21h ngày 2.7, Hà Lan – Brazil: Ngẫu hứng Samba?

Nhật Linh 02/07/2010 00:00

Theo thống kê, 42.286 chỗ ngồi tại SVĐ Nelson Mandela đã kín. Người hâm mộ hy vọng sẽ được chứng kiến sự ngẫu hứng, kỹ thuật cá nhân siêu việt của các vũ công Samba, cũng như lối chơi tấn công tổng lực của Cơn lốc màu da cam trong trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2010.

Lần thứ 3 trong 5 kỳ World Cup gần đây, Brazil và Hà Lan gặp nhau tại vòng knock-out, lần này là tứ kết. Trong 2 lần chạm trán trước, Brazil toàn thắng, trong đó thắng 3-2 tại tứ kết World Cup 1994 và 4-2 sau loạt đá luân lưu 11m tại bán kết World Cup 1998. 

Thời gian qua, cả hai đội đều bị chỉ trích bởi lối chơi không theo phong cách quyến rũ truyền thống. Với Brazil, không còn những màn trình diễn ngẫu hứng và kỹ thuật đậm chất Samba, thay vào đó, tính kỷ luật và hiệu quả được đề cao, tất cả phục vụ mục tiêu chiến thắng. Hà Lan dưới thời HLV Bert van Marwijk cũng chơi thực dụng không kém, khi thường tập trung quân số bên phần sân nhà để bảo vệ khung thành. Tuy nhiên, chính sự thực dụng mà Bert van Marwijk và Dunga đưa vào lối chơi đội tuyển của mình là nhân tố quan trọng giúp họ có mặt tại vòng 8 đội mạnh nhất World Cup 2010.

Tấn công đa dạng

Brazil “phiên bản 2010” có mặt tại tứ kết sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước đội bóng “đồng hương” Chile. Selecao đã lại chứng minh sự nguy hiểm trước cầu môn, tự tin tận dụng mọi cơ hội. HLV Dunga cho biết: “đúng là chúng tôi còn phải cải thiện nhiều trong lối chơi, nhưng có thể nói đó là trận đấu đẹp mắt. Chúng tôi đã nói chúng tôi sẽ cố gắng chơi thứ bóng đá cởi mở mà mọi người muốn xem và các cầu thủ đã thực hiện rất tốt điều này. Chúng tôi biết Hà Lan là đội bóng khó đánh bại và họ cực kỳ kỹ thuật, họ chơi bóng kiểu Nam Mỹ”.

Dunga bị chỉ trích mạnh mẽ bởi chiến thuật thực dụng của mình, “chơi phòng ngự phản công, không còn sự đam mê và vượt trội ở khả năng kiểm soát trận đấu cũng như trái bóng” (nhận xét của Pele). Tuy nhiên, Dunga tin rằng, những gì ông làm trong suốt thời gian qua sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. “Chất lượng cầu thủ cho phép tôi tự tin với những gì mình đã dày công xây dựng 3 năm qua. Tất cả tôi cần làm bây giờ là truyền đạt cho họ trong trận đấu. Các cầu thủ Brazil đã trưởng thành và họ sẽ thực hiện đúng những gì tôi nói”.

Dunga cũng khẳng định, những cầu thủ kỹ thuật cao của đội tuyển Vàng - Xanh sẽ được tạo điều kiện để thể hiện tài năng của mình ở mức cao nhất. “Tôi vẫn nói với các cầu thủ rằng trong quá trình thi đấu họ được tự do, linh hoạt. Khi tấn công trung lộ không được, chúng tôi chuyển sang tấn công từ hai cánh. Chúng tôi may mắn có những cầu thủ có thể thay đổi lối chơi một cách nhanh chóng như vậy. Như khi Chile dồn vào khu vực giữa sân, Kaka đã di chuyển nhiều hơn xuống hai biên và Robinho cũng vậy”.

Tâm lý vững vàng

Chiến thắng 2-1 trước Slovakia ở vòng 2 là trận thắng thứ 4 liên tiếp của Hà Lan tại Nam Phi - chuỗi thành tích tốt nhất của họ kể từ World Cup 1974. Mặc dù các học trò của Bert van Marwijk chưa đạt đến đỉnh cao thẩm mỹ của Cơn lốc màu da cam trước đây, nhưng sự xuất hiện của Arjen Robben cũng đã đem đến cho Hà Lan sức tấn công đa dạng hơn, đặc biệt là khi anh kết hợp với Wesley Sneijder, trong đó có tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số trong trận gặp Slovakia ở vòng đấu trước.

Lần đầu tiên tại World Cup 2010, Hà Lan bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Nhưng HLV Van Marwijk khẳng định: “Chúng tôi có mặt ở đây chỉ bởi một lý do: giành Cup Vàng. Mọi người bật cười khi chúng tôi nói chúng tôi có thể vô địch World Cup, nhưng bạn phải thể hiện được tâm lý vững vàng, tập trung liên tục. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm được điều này”.

Hà Lan đã thay đổi, không còn hoa mỹ và quyến rũ như đã tạo nên tên tuổi họ, nhưng hiệu quả thì không phải bàn cãi. Từ vòng bảng, mỗi trận đấu với thầy trò HLV Bert van Marwijk đều được xác định là trận chung kết. Và trước mắt họ bây giờ lại là một trận “chung kết” khác, với Brazil – phép thử cho trình độ thực sự của Cơn lốc màu da cam. “Chúng tôi đã tiến bộ, ở mọi khía cạnh, và tôi muốn thấy mọi thứ thể hiện trong trận đấu này”, HLV Bert van Marwijk nói.

Ghana trước cơ hội lịch sử

Đội tuyển Ghana vừa đón nhận tin vui khi cầu thủ quan trọng Kevin-Prince Boateng đã bình phục chấn thương và sẽ thi đấu trong trận gặp Uruguay vào 1h30 ngày 3.7. Sau chiến thắng ấn tượng trước đội tuyển Mỹ ở vòng 2, đây có thể coi là cơ hội lịch sử đối với “những ngôi sao đen”, bởi nếu đánh bại Uruguay, Ghana sẽ trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên giành quyền vào bán kết World Cup. HLV Milovan Rajevac khẳng định, Ghana không ngại sức ép và tự tin trước cơ hội lịch sử. Ghana sẽ không thay đổi lối chơi để ngăn chặn mối đe dọa mang tên Diego Forlan, ngôi sao sáng giá nhất của Uruguay. Trong khi đó, HLV Oscar Tabarez sẽ có 2 thay đổi: hậu vệ Diego Godin và tiền vệ Alvaro Pereira sẽ được thay bằng Mauricio Victorino và Alvaro Fernandez.

21h ngày 2.7, Hà Lan – Brazil: Ngẫu hứng Samba? ảnh 7

Nhật Linh