Tiếng ở lòng dân...
![]() |
Tôi rất vui mừng với bước trưởng thành nhanh chóng và khá kinh ngạc của Báo ĐBND. Đặc biệt thời gian gần đây, khi Báo ĐBND được nâng lên thành tờ báo loại 1; Báo điện tử ĐBND cũng có sự thay đổi về cấu hình và phiên bản. Cá nhân tôi cho rằng Báo ĐBND đang đi đúng hướng và có bứt phá ngoạn mục. Nội dung của Báo phản ánh hoạt động của QH, HĐND; tạo được diễn đàn xoay quanh trục chính là hoạt động của cơ quan dân cử. Báo đã thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của mình.
Tôi thường xuyên đọc Báo ĐBND, nhất là trong các kỳ họp QH. Tôi thấy rằng các bài báo của phóng viên Báo ĐBND viết rất sâu sắc, đúng nhịp thở của nghị trường, thể hiện bản lĩnh của những người viết bài, của Ban biên tập và lãnh đạo Báo. Tôi cho rằng, đây là nét rất đặc sắc, rất đặc trưng của Báo ĐBND - một tờ báo đang có những bước đi rất mạnh mẽ. Bài viết của các tác giả khác tham gia diễn đàn của Báo trao đổi về chính sách, pháp luật cũng rất ấn tượng, có nhiều bài viết (mặc dù đăng ở tạp chí) nhưng đã rất thu hút khi đăng trên Báo ĐBND. Tôi vinh dự được nhận giải báo chí năm 2010 của Báo ĐBND. Tôi đã rất bất ngờ khi nhận được thông báo là mình được giải. Năm vừa rồi tôi có viết 4 bài trên Báo ĐBND. Tôi rất tiếc là khi Tổng biên tập Hồ Anh Tài gọi điện đặt một bài viết, nhưng lúc đó tôi bận không tham gia được với báo. Với tôi đây là một món nợ.
![]() |
| Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn với các tác giả được tặng thưởng 2010 |
Từ sự trưởng thành của Báo ĐBND hai năm qua, tôi tin tưởng rằng Báo ĐBND là cơ quan ngôn luận của QH, diễn đàn của đại biểu, là nơi cử tri gửi gắm ý kiến nguyện vọng với QH, HĐND. Hôm nay tôi rất xúc động và rất cám ơn Báo ĐBND đã tạo điều kiện cho tôi tham gia, đăng đàn những ý kiến của mình trên diễn đàn của Báo; chúc mừng Báo ĐBND tiếp tục trưởng thành. Tôi có làm một câu đối tặng Báo:
Truyền tiếng ở lòng dân chấn diệu hồng đồ đất nước
Dẫn lời trong ý Đảng thực bồi linh khí non sông
Chúc Báo ĐBND của chúng ta càng ngày càng rạng rỡ hơn.
Lê Thanh Vân

