Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2011: 10 cái tên có thể tạo nên bigbang
Thị trường chuyển nhượng mùa hè sắp mở cửa. Như mọi năm, người hâm mộ đang chờ đợi những hợp đồng bom tấn từ các ông lớn. 10 cái tên dưới đây có thể tạo nên những cú nổ bigbang.
Gareth Bale (Tottenham)
Dù tiền vệ xứ Wales đã ký hợp đồng mới tới năm 2015 thì trong thời buổi thật giả lẫn lộn này mọi việc đều có thể xảy ra. Bale là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất mùa giải vừa qua. Bùng nổ, tốc độ, mạnh mẽ và thông minh, lối chơi của Bale có thể phù hợp với nhiều đội bóng. Mặt khác, anh còn trẻ và có thể tiếp tục phát triển. Những đại gia muốn có Bale cũng không ít như Man Utd, Chelsea, Man City hay Inter Milan.
Nasri (Arsenal)
Một mùa giải thất bại với Arsenal nhưng lại tương đối thành công với cá nhân Nasri. Tiền vệ nhỏ con này ghi được 14 bàn/41 trận, với phong độ ổn định và là một cây chuyền bóng xuất sắc. Việc Arsenal trắng tay hết mùa này qua mùa khác khiến Nasri chần chừ trong việc gia hạn hợp đồng. Nếu muốn đi, anh cũng chẳng thiếu lựa chọn, như AC Milan, Juventus...
Fabregas (Arsenal)
Đội trưởng của Arsenal luôn là cái tên nóng trong mỗi kỳ chuyển nhượng. Mối lương duyên của anh và Arsenal gần như sắp chấm dứt. Pháo thủ có vẻ đã tìm được người thay thế số 4 (Wlishere) còn Fabregas thì muốn ra đi để có những danh hiệu. Khó có chuyện anh quay về Barcelona vì không có chỗ và giá quá cao, nhưng Inter Milan, AC Milan, Chelsea và cả Man City, Juventus đều muốn có nhạc trưởng tài hoa người Tây Ban Nha để cải tổ đội bóng. Nếu đi, giá của Fabregas sẽ không ít hơn 30 triệu bảng.
Ashley Young (Aston Villa)
Còn trẻ, tài năng, sắp hết hạn hợp đồng và chi phí không quá đắt, Ashley Yong là mục tiêu lý tưởng của các đại gia xứ sương mù lắm tiền nhiều của, đặc biệt trong bối cảnh nhiều đội hướng đến việc nội địa hóa đội hình như Man Utd, Chelsea, Man City và cả Liverpool.
Tevez (Man City)
Đội trưởng của Man Xanh không bao giờ giấu giếm ý định rời khỏi thành Manchester. Ở độ tuổi chín nhất của sự nghệp và tài năng được khẳng định cả ở Man Utd và Man City - những đội bóng giàu tính cạnh tranh - nên không khó để Tevez tìm bến đỗ mới và những đội bóng muốn có anh cũng dài dằng dặc: Real, Juve, Inter, AC Milan..., toàn những tên tuổi lớn.
Aguerro (Atletico)
Aguerro có lẽ là siêu sao duy nhất còn sót lại ở sân Vicento Caledron và việc anh nối gót người tiền bối là Torres đến một câu lạc bộ tên tuổi và có thể cho anh vinh quang là điều khó tránh khỏi. Real, Chelsea và Man City đều muốn có anh, vấn đề duy nhất là giá cả khi Atletico không muốn nhả viên ngọc quý của mình. Phí giải phóng hợp đồng của con rể Maradona là 60 triệu bảng.
Lukas Modric (Tottenham)
Tiền vệ người Croatia có lối chơi sáng tạo, mềm mại và thông minh. Việc Tottenham không được dự Champions League mùa sau khiến Modric không quá thiết tha ở lại. Juvetus, Inter, AC Milan đều đang dang tay chào đón anh.
Sneijer (Inter)
Tiền vệ người Hà Lan có vẻ như đang chán ngán quãng thời gian ở Inter sau khi Mourinho ra đi. Nếu muốn đổi gió, anh cũng chẳng sợ không có người tài trợ. Hai đội bóng thành Manchester sẵn sàng chi tiền khủng để có anh.
Kaka (Real)
Dù Kaka đang là người thừa tại Real thì cái mác “Cầu thủ xuất sấc nhất thế giới 2007” và thương hiệu, cũng như sức nặng hình ảnh của thiên thần một thời vẫn còn. Chelsea, Man City và AC Milan đều sẵn sàng đàm phán để có anh.
Neymar (Santos)
Neymar là tài năng trẻ được săn đón nhất của các đội bóng lớn châu âu sau màn trình diễn ấn tượng mùa bóng qua và việc được tung hô là tương lai của bóng đá Brazil. Chelsea, Man City, AC Milan và cả Inter đều đang vào cuộc chạy đua giành chữ ký của cầu thủ trẻ người Brazil. Có điều Santos đang hét giá anh tới 50 triệu bảng.