22h10 ngày 8.5, vòng 36 giải Ngoại hạng Anh : Giấc mơ màu Đỏ hay màu Xanh?

Hoàng Vân 08/05/2011 07:51

Ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh tưởng chừng có chủ nhân mới bỗng dưng lại để ngỏ hơn bao giờ hết. Nếu thắng trong trận đấu đêm nay, Chelsea có thể sẽ có cuộc lật đổ ngoạn mục nhất trong lịch sử Premier League. Ngược lại, giấc mơ lần thứ 19 nâng cao Cup vô địch Premier League của Man Utd sẽ thành hiện thực.

Hai tháng trước, tất cả sẽ cười khẩy nếu ai đó nói Chelsea cạnh tranh ngôi vô địch Premier League đến phút cuối cùng với Man Utd, bởi lúc đó họ xếp dưới cả Arsenal và thậm chí còn phải tranh một suất dự Champions League với Man City và Tottenham. Giờ đây, các nhà cái lớn của Anh đồng loạt tăng cửa đặt cho The Blues vô địch. Sự hồi sinh của Chelsea bắt đầu từ sự sa sút của đối thủ phía trên và từ chính trận thắng Man Utd cách đây 2 tháng. Từ khoảng cách 10 điểm giờ họ chỉ còn kém Quỷ đỏ 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại ngang nhau (+38).

Cách đây 2 tuần, người dân thành phố công nghiệp Manchester đã đếm lùi từng ngày để rước chức vô địch lần thứ 19 về phòng truyền thống của sân Old Trafford. Qua đó, trở thành câu lạc bộ giàu truyền thống nhất xứ sương mù. Nhưng tất cả bỗng thay đổi từ trận thua Arsenal tuần trước khiến Chelsea phả hơi nóng phía sau họ. Không tính Champions League, Chelsea đã thắng 8/9 trận gần đây, qua đó chiếm vị trí thứ 2 của Arsenal. Sự kiên trì của Chelsea khiến Man Utd chưa thể dứt điểm được ở đấu trường quốc nội. Người hâm mộ màu xanh hẳn phải tự hỏi nếu quãng thời gian sa sút của Torres, mới ghi bàn sau 734 phút tịt ngòi, không lâu đến vậy, có lẽ Chelsea đã chiếm ngôi đầu của Man Utd rồi. 3 điểm đêm nay sẽ khiến khoảng cách giữa 2 đội chỉ bằng 0 và ai thắng sẽ lên ngôi đầu, do hiệu số thắng - thua ngang nhau. Giải Ngoại hạng Anh còn 2 vòng đấu nữa và lúc đó chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Chelsea đang có lực lượng mạnh nhất và tinh thần tốt nhất, họ chỉ còn chiến đấu với Man Utd cho phần còn lại của mùa giải. Bộ tứ vệ vẫn sẽ là Ivanovic - Terry - David Luiz - A.Cole. Hàng tiền vệ là Essein - Mikel - Lampard. Chelsea sẽ chơi với sơ đồ 4 - 3 - 3 và câu hỏi là liệu Ancelotti có tung Torres, người rất có duyên với mành lưới của Van der Saar (3 lần chọc thủng lưới) vào sân ngay từ đầu không. Rõ ràng, cả Drogba, Kalou và Malouda, Anelka đều đang có phong độ tốt và tiền đạo người Tây Ban Nha có thể vào sân từ hiệp 2, để tạo đột biến. Sau bàn thắng khai thông, Torres bớt đi áp lực nhưng nếu để anh xuất phát từ đầu trận không phải là một nước cờ hay. Drogba với khả năng tỳ đè, sức mạnh và không chiến tốt sẽ là lựa chọn hợp lý hơn (anh là người duy nhất ghi được bàn thắng vào lưới Man Utd ở tứ kết Champions League sau khi đã hất văng các hậu vệ Man Utd trong cuộc đọ sức 1 chọi 1).

Tuy nhiên, trước khi mơ đến chiến thắng, Chelsea nên tìm cách hạn chế bàn thua trước hàng công đang sung sức của Quỷ đỏ. Chiến thắng trước Schalke 04 mà không quá tốn sức (do sử dụng đội hình 2) tại trận lượt về bán kết Champions League cho thấy Sir Alex đã có sự chuẩn bị cho trận đấu này. Chelsea nên coi chừng bộ ba Giggs - Rooney - Chicharito, chơi rất hay thời gian gần đây, đặc biệt là lão tướng Giggs vừa trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn ở Champions League và là ác mộng với Chelsea trong 2 trận đấu ở tứ kết. Khả năng đánh hơi ghi bàn của sóc Chicharito cũng đáng dè chừng. Ngoài ra, Rooney sẵn sằng bùng nổ trong trận cầu lớn, chưa kể 2 bên cánh là Valencia và Nani.

Trên lý thuyết, Man Utd vẫn còn khả năng tự định đoạt số phận của mình nhưng nếu ra sân với tư tưởng thủ hòa, họ sẽ gặp khó khăn. Man Utd sẽ không chọn lối chơi phòng thủ co cụm mà chủ động cầm bóng và triển khai tấn công. Nếu để áp lực quá lớn dồn về phía hậu vệ, sơ hở hoàn toàn có thể có khi mà hàng hậu vệ của Man Utd phải căng sức đá những trận quan trọng trong thời gian gần đây. Man Utd cũng có thể tập dượt cho trận gặp Barca khi mà đội bóng Tây Ban Nha và Chelsea đều chơi với sơ đồ 3 tiền đạo. Ngài Ferguson hẳn sẽ có những toan tính bất ngờ cho trận đấu này bằng cách học tập lối chơi của... Real chẳng hạn, dĩ nhiên là cầu mong không có cầu thủ nào của ông nhận thẻ đỏ.

Nếu thắng trận này, chức vô địch coi như nằm trong trong tay Quỷ đỏ khi khoảng cách nới rộng thành 6 điểm và đối thủ trong 2 trận còn lại của họ chỉ là Blackburn và Blackpool (đang xếp thứ 16 và 17) còn Chelsea sẽ phải tiếp Newcastle (thứ 12) và Everton (thứ 7). Cửa ải cuối cùng của Man Utd, như một sự sắp đặt của số phận, là nhà vua đang làm tất cả để bảo vệ ngai vàng Chelsea.

Đêm nay, tại Nhà hát của những giấc mơ, Premier League sẽ chứng kiến sự lên ngôi của Man Utd (màu Đỏ) hay cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử của Chelsea (màu Xanh)?

Hoàng Vân