World Cup 2010 từ A đến Z

Hoàng Vân tổng hợp 13/07/2010 00:00

Tinh thần và ý chí quật cường của châu Á, sức mạnh của bóng đá châu Âu và cơ hội mới cho châu Phi là một vài điểm nhấn tại World Cup 2010.

World Cup 2010 từ A đến Z ảnh 1

Bạch tuộc: bạch tuộc Paul trở thành ngôi sao lớn nhất World Cup 2010 khi đoán đúng kết quả cả 7 trận đấu của đội tuyển Đức và trận chung kết.

Asia và Africa: tinh thần và ý chí quật cường của châu Á với 2 đại diện tiêu biểu là Hàn Quốc và Nhật Bản trở thành một trong những điểm nhấn của World Cup lần này. Ngược lại, 5/6 đội bóng châu Phi bị loại ngay vòng bảng, kể cả đội chủ nhà.

Champion: World Cup đã có nhà vô địch mới - Tây Ban Nha. Đây là quốc gia thứ 8 được khắc tên trên Cup Vàng thế giới sau 19 kỳ World Cup.

Euro: World Cup 2010 trở thành Euro thu nhỏ với sự áp đảo của các đại diện châu Âu ở bán kết và trận chung kết toàn châu Âu.

Diego Forlan: Tiền đạo người Uruguay được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010. Anh đã ghi 5 bàn thắng tại Nam Phi và góp phần quan trọng đưa đại diện Nam Mỹ lọt vào tới bán kết.

FIFA, FIFA bị chỉ trích quá độc đoán và chuyên quyền ở kỳ World Cup này. Tiền chảy vào túi FIFA (gần 4 tỷ USD) nhiều hơn là nước chủ nhà và những người dân nghèo Nam Phi.

Goal: kỳ World Cup có số lượng bàn thắng khá thấp nhưng đội tuyển Đức (Germany) lại mang đến một lối chơi đầy cảm hứng và tấn công đẹp mắt. Đức là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất (16 bàn).

Hà Lan: bỏ qua lối đá tổng lực, Cơn lốc màu da cam đã thể hiện tư duy thực dụng đến ghê người trong trận chung kết.

Jorge Larrionda: trọng tài này đã trở nên nổi tiếng khi không nhìn thấy bóng lăn qua vạch vôi đến cả mét của Lampard (trận Anh - Đức). Sau đó, ông thảng thốt: “Lạy Chúa” khi xem lại băng quay chậm.

Klose: tiền đạo của đội tuyển Đức suýt bắt kịp kỷ lục ghi bàn của Ronaldo (15 bàn) ở các kỳ World Cup. Tiếc rằng anh chỉ đạt đến số bàn thắng của huyền thoại Đức G.Mueller (14 bàn).

Loew: HLV đã mang đến một lối đá trẻ trung và hiệu quả cho đội tuyển Đức dù ông phải đối mặt với hàng loạt chấn thương trước giải.

Mueller: Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và là Vua phá lưới của World Cup 2010.

Ngôi sao: Rooney, Ronaldo, Messi, Ribery, Kaka.... World Cup 2010 chứng kiến sự tắt lịm đồng loạt của các ngôi sao.

Ozil: cùng với Mueller, Ozil là một trong những phát hiện lớn nhất của Đức tại World Cup năm nay.

Penalty: 6/15 quả penalty bị sút hỏng - một kỷ lục, nhưng có lẽ cũng không bằng vụ lum xùm mà đội tuyển Pháp gây ra (Anelka bật lại thầy, các cầu thủ bỏ tập để phản đối).

Queen: Nữ hoàng Tây Ban Nha Sofia Dona thậm chí vào tận phòng thay đồ của đội tuyển để chúc mừng họ sau trận bán kết với Uruguay.

Sneijder: Sneijder đã giành cú ăn 3 với CLB Inter mùa bóng vừa qua và được coi là thần tài của đội tuyển Hà Lan. Tiếc rằng anh đã không thể giúp Cơn lốc màu da cam lên ngôi.

Iniesta: cầu thủ ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết, giúp Tây Ban Nha lần đầu tiên vô địch thế giới.

Rooney: được kỳ vọng bao nhiêu trước khi World Cup diễn ra, kết cục Rooney rời Nam Phi mà không ghi được bàn thắng nào, thậm chí không trận nào chơi ra hồn. Rooney chính là hình ảnh tiêu biểu của đội tuyển Anh ở World Cup năm nay.

Trọng tài và Technology: Quá nhiều sai lầm của trọng tài khiến câu hỏi về việc áp dụng công nghệ trong bóng đá lại rộ lên. Dù vậy, FIFA vẫn khăng khăng: bóng đá là môn thể thao của con người.

Uruguay: Đội tuyển Uruguay lần đầu tiên lọt vào bán kết World Cup sau 40 năm.

Vuvuzela, nhạc cụ này trở thành biểu tượng của World Cup đầu tiên ở châu Phi với âm thanh khủng khiếp .

Waka Waka (Thời khắc của châu Phi) – tên bài hát chính thức của World Cup 2010. Sự kiện này cũng được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho cả châu lục.

Xavi: một kỳ World Cup thành công khác của cầu thủ Tây Ban Nha. Anh là người có nhiều đường chuyền chính xác nhất.

Young: sức trẻ lên ngôi ở World Cup năm nay với thành công của các đội tuyển Đức, Ghana, Uruguay, trong khi đội tuyển của những “ông già” như Anh và Italy phải sớm dắt tay nhau về nước.

Zuschauer (khán giả- tiếng Đức): Có khoảng 3 triệu lượt khán giả đến sân xem các trận đấu tại World Cup vừa qua – cao thứ 3 trong lịch sử các kỳ World Cup.

Hoàng Vân tổng hợp