Thông điệp từ áp phích tranh cử

Tú Khôi 22/01/2011 23:52

Đôi khi ấn tượng, đôi khi phản cảm, đôi khi gây cười, đôi khi khiến người khác phải suy ngẫm... dù thế nào, những tấm poster tranh cử thường làm nên màu sắc của mỗi cuộc bầu cử.


Thông điệp từ áp phích tranh cử ảnh 1

Không có gì phải che giấu

Một đảng phái chính trị ở Ba Lan đã gây “sốc” cho đất nước đa phần theo Thiên chúa giáo này khi tung ra áp phích tranh cử là hình ảnh khỏa thân của các nữ ứng cử viên trong chiến dịch vận động bầu cử Nghị viện diễn ra ngày 21.10.2009.

7 phụ nữ, trong đó có cả người sáng lập, đồng thời là Chủ tịch đảng Partia Kobiet (Đảng Phụ nữ), nhà văn Manuela Gretkowska đã phát động chiến dịch vận động tranh cử với những tấm áp phích ảnh “nuy” của chính họ cùng logo: “Đảng Phụ nữ Ba Lan là phụ nữ”. Tấm áp phích ngoài ra còn có dòng chữ: “Tất cả vì tương lai... và không có gì phải che giấu”.

“Chúng tôi đưa ra tấm áp phích này là muốn phá vỡ những khuôn mẫu đã lỗi thời trên chính trường, nơi thường bị những người đàn ông không cởi mở, “đóng hộp” trong những bộ comple, cravat”, Gretkowska cho biết. “Chúng tôi đẹp, “nuy” và đầy kiêu hãnh. Chúng tôi là những người chân thực, ngay thẳng, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đây không phải là sự khiêu dâm, không hề có nét “sex” nào ở trong tấm ảnh này. Gương mặt của chúng tôi toát ra sự thông minh, nghiêm túc và đầy vẻ kiêu hãnh. Điều chúng tôi quan tâm là tương lai, vị trí của phụ nữ trong xã hội”.

Được thành lập vào đầu năm 2009, đảng Phụ nữ hiện có 1.500 thành viên. Nhiều thành viên trong đảng là những người phụ nữ nổi tiếng như diễn viên Krystyna Janda hay nhà vô địch quyền anh nữ Agnieszka Rylik. Tuy nhiên trong cuộc bầu cử, đảng này đã không giành đủ ít nhất 5% số phiếu cần thiết để có được một ghế trong Nghị viện.

Không có chỗ cho cừu đen

Trong chiến dịch vận động tranh cử Nghị viện năm 2007, đảng Liên minh dân chủ (UDC) cầm quyền đã chủ trương siết chặt chính sách nhập cư. Với áp phích tranh cử mang dòng chữ: “Để Thụy Sỹ trở nên an ninh hơn”, minh họa hình ảnh 3 chú cừu trắng đang “trục xuất” một chú cừu đen ra khỏi bản đồ Thụy Sỹ, UDC kêu gọi các nhà lập pháp thông qua một đạo luật nhập cư hà khắc, theo đó, một đứa trẻ vị thành niên nhập cư phạm tội thì cả gia đình sẽ bị trục xuất khỏi Thụy Sỹ.

Đề xuất này bị chỉ trích là mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa và gây tranh cãi trong dư luận Thụy Sỹ, đất nước được mệnh danh là “có truyền thống dân chủ và bao dung bậc nhất thế giới”. Ronnie Bernheim thuộc Hiệp hội Thụy Sỹ chống phân biệt chủng tộc nói rằng đề xuất trên tương tự với biện pháp “Sippenhaft” (trách nhiệm gia đình) của Đức quốc xã. Theo biện pháp Sippenhaft này, người thân của tội phạm phải chịu trách nhiệm và bị trừng phạt giống như kẻ phạm tội. Còn Cao ủy LHQ về người tị nạn cho rằng luật này sẽ đi ngược lại công ước tị nạn của LHQ mà Thụy Sỹ là một nước ký kết. Nhưng có vẻ như nhập cư là nỗi bức xúc lớn nhất của người dân Thụy Sỹ bởi tấm áp phích tranh cử này đã mang lại chiến thắng cho đảng cầm quyền vài tháng sau đó.

Một nền chính trị khác là có thể

Đó là tên của đảng LMP (Hungary) và là khẩu hiệu tranh cử trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu năm 2009. “Một nền chính trị khác là có thể” cũng là cách mà LMP mỉa mai khẩu hiệu của các phong trào chống toàn cầu hóa “một thế giới khác là có thể”. Tấm poster tranh cử của LMP đã gây được sự chú ý với hình ảnh một bé gái ngây thơ với dòng chữ:

Bạn có nhận thấy

đứa bé này xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn?

Một nền chính trị khác là có thể

Thành lập năm 2008, ban đầu đảng này chỉ như một tổ chức phi chính phủ với mục đích thúc đẩy cải cách chính trị tại Hungary. Mục tiêu của LMP gần giống với đảng Xanh như ủng hộ bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và đấu tranh chống tham nhũng. Trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu 2009, cuộc tranh cử đầu tiên đảng này tham gia, LMP chỉ giành được 2,61% phiếu, không đủ 5% để có ghế trong Nghị viện châu Âu, nhưng đây là tỷ lệ cao nhất mà một đảng Xanh ở Hungary từng nhận được.

Cầu nối giữa Obama và Osama

Có lẽ đây là tấm poster tranh cử gây ấn tượng nhất trong kỳ bầu cử lập pháp tại Indonesia năm 2009. Trong tấm hình, ứng cử viên Damin Sada, đến từ đảng Đoàn kết phát triển dựa trên Hồi giáo (PPP) đứng giữa, siết chặt tay của Tổng thống Mỹ Barack Obama và trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden. Chính trị gia trẻ tuổi này chia sẻ, poster tranh cử của ông là một phần chiến dịch nhằm hướng cho cử tri Indonesia ý thức được vai trò của quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như vai trò là cầu nối hòa bình giữa thế giới Hồi giáo và phương Tây.

Tú Khôi