Từ Venice, mơ về Oscar
Nữ đạo diễn nổi tiếng của Mỹ Sofia Coppola đã giành tượng Sư tử vàng danh giá tại LHP Venice 2010 với bộ phim Somewhere (Nơi nào đó), nói về tình cha con trong thế giới cô độc ở Hollywood.

LHP Venice lần thứ 67 đã kết thúc sau 11 ngày diễn ra sôi nổi, trình chiếu gần 80 bộ phim truyện đến từ 34 quốc gia. Đây là những phim xuất sắc được lựa chọn từ hơn 4.000 bộ phim gửi tới tham dự LHP lâu đời nhất thế giới này. LHP Venice năm nay chứng kiến sự tham gia của lớp đạo diễn trẻ và tài năng, trong đó 24 tác phẩm tranh giải được đánh giá là cân bằng và khó dự đoán nhất trong vài năm qua. Điều này hoàn toàn khác với năm 2009 khi bộ phim nặng ký Lebanon gần như đã được công chúng và các nhà phê bình dự đoán sẽ giành giải Sư tử vàng ngay từ đầu. Trước giờ trao giải chính thức, phần đông ý kiến cho rằng, hai ứng cử viên tỏ ra có ưu thế hơn một chút là The Ditch của điện ảnh Trung Quốc và Silent Souls của Nga. Tuy nhiên, phút cuối, Somewhere đã bất ngờ vượt lên để đăng quang, bởi “có tính nghệ thuật mà chúng tôi tìm kiếm cho bức tượng Sư tử vàng”.
Phim xoay quanh cuộc sống của ngôi sao hạng A Johnny Marco (Stephen Dorff đóng). Johnny Marco luôn sống trong những khách sạn 5 sao, đi xe Ferraris sang trọng và luôn có những cô gái đẹp vây quanh. Tuy nhiên, anh lại mệt mỏi với sự săn đón của giới truyền thông và luôn thấy cuộc sống của mình vô nghĩa. Và tất cả đã thay đổi kể từ khi cô con gái bé nhỏ Cleo (Elle Fanning đóng) chuyển đến sống... Đạo diễn Quentin Tarantino, Chủ tịch Ban giám khảo LHP Venice 2010 nhận xét: “Bộ phim lôi cuốn chúng tôi ngay từ cảnh đầu tiên, dần dần đi vào trái tim, khối óc và chiếm trọn sự yêu mến của chúng tôi”.

Trên bục nhận giải, Sofia Coppola đã gửi lời cám ơn đến cha mình, đạo diễn lừng danh Francis Ford Coppola, vì đã “dạy tôi làm đạo diễn”. Với hầu hết cảnh quay ở khách sạn Chateau Marmont, Somewhere được Sofia Coppola ví như chân dung cuộc sống đương đại của Los Angeles, xây dựng dựa trên một phần chính cuộc sống của Sofia khi còn nhỏ, thường theo người cha nổi tiếng đi làm phim, di chuyển từ khách sạn này sang khách sạn khác. Sofia đã cố gắng đưa những tâm trạng của bản thân vào mỗi nhân vật mình xây dựng trong Somewhere.

Mặc dù Somewhere nhận được sự đồng thuận của các thành viên Ban giám khảo, nhưng lại gây ra những ý kiến trái chiều trong khán giả và báo giới. Việc một bộ phim Mỹ giành giải thưởng cao nhất tại LHP Venice 2010 là một bất ngờ. Báo chí Italy đặt câu hỏi liệu việc Quentin Tarantino - bạn thân của Sofia Coppola – là Chủ tịch Ban giám khảo LHP có ảnh hưởng đến kết quả này? Tarantino đã thẳng thắn bác bỏ sự thiên vị: “Tôi không để cho bất kỳ điều gì kiểu như vậy tác động tới quyết định mình. Tôi chỉ quan tâm đến bộ phim. Một mình ý kiến của tôi cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Sofia xứng đáng giành giải thưởng này”.
LHP Venice là một trong những bàn đạp cho các ứng cử viên của Oscar. Sofia đang mơ đến thành công như với Lost in translation, chiếu ra mắt tại LHP Venice 2003, sau đó giành 4 đề cử Oscar 2004, trong đó có đề cử Phim hay nhất và đoạt giải Oscar Kịch bản xuất sắc. Tuy nhiên, trước mắt nữ đạo diễn 39 tuổi này hy vọng Somewhere sẽ được công chúng đón nhận và thành công của cô sẽ mở cánh cửa điện ảnh cho nhiều nữ đạo diễn khác.
Giải thưởng quan trọng khác tại LHP Venice là giải Sư tử bạc dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất, năm này được trao cho nhà làm phim người Tây Ban Nha, Alex de la Iglesia, với bộ phim A Sad Trumpet Ballad (Bản ballad trompet buồn). Alex de la Iglesia tâm sự, ông chỉ cố gắng làm dịu nỗi đau dai dẳng của cuộc nội chiến Tây Ban Nha thông qua câu chuyện tình tay ba trong một tiết mục xiếc hài… Các giải thưởng chính tại LHP Venice lần thứ 67 Sư tử vàng cho Phim hay nhất: Somewhere (Sofia Coppola) Giải đặc biệt của Ban giám khảo:EssentialKilling (Jerzy Skolimowski) Giải Marcello Mastroianni cho Diễn viên mới xuất sắc: Mila Kunis (phim Black Swan) Kịch bản hay nhất: Alex de la Iglesia (phim Balada Triste de Trompeta) Quay phim xuất sắc: Mikhail Krichman (Silent Souls) Giải Thành tựu trọn đời: Monte Hellman |