Bóng đá châu Âu mùa giải 2010 – 2011: Nhiều kỷ lục bị xô đổ

Hoàng Vân 25/05/2011 07:21

Châu Âu chỉ còn chờ trận so tài giữa Man Utd và Barcelona ở Wembley để kết thúc mùa bóng 2010 - 2011. Mùa giải vừa qua chứng kiến cuộc soán ngôi tại 4/5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu âu cùng hàng loạt kỷ lục trong bóng đá bị xô đổ.

AC Milan lần thứ 18 vô địch Serie A
AC Milan lần thứ 18 vô địch Serie A

4/5 giải có nhà vua mới

Ngoài Barcelona vẫn thống trị La Liga, bốn giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu còn lại đều có nhà vua mới: Man Utd ở Anh, AC Milan ở Italy, Dormuntd ở Đức và Lille ở Pháp. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là một mùa giải nhàm chán khi hầu như không có kịch tích diễn ra. Dortmund một mình một ngựa về đích, AC Milan, Man Utd, Barcelona vô địch sớm 2 - 3 vòng. Không có nhiều sự đua tranh đáng kể khi đối thủ đều bộc lộ sự bấp bênh và sa sút đồng loạt vào thời điểm quyết định.

Những kỷ lục

Đây quả là mùa giải của những kỷ lục. Man Utd vượt qua Liverpool, trở thành đội bóng vĩ đại nhất nước Anh khi 19 lần vô địch quốc gia. Ryan Giggs trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn ở cúp châu âu và là người ghi được bàn thắng trong tất cả các mùa giải ở Premier League. Raul là chân sút xuất sắc nhất ở Champions League với 73 bàn. Zanetti đạt mốc 1.000 trận chuyên nghiệp. Messi lần thứ 3 đoạt danh hiệu Vua phá lưới Champions League, là chân sút số 1 ở cúp châu âu của Barca. Totti vượt mốc 200 bàn ở Seria A. Falcao đi vào lịch sử bóng đá châu âu khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 16 bàn trong một mùa giải (vượt kỷ lục 15 bàn của Klinsmann). Ronaldo phá kỷ lục 38 bàn tại La Liga của 2 huyền thoại Sanchez và Zarra, khi ghi được 40 bàn thắng trong mùa giải vừa qua. Ngoài ra còn hàng loạt kỷ lục nhỏ lẻ khác như số trận thắng liên tiếp trên sân khách của Dortmund hay kỷ lục bất bại trên sân nhà của Man Utd...

Thất bại của các hợp đồng bom tấn

Chưa khi nào đồng tiền lại bỏ ra phí phạm như năm nay. Những tân binh đắt giá của mùa đông và cả mùa hè đều gây thất vọng lớn, trong đó những kẻ vô tích sự nhất là Torres, Dzeko, Carrol, và phần nào là Kaka, Adebayor... Ngược lại, những bản hợp đồng vừa phải lại hiệu quả hơn như Chicharito, Pazzini, Van Bommel, Ozeil, Kherida, Alonso, David Luiz... Hậu quả là những câu lạc bộ chịu chơi như Real và Chelsea đều thất bại, duy chỉ có Man City có thể tạm hài lòng.

Tuy nhiên, mùa giải vừa qua châu âu cũng đón chào luồng gió mới từ các cầu thủ trẻ như Chicharito, anh em nhà Silva, Nuri Sahin, Gareth Bale, Wilshere... Dự đoán trong mùa giải mới, hầu hết đội bóng lớn sẽ có những cuộc thay máu hàng loạt hướng đến mục tiêu trẻ hóa đội hình.

Vũ điệu HLV

Một mùa bóng nhiều biến động khi các CLB đều trải qua những giai đoạn khó khăn và cách nhanh nhất các ông chủ nghĩ ra là thay tướng hòng đổi vận. Bundesliga là nơi khắc nghiệt nhất khi có ngót nghét cả tá HLV phải chuyển hộ khẩu trong mùa bóng, theo sau là Serie A, Premier League và La Liga khi số người bị sa thải có những cái tên đình đám như Benitez, Grant, Magath, Van Gaal... Một xu hướng khác là kiểu luân chuyển công tác, tức là người vừa bị sa thải ở nơi này thì được nơi khác đón về với phương châm cũ người mới ta. Nơi bùng nổ nhất của hiện tượng này là Bundesliga và Serie A.

Tôn vinh lão tướng

Những giá trị cũ vẫn luôn trường tồn với thời gian. Tại Italy, Totti, Del Piero, Seedorf, Pirlo, Nesta, Ambrosini vẫn là những tượng đài và là biểu tượng của Serie A. Hoàng tử thành Rome đạt mốc 200 bàn thắng tại Serie A và vẫn hướng đến kỷ lục mới. Tại Anh, Van Der Saar, Giggs góp công lớn trong chiến tích thứ 19 của Man Utd. Những đội bóng thi đấu thành công đều có dấu ấn của các chiến binh kỳ cựu như Zanetti, Lampard...

Scandal và những tranh cãi

Như một lẽ tất yếu, bóng đá càng mang lại nhiều tiền thì càng có những vết ố. Những quan chức FIFA bị cáo buộc gian lận và không công tâm trong bầu chọn nước đăng cai World Cup. Scandal phân biệt chủng tộc ở đội tuyển quốc gia Pháp. Bạo lực trên sân bóng và ngoài sân cỏ khi số cầu thủ làm méo mó hình ảnh ngày càng nhiều trước công chúng, điển hình là vụ đi đêm của Rooney, vụ con rơi của Ronaldo và vụ xả súng trên sân tập của Asley Cole.

Các ông chủ mới

Mùa bóng này cũng tiếp tục xu hướng tư nhân hóa bóng đá khi những ông chủ nước ngoài tiếp tục thôn tính môn thể thao vua. Arsenal và Liverpool lần lượt thuộc về các ông chủ người Mỹ Stan Kroenke và John William Henry II. AS Roma cũng hy vọng sẽ thoát khỏi cơn khủng hoảng với DiBenedetto - người Mỹ. Tuy nhiên, đặc điểm chung của những đại gia này là chi tiêu bủn xỉn và phải nhìn trước ngó sau mới dám đầu tư.

Thắt lưng buộc bụng

Ngoài những đại gia tiêu tiền không xót ruột như Real và Man City, mùa bóng vừa qua cũng chứng kiến xu hướng tiết kiệm bùng nổ khắp châu âu. Các đội bóng lớn như Man Utd, Barcelona và AC Milan đều hướng đến những món hàng chất lượng cao nhưng giá rẻ, tận dụng cây nhà lá vườn và không mạo hiểm.

Dù bóng đá vẫn là ngành hái ra tiền nhưng số lượng các đội bóng nợ ngập đầu vẫn nhiều không đếm xuể. Ngạc nhiên thay, 2 CLB được cho là không đáp ứng điều kiện của dự luật Công bằng tài chính của UEFA mùa giải tới lại là 2 đội thi đấu thành công nhất (Man Utd và Barcelona). Để trả nợ, các CLB, nhất là ở Anh, đều đồng loạt tăng giá vé. Ngoài ra, giá vé trên trời của trận chung kết Champions League và việc Cup Quốc gia Italy được tổ chức tại sân vận động Tổ chim của Bắc Kinh với vé vào cửa ngất ngưởng, khiến bóng đá nghiêng dần về những người giàu có hơn.

Hoàng Vân