Okocha: Một “Jay Jay” khác đang ở ngoài kia

Đào Phương (Theo Fifa.com) 22/02/2011 15:35

Ở tuổi 37, huyền thoại người Nigeria Jay Jay Okocha vẫn đang là một phần không chỉ của bóng đá Nigeria mà còn là một huyền thoại của cả châu Phi. Hiện các cổ động viên của “Những chú đại bàng xanh” vẫn đang chờ đợi một sự thay thế xứng đáng cho cầu thủ kiến tạo hàng đầu của mình kể từ khi Jay Jay từ giã đội tuyển năm 2006.

Okocha từng tham gia ba kỳ World Cup, giành Huy chương Vàng tại Olimpic 1996, là một phần quan trọng của tuyển Nigeria đoạt Cup vô địch châu Phi năm 1994. Từng được mệnh danh là cầu thủ có đôi chân ma thuật nhất lục địa đen. Jay Jay đã có được sự nghiệp thành công ở một loạt các CLB nổi tiếng của Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Anh.

Trong một cuộc phỏng vấn, Jay Jay đã cùng FiFa.com thảo luận về tương lai của bóng đá Nigeria về cả đội tuyển nam, nữ cũng như những chia sẻ về tương lai của chính mình.

FIFA.com: Nigeria vẫn đang tìm kiếm một “Jay Jay” khác từ khi anh rời đội tuyển quốc gia. Vậy Nigeria cần phải làm gì để có được một lớp tài năng kế cận khác?

Jay Jay Okocha: Tôi tin rằng rất nhiều tài năng đang ở ngoài kia. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải trả lời câu hỏi sẽ tìm và đào tạo họ như thế nào để trở thành các Jay Jay Okocha, Taribo West hay Sunday Oliseh khác. Nigeria đang gặp phải những khó khăn và việc cơ cấu lại hệ thống đào tạo lúc này là thực sự cần thiết.

FIFA.com: Đồng đội cũ của anh là Samson Siasia đang phụ trách đội tuyển quốc gia. Anh nghĩ sao về đội tuyển quốc gia dưới thời của Siasia?

Jay Jay Okocha: Hiện tôi đang là cán bộ của Ủy ban kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Nigeria. Và chúng tôi đã có những bước thay đổi rất tích cực để cùng Samson Siasia xây dựng đội tuyển quốc gia. Chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm và "lắp ráp" những tài năng hiện có của mình và từng buớc xây dựng đội tuyển theo phong cách vẫn thấy ở “Những chú đại bàng xanh”. Nhưng thành Rome không thể xây dựng trong một ngày và chúng tôi cũng vậy. Kiên nhẫn là điều cần phải có. Mọi người trong Liên đoàn đều biết rằng, để có được vinh quang là không hề đơn giản và mọi việc phải bắt đầu từ những việc khó nhất. Cá nhân tôi nghĩ rằng, chúng tôi đã rất tích cực từng bước để vượt qua khó khăn. Ngoài ra, sự ủng hộ của tất cả người dân Nigeria là rất cần thiết để đội tuyển có thể thành công.

FIFA.com: Anh cảm thấy thế nào khi tuyển bóng đá nữ nước nhà tham gia World Cup 2011 ở Đức vào cuối năm nay?

Jay Jay Okocha: Đó là một cảm giác thật tuyệt vời, tôi hy vọng sẽ giúp một phần nâng cao nhận thức cho người dân Nigeria về World Cup hơn nữa. Xa hơn hy vọng tôi sẽ thúc đẩy bóng đá nữ nước nhà có những bước tiến mới. Và như ai đó nói tương lai của bóng đá chính là phụ nữ.

FIFA.com: Tuyển nữ Nigeria rơi vào bảng đấu rất khó khăn tại World Cup tới tại Đức gồm chủ nhà Đức, Pháp và Canada. Vậy đội tuyển cần làm gì để vượt qua khó khăn này?

Jay Jay Okocha: Đội tuyển cần có sự tự tin vào chính mình, luyện tập chăm chỉ và quan trọng nhất là sự đoàn kết. Nếu bạn muốn vươn tới đỉnh cao, bạn phải vượt qua mọi khó khăn. Vì vậy, nếu chúng tôi chuẩn bị tốt có nghĩa là chúng tôi đã tạo cơ hội cho chính mình.

FIFA.com: Anh nghĩ sao khi tuyển nữ Nigeria thua Đức 0-8 trong trận giao hữu cuối năm ngoái?

Jay Jay Okocha: Tôi không nghĩ đấy là vấn đề quá lớn. Thi đấu giao hữu là giao hữu. Đây là một giải đấu lớn, chính vì vậy chúng tôi không đánh giá họ dựa trên những trận đấu giao hữu. Chúng tôi cũng đã phải nhìn nhận lại mình và tìm ra nguyên nhân thất bại. Đó cũng được coi là một bài học lớn cho đội tuyển để chuẩn bị tốt hơn, đủ bảo đảm rằng trận thua như vậy sẽ không tái diễn một lần nữa.

Đào Phương (Theo Fifa.com)