Sao nhỏ khó trở lại bình thường

Khánh Linh
Theo The Straits Times
10/08/2010 00:00

Vào một ngày thứ bảy đầy nắng, một đám đông tụ tập ở cửa hàng kem để chờ đợi diễn viên tý hon nổi tiếng nhất Đài Loan hiện nay - Xiao Xiao Bin hay là Bé Bin. Cậu bé là con trai của cựu ngôi sao nhỏ Đài Loan Xiao Bin Bin, từng diễn xuất với các minh tinh như Andy Lau và Sam Hui trong các bộ phim hồi thập niên 1980.

05-sao-nho-22210-300.jpg

Đôi mắt to, má phúng phính và nụ cười tươi rói, Bé Bin (Little Bin) trông giống như búp bê và cũng đáng yêu như bố Xiao Bin Bin (tên thật là Wen Chao-yu, hồi bằng tuổi cậu). Chẳng kém gì bố, Bé Bin hiện là một cái tên quen thuộc không chỉ ở Đài Loan. Tháng 8.2010, cậu sẽ hát và nhảy ở Singapore, rồi diễn xuất trong một bộ phim ở Hàng Châu, Trung Quốc. Mới đây, khi cậu đến Disneyland Hong Kong, hàng chục du khách thậm chí đã bỏ qua chú chuột Mickey và xếp hàng để chụp ảnh với Bé Bin. “Giá mà tôi có thể đòi họ trả 10 USD cho một bức ảnh”, anh Wen Chao-yu nói đùa.

Nhưng Wen Chao-yu không cần phải làm như vậy. “Cục cưng” 5 tuổi hoàn toàn có khả năng kiếm đủ tiền cho ông bố 30 tuổi và người chú Yi-yu, 24 tuổi trên cương vị “người trông trẻ”. Yi-yu đang hộ tống Bé Bin đến cửa hàng kem để dự một cuộc phỏng vấn – tranh thủ vào giờ giải lao từ phòng thu chương trình The Kid is Very Busy, chương trình do Bé Bin đóng cùng người dẫn chương trình Sam Tseng. Cậu đã thu âm từ 10 giờ sáng và sẽ tiếp tục cho đến 8 giờ tối.

Một điều trớ trêu là Bé Bin bắt đầu nổi tiếng khi bố cậu rơi vào thời điểm tồi tệ nhất trong đời. Giống như nhiều ngôi sao nhỏ khác, Wen Chao-yu không thành công trong ngành giải trí khi trưởng thành. Cặp má bầu bĩnh giờ trở thành trở ngại hơn là thế mạnh, anh bị hạn chế trong việc đóng những vai diễn nhanh chóng bị lãng quên trong rất ít phim truyền hình…

Năm 2007, người vợ bỏ đi, để lại anh cùng với Bé Bin, khi đó hai tuổi rưỡi và Mini Bin mới chỉ sáu tháng tuổi. Wen đã khẩn khoản yêu cầu cô trở về khi anh xuất hiện trong một chương trình talk show trên truyền hình. Cùng với anh là Bé Bin, cậu khóc mỗi khi nghĩ đến mẹ…

Điều này đã thu hút sự chú ý của các nhà sản xuất truyền hình. Năm đó, cậu bé giống bố như lột đã được chọn đóng trong bộ phim làm lại từ The Stars Know My Heart, loạt phim truyền hình Đài Loan hồi thập niên 1980 đã mang lại danh tiếng cho Wen Chao-yu. Cậu bé đóng một vai trong phim truyền hình nhiều tập Trung Quốc Tình yêu ở hồ Nhật Nguyệt (Love at Sun Moon Lake).

Tuy nhiên, phải đến Bản concerto mùa thu (Autumn’s Concerto, 2009), phim thần tượng Đài Loan với sự đóng chính của Vanness Wu và Ady An, Bé Bin mới thực sự trở thành ngôi sao. Cậu đóng vai một cậu bé chưa bao giờ biết đến cha mình. Bé Bin có thể khóc ngay chỉ sau vài giây, theo Wen, có lẽ bởi cậu bé nhạy cảm này nhớ mẹ quá. Wen kể lại: “Một lần, cháu hỏi tôi: con có thể làm thế nào để mẹ trở về? Không cần suy nghĩ, tôi nói: nếu con làm việc chăm chỉ và kiếm tiền, mẹ sẽ trở về”. “Thật không?” Bé Bin hỏi. “Thật, bởi bố không kiếm đủ tiền, mẹ đã bỏ đi”.

Và Bé Bin làm việc chăm chỉ nhưng mẹ cậu vẫn không trở về. Wen chưa có ý định tái hôn. Anh tự hào về những gì con trai thể hiện khi dẫn chương trình, đóng phim và có năng khiếu trong diễn xuất hơn cả anh ngày xưa…

Tuy nhiên, giống như người Trung Quốc hay nói: cây cao phải chịu gió mạnh. Không phải mọi người đều yêu mến Bé Bin và một số người đã chỉ trích Wen vì đã đối xử bất hợp pháp với con trai như một cỗ máy kiếm tiền. Văn phòng Chăm sóc Trẻ em (Child Welfare Bureau) của Đài Loan nói không được để cậu bé làm việc đến tận 8 giờ tối và rằng bố cậu phải ký vào thư đồng ý mỗi khi cậu bé làm việc.

Cũng có mối quan ngại rằng ngành giải trí sẽ làm cho Bé Bin đánh mất những đặc tính của một đứa trẻ. Khoảng người 24.000 đã gia nhập nhóm I Most Dislike Bé Bin trên mạng xã hội Facebook, một số người gọi Bé Bin là “cậu bé hỗn xược tầm thường” (worldly little brat).

Đầu năm nay, một phóng viên đã hỏi Bé Bin liệu cậu có biết rằng có những người không thích cậu không. Cậu bé đã quay sang bố và hỏi: “Bố, có đúng là có những người không thích con không?”. “Tôi nói với Xiao Xiao Bin rằng chúng ta nên lắng nghe không chỉ những từ ngữ có ích và sẽ làm chúng ta vui vẻ, để từ đó chúng ta có động lực để hoàn thiện”, Wen nói.

Anh cũng không bị tổn thương khi có người nói rằng anh đang lợi dụng con mình. “Nếu con của bạn có một sở thích như thế, bạn sẽ hành động giống như vậy thôi”. Các nghệ sĩ Hong Kong Nicholas Tse và Cecilia Cheung cũng đang để cho cậu con trai Lucas ba tuổi bước chân vào làng giải trí. Rốt cuộc thì anh hy vọng Bé Bin trở thành một nha sĩ “bởi nha sĩ có thể kiếm rất nhiều tiền”. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi điều đó xảy ra, anh sẽ cùng con trai bước tiếp trên con đường giải trí, kể cả sau khi cậu bé bắt đầu đi nhà trẻ ở Hàng Châu vào tháng 9 tới.

“Người ta cho rằng trẻ con đóng phim thì không có tuổi thơ nhưng tuổi thơ của tôi còn tuyệt vời hơn đa số đứa trẻ ở trong nhà trẻ… Tôi sẽ không nghe theo lời ai đó rằng thằng bé nên ngừng diễn xuất để tập trung vào việc học và có thể sống như một người bình thường”, anh khẳng định. “Là một ngôi sao nhỏ, thằng bé đã không phải là một người bình thường. Nó là người thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bất kể là gì, bạn cũng không thể trở lại bình thường. Tôi là một thí dụ”.

Khánh Linh<BR><I>Theo The Straits Times</I>