ nhất, muốn đến một đội bóng lớn hơn để có thể thi đấu ở môi trường đỉnh cao và có đãi ngộ tốt hơn, cơ hội cũng nhiều hơn (ví dụ như được HLV trưởng đội tuyển quốc gia để mắt tới) như: Hamsik, Neymar, Modric, Van der Vaart, Falcao, Fafran... Thứ hai là những người đã no nê danh hiệu ở đội bóng cũ và muốn đổi gió sang môi trường mới, như Sneijder. Thứ ba là những nguời quá chán ngán câu lạc bộ cũ vì nhận ra ở đây không có tương lai và muốn thoát khỏi chốn ngục tối càng sớm càng tốt, như Fabregas, Narsi... Với những cầu thủ thân ở câu lạc bộ mà hồn đã ở nơi khác thì cách tốt nhất với đội bóng chủ quản là bán họ càng sớm càng tốt để được giá và tránh dây dưa lằng nhằng ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị mùa bóng mới và cũng để HLV khỏi đau đầu khi không biết mùa sau anh ta có xuất hiện trong đội hình hay không.
![]() Carlos-Tevez |
Người muốn ở lại nhưng không được
Quả là ngược đời khi người muốn tiếp tục cống hiến lại không được trọng dụng. Điều này xảy ra ở những đội bóng lớn mà biên chế phình quá to và họ muốn dứt tình với một số cầu thủ. Tại Man Utd, Berbatov, Owen Hargeaves, Wes Brown... đều thuộc dạng cần thanh lý gấp. Tương tự, Kaka và cả Benzema đều muốn ở lại để chứng tỏ giá trị nhưng có vẻ như họ đều không nằm trong kế hoạch của Mourinho nữa.
Còn một nhóm nữa là các cầu thủ cho mượn trong thị trường mùa đông, muốn ở lại câu lạc bộ được cho mượn nhưng buộc bị trả về do câu lạc bộ sở hữu hét giá quá cao, đội kia có muốn cũng không kham nổi, như trường hợp của Adebayor hay Aquilani... Nhóm này thì cách giải quyết phức tạp hơn. Thứ nhất, họ có thể ở lại nhưng phải chấp nhận vai trò dự bị, và không kêu ca, chấp nhận giảm lương. Thứ hai, đỡ đau đầu hơn là câu lạc bộ giảm giá bán và cầu thủ cũng bớt đòi hỏi mức lương trên trời, thì việc tìm đầu ra cho họ cũng dễ hơn. Ví dụ, Kaka vẫn là mục tiêu của AC Milan và cả Chelsea. Số phận của những cầu thủ này có thể đem ra đổi chác, thường là để đổi lấy những người có giá trị cao hơn. Thế mới thấy, cầu thủ thỉnh thoảng bị rẻ rúng như thế nào.
![]() ClarenceSeedorf |
Những người lưỡng lự
Công bằng mà nói thì những cầu thủ này vẫn được chào đón, thậm chí là hưởng mức lương khủng nếu ở lại, nhưng họ vẫn muốn ra đi để tìm kiếm thử thách mới hoặc vì những lý do bên lề khác. Tiêu biểu là Tevez, tất cả đều muốn anh ở lại Man City, mức lương của anh cũng thuộc loại cao nhất thế giới, anh là hạt nhân của lối chơi, là đội trưởng và có vị trí vững chắc. Nhưng Tevez vẫn muốn ra đi, vì lý do nghe ra có vẻ ngoài chuyên môn, kiểu như nhớ nhà, hay gia đình anh không hợp với cuộc sống ở Anh. Aguerro cũng vậy, anh là biểu tượng của Atletico Madrid nhưng câu lạc bộ lại chẳng thể dự Champions League, năm nay anh đã 25 tuổi và nếu không ra đi, Aguerro mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có danh hiệu. Nhưng mà anh sẽ đi đâu, ở đâu anh được đối xử như con cưng như thành Madrid? Chấp nhận là Judas để sang Madrid nhưng nên nhớ là cả Kaka, Benzema, Adebayor đều chật vật ở đây. Fabregas, Narsi cũng ở trong tình trạng tương tự, nửa muốn ở nửa muốn đi. Với nhóm này, nếu dung hòa được quyền lợi của đôi bên thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Ví dụ như Ronaldo đã ở lại Man Utd một mùa trước khi chuyển sang Real nhờ Sir Alex thuyết phục. Tương tự, Tevez cũng có thể ở lại Man City khi đội bóng giành quyền tham dự Champions Leauge và sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch mùa tới. Nhìn chung với nhóm chân trong chân ngoài này nếu không có biện pháp giữ chân thì sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm bến đỗ tốt hơn...
Thị trường chuyển nhượng mùa hè sắp mở cửa, báo hiệu cuộc chạy đua khốc liệt mà tâm trạng mỗi người đều khác nhau.