1h45 ngày 27.4: Schalke 04 - Man Utd : Schalke 04 tổng lực cho Champions League

Hoàng Vân 26/04/2011 07:31

Khi Schalke 04 quật ngã đương kim vô địch Inter, không chỉ người dân thành phố Schalke nhảy múa ăn mừng mà cư dân tại thành phố công nghiệp Manchester cũng hoan hỉ không kém, bởi Schalke 04 quả là đối thủ trời cho. Nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản như vậy khi Schalke 04 sẽ tổng lực cho mùa bóng Champions League để đời trong khi Man Utd vẫn phải căng sức trên 2 mặt trận?

Chicharito - Rooney
Chicharito - Rooney

Nếu đây là lần thứ 3 trong vòng 4 năm, Man Utd lọt vào đến bán kết Champions League thì ngược lại lịch sử tham dự đấu trường này của Schalke 04 hết sức khiêm tốn, khi họ mới được vinh dự góp mặt tại sân chơi lớn nhất châu lục đúng... 3 lần và năm nay là lần đầu tiên họ tiến xa đến vậy. Đội hình của Schalke trên thực tế không có những ngôi sao tên tuổi, người nổi tiếng nhất là Raul Gonzalez, đã bước sang tuổi 33. Cơ sở để Schalke 04 đi đến vòng đấu này bên cạnh thực lực còn có sự may mắn. Nhưng điều đó không phủ nhận công lao của HLV Ralf Rangnick và học trò. Ở tứ kết, Schalke 04 đã trình diễn một lối đá tấn công gần như là điên cuồng, họ tấn công kể cả khi đã dẫn trước và không hề có ý định tử thủ. HLV Rangnick đã kế thừa tốt nhất những gì Magath để lại để đưa Schalke 04 tiến xa. Độ tuổi trung bình của các cầu thủ Schalke 04 gần như là trẻ nhất trong 4 đội, ngang ngửa Real. Lối chơi của họ chặt chẽ, khoa học nhưng cũng sáng tạo, thậm chí có phần ngông cuồng. Điều đó phụ thuộc nhiều vào đầu óc của chiến lược gia Rangnick. Trong sơ đồ của ông, không có ngôi sao mà là lối chơi tập thể. Điều đáng sợ cho Man Utd là Schalke 04 gần như sẽ toàn tâm toàn ý cho cuộc chơi ở Champions League bởi ở đấu trường quốc nội, họ chẳng lo trụ hạng cũng chẳng thể đua tranh nổi một suất dự cúp châu  Âu mùa bóng tới. Những cầu thủ của Schalke dù không quá tên tuổi nhưng đều trẻ trung và đương nhiên, không biết sợ. Man Utd nên coi chừng bộ đôi tấn công Raul và Edu, đặc biệt Raul, người đã có 71 bàn thắng ở Champions League đến thời điểm này. Lối chơi của Schalke hiện giờ tiêu biểu cho sự tươi mới của bóng đá Đức, tấn công đẹp mắt, trẻ trung nhưng vẫn kỷ luật và mang đậm tinh thần chiến đấu của người Đức.

Man Utd sẽ không giống bất kỳ đối thủ nào mà Schalke đã gặp trước đây. Họ có nhiều kinh nghiệm, cầu thủ giỏi, đẳng cấp, HLV lão làng, quan trọng hơn là quá quen mùi châu âu. Man Utd đang là đội có hàng phòng ngự tốt nhất Champions League mùa giải này, cùng với Real, mới chỉ thủng lưới 3 bàn. Điểm đáng sợ nữa là người ta không biết Quỷ đỏ sẽ xuất phát với đội hình nào, khi có quá nhiều người để lựa chọn và nhiều đội hình ra sân. Ở đấu trường châu âu, Man Utd sẵn sàng chơi bóng thực dụng, thậm chí là xấu xí để kết liễu đối thủ. Họ không tấn công ào ạt mà đá chắc và chờ cơ hội phản công trên sân khách. Nếu không thể tạo ra một tỷ số có lợi trên sân nhà, chuyến hành quân đến Old Trafford sẽ là hiểm họa thực sự với người Đức, bởi Man Utd bất bại trên sân nhà tại châu âu từ đầu mùa giải đến nay. Kết quả trên sân khách của Man Utd cũng rất tốt, khi họ mới chỉ thua 1/22 trận. Rooney và Chicharito với khả năng tận dụng cơ hội tốt sẽ sát cánh trên hàng công. Nếu cần một cầu thủ có thể cầm bóng và tì đè đối phương thì Berbatov sẽ xung trận. Tuyến giữa sẽ là Giggs và có thể là Carrick, hai bên cánh sẽ là Park và Nani, hoặc Valencia. Nếu cẩn thận hơn thì Man Utd có thể bố trí 5 tiền vệ và chơi với một tiền đạo duy nhất. Nhìn chung sơ đồ của Man Utd hiện giờ rất khó đoán. Vấn đề là thầy trò Ferguson bây giờ còn phải căng sức để bảo vệ vị trí số 1 giải Ngoại hạng Anh. Sẽ là một cuộc so tài thú vị giữa Ngài Ferguson và HLV Rangnick, khi tư tưởng của của hai người có phần giống nhau.

Thế giới đang bội thực với các trận Siêu kinh điển, nên trận đấu Đức - Anh (vốn đầy tính thù hằn) hẳn sẽ hấp dẫn. Lợi thế đang nghiêng về Quỷ đỏ nhưng nếu nhìn tấm gương của Inter thì chưa thể nói trước điều gì.

Hoàng Vân