Một mùa giải khó khăn cho Arsenal?

19/08/2010 00:00

Việc có được chữ ký gia hạn hợp đồng của HLV Arsene Wenger, níu kéo được đội trưởng Farbregas ở lại là những thành thành công rất quan trọng của “Pháo thủ”. Đó là cơ sở để niềm tin các cổ động viên tiếp tục được thắp lên - hy vọng đội bóng thân yêu sẽ có tiếp danh hiệu mà họ đã mong chờ 6 năm nay.

Trong những phát biểu gần đây nhất Wenger đã nói rằng: tôi yêu Arsenal, tôi khao khát được cùng đội bóng có được các danh hiệu. Arsenal đã không có được danh hiệu đáng kể nào nhiều năm qua và điều quan trọng nhất bây giờ là phải giúp đội chinh phục các danh hiệu. Chúng tôi vẫn là một trong những CLB hàng đầu thế giới. Tôi tin đội sẽ củng cố điều đó bằng cách đoạt thêm các danh hiệu trong nước và tất nhiên cả Champions League.

Đó là những phát biểu hết sức lạc quan nhưng trên thực tế, khi vòng một Primer League đã kết thúc, với 1 điểm may mắn có được trước Liverpool, Arsenal cho thấy họ vẫn còn quá nhiều vấn đề. Tottenham, Manchester City đang vươn lên như một thế lực mới, đương kim vô địch Chelsea hay MU, luôn là những bức tường lớn mà thày trò HLV Wenger phải nỗ lực hết mình để vượt qua.

Bộ mặt đáng lo

Arsenal luôn chơi đẹp, lối chơi nhanh dựa trên nền tảng kỹ thuật tốt của các cầu thủ, “Pháo thủ” cùng Barca là hai trong số không nhiều những tượng đài còn lại cho lối chơi đẹp hiện nay, phong cách đang dần lép vế so với lối đá thực dụng. Khi xem các "Pháo thủ" thi đấu, rõ ràng chúng ta thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Cái thiếu đó chính là sự ổn định, điều chắc chắn phải có ở một đội bóng lớn trong các cuộc đua đến các danh hiệu. Trong trận gặp Liverpool cũng vậy có vẻ như Arsenal nhỉnh hơn, được đánh giá cao hơn nhưng thực sự họ đã làm được gì? Được chơi hơn người trong suốt nửa thời gian của trận đấu nhưng Arsenal lại không tận dụng được cơ hội, thậm chí họ còn để Liverpool vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Ngog. Phải chờ đến phút thứ 90 khi thủ thành Reina mắc sai lầm các “Pháo thủ” mới có được 1 điểm may mắn. Liverpool tất nhiên cũng không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt, họ cũng là một trong "tứ đại gia" của Primer League suốt bao nhiêu năm qua. 

Hai bản hợp đồng mới mùa này của Arsenal trong trận ra quân hầu như không để lại ấn tượng gì. Khi Chamakh, tiền đạo rất được kỳ vọng bên phía Arsenal dường như vẫn chưa kịp thích nghi với lối đá nhanh tại Premier League. Anh thi đấu nhạt nhòa, và gần như mất hút trước khung thành đối phương. Koscielny một tân binh khác lại để lại ấn tượng với chiếc thẻ đỏ ở cuối trận. Hàng thủ với Kosscielny và Vermaelen chưa thực sự ăn ý, trong khi đó vị trí người “gác đền” Almunia cũng là lý do để lo lắng khi anh thi đấu không chắc chắn, bàn thua ở những phút đầu hiệp hai cũng là do lỗi của thủ thành Tây Ban Nha này.

Nỗi lo chấn thương

Người ta có thể đổ lỗi cho màn trình diễn đáng thất vọng này là do chấn thương. Cũng có thể bởi hàng loạt các trụ cột của Arsenal đang không có được thể lực tốt nhất và không thể thi đấu.

Danh sách các cầu thủ chấn thương lại thêm dài, khi vừa mới đây khi tiền vệ người Pháp Samir Nasri dính chấn thương đầu gối và sẽ phải “ngồi chơi xơi nước” trong khoảng 1 tháng. Tuyến giữa của Arsenal đang thiếu hụt một cách trầm trọng khi đội trưởng Cesc Fabregas vẫn chưa kịp bình phục trong khi đó Alex Song, Denilson, Aaron Ramsey, Johan Djourou cũng đang phải ngồi ngoài với lý do tương tự.

Đối thủ sắp tới của “Pháo thủ” sẽ là Blackpool. Đây thực sự cũng là một thử thách nữa, bởi tân binh này chính là đội bóng tạo nên cú sốc lớn nhất vòng đầu khi đánh bại Wigan ngay trên sân khách với tỷ số 4 - 0.

Với chính sách thắt lưng buộc bụng của đội bóng suốt thời gian dài. HLV Arsene Wenger không có nhiều cầu thủ dự phòng có chất lượng, và đó sẽ là lý do khiến ông phải đau đầu bởi với sự bất ổn này, mùa giải sẽ cực kỳ khó khăn cho Arsenal nếu các trụ cột không kịp hồi phục.

Đào Phương