Rừng đá ở Trung Quốc

Phạm Ngọc 18/06/2011 07:39

Rừng đá là một trong những kỳ quan thiên nhiên của trái đất thuộc tỉnh Vân Nam, cách Côn Minh 126km về phía đông nam, Trung Quốc. Khu vực hình thành núi đá vôi, rừng đá có diện tích hơn ba trăm cây số vuông. Từ năm 2007, hai khu vực Rừng đá Naigu và Làng Suogeyi đã được UNESSCO công nhận di sản thế giới.

Côn Minh nằm ở trung tâm tỉnh Vân Nam và phía Bắc lưu vực sông Dianchi, bao quanh bởi ba dãy núi, với một bên là hướng ra hồ Dianchi. Khu rừng đá nằm cách biên giới phía Bắc giáp với Thái Lan, Myanma, Việt Nam vài trăm dặm. Côn Minh có biệt danh là thành phố của mùa xuân được bao phủ quanh năm với thảm thực vật phong phú, nhiều cây xanh, khí hậu dễ chịu. Thành phố rộng 15.000 km2 và được trang trí với 400 loài hoa.

Nghiên cứu của các nhà địa chất Trung Quốc và nước ngoài đã chứng minh rằng Rừng đá có hơn 270 triệu năm tuổi. Khu vực này đã từng là vùng biển nông. Trong thời gian địa chất dài từ cuối kỷ Permi 230 triệu năm trước đến 2 triệu năm trước, mực nước biển giảm, những tảng đá khổng lồ xuất hiện. Trong thời kỳ này, các tầng đá dần dần bị bào mòn do sự lắng đọng và tiếp xúc với gió và dòng nước chảy tạo nên những rặng núi đá vôi hình dạng kỳ lạ. Những đỉnh núi đẹp nên thơ như đỉnh bông hoa sen, hay hình chói sói trông trăng. Các lớp dãy núi đều tạo điểm nhấn chuyển tiếp, những tảng đá lớn hình thù lạ lẫm là nguồn cảm hứng và kích thích trí tưởng tượng của những du khách từng đặt chân tới đây. Sâu trong Rừng đá, hàng chục hồ nước lớn nhỏ giống như chiếc gương sáng phản chiếu những dãy núi và ngọn núi chông chênh.

Trong số danh lam thắng cảnh ở Rừng đá, tảng đá Ashima tại vùng rừng đá nhỏ nổi tiếng nhất. Tảng đá Ashima mô phỏng một cô gái người Sani, nhóm dân tộc thiểu số, đội khăn trên đầu và lưng đeo chiếc giỏ tre. Hình tượng và biểu hiện đều giống như thật một cách đáng kinh ngạc. Ashima là một cô gái đẹp trong câu chuyện dân gian của người Sani. Cô là biểu tưởng cho khát vọng tự do chọn người mình yêu và cuộc sống hạnh phúc của dân tộc thiểu số Sani. Đây là câu chuyện của đôi uyên ương yêu nhau nhưng không cưới được nhau đã được viết thành sách và dàn dựng thành kịch ở Côn Minh.

Trên đỉnh núi và vách đá, người ta tìm thấy những bức bích họa cổ sử dụng hỗn hợp máu của động vật và khoáng chất để vẽ. Đây là một địa danh tuyệt đẹp phối kết tinh thần dân tộc thiểu số vùng Vân Nam và cảnh quan tự nhiên của vùng đất. Gần với núi đá là những địa điểm danh lam thắng cảnh như rừng đá đen, thác nước Dadieshui, Long Hồ, và hang đám mây màu tím. Chính hồ nước, hang động và vách đá làm tăng thêm nét duyên dáng của khu vực Rừng đá. Hàng năm, vào ngày 24 tháng 6 âm lịch, người Yi chào mừng lễ hội đèn pin của họ với các hoạt động đấu vật, đấu bò, võ thuật, đua ngựa, người dân vui mừng ca hát và nhảy múa suốt cả đêm.  

Khi bước vào phía trước vùng núi này, một hồ nước trong như pha lê hiện ra. Phía bờ đông, nổi lên mặt nước là những tháp đá, cột đá và nhũ đá tạo nên một bức tranh thiên nhiên thu nhỏ.  

Các thác nước lớn nằm ở phía đông nam của quận Lộ Nam và cách xa trung tâm thành phố. Thác nước chảy nhanh hơn vào mùa thu và là thác nước ngoạn mục nhất ở tỉnh Vân Nam.

 Rừng đá với những nét đẹp tiềm ẩn và đa dạng của các tầng địa chất kết hợp với thiên nhiên ưu đãi tạo nên một kiệt tác sáng tạo tự nhiên qua năm tháng ở đất nước Trung Hoa vốn sở hữu rất nhiều cảnh đẹp.

Phạm Ngọc