Texas mùa hoa xuân

TUYẾT LOAN 30/05/2010 00:00

Tháng 5, khi nhiều nơi khác đã chớm vào hè thì ở Austin (Texas) lại vẫn là mùa xuân, trong tháng 4 và 5, hoa xuân đã làm nên một bức tranh đẹp rực rỡ hút hồn du khách đến nơi này.

04-Texas-mua-15010-300.jpg

Mùa xuân đang phủ tấm áo khoác đầy hoa cỏ lên Texas. Ở Mỹ, có thể kể đến rất nhiều nơi là đất của hoa, từ những khu vườn xinh đẹp đáng yêu Charleston cho tới vùng đồng cỏ xanh mơn mởn ở Virginia, từ những đám mây hoa anh đào rực rỡ dọc bờ sông Potomac ở Washington, cho tới những bức tường thơm ngát hoa tử đinh hương ở miền Tây Massachuset.

Thế nhưng ở Texas lại khác, mùa xuân và hoa cỏ mang dáng vẻ đầy hoang dại chứ không hề được chăm sóc, cắt tỉa cầu kỳ như ở những nơi khác. Ở vùng đồi quanh Austin, những thảm hoa dại nởã bung rực rỡ khắp nơi.
Mùa đông ở Texas rất khắc nghiệt, cho nên chỉ trong hai tháng 4 và 5 hoa mới nở được. Đôi khi may mắn, du khách có thể được thưởng hoa vào cuối tháng 3, khi những bông bluebonnet chớm nở.

Một trong những điểm dừng chân ưa thích của du khách là Spa Resort Austin Lake. Hồ Austin ở đây thực ra là một đoạn của sông Colorado phình rộng ra thành hồ. Khu resort rộng 20 mẫu Anh bao gồm những ngôi nhà nhỏ lợp mái ngói dựa vào lưng đồi, từ cổng vào cho đến khuôn viên đều đầy hoa.

Qua bên kia hồ là khu đồi với rừng cây rậm rạp, du khách có thể thuê thuyền kayak dạo hồ, đạp xe khám phá vùng đồi, bơi trong ba bể bơi của resort hoặc chỉ đơn giản là nằm thư giãn với những chiếc võng êm ái. Trong resort còn có một khu nhà kính với đủ loại rau củ tươi ngon: rau diếp, đậu, thảo mộc, bí và rất nhiều hoa. Resort chỉ có vỏn vẹn 40 phòng nghỉ, cho nên không bao giờ bị quá đông đúc. Ở đây cũng có nhiều loài cây quý như mận Mexico, hoa nguyệt quế Texas.

04-Texas-mua-15010-300-A2.jpg

Mùa hoa xuân ở Texas thu hút rất đông du khách từ khắp mọi nơi về thưởng hoa, bởi đây là quãng thời gian hiếm hoi trong năm vùng đất này được phủ kín màu sắc rực rỡ của sự sống. Một du khách 65 tuổi cho biết, ông đã từng tới đây vài lần, và lần này dành hẳn 10 ngày để thưởng ngoạn cảnh vật và nghỉ dưỡng.

Vườn thực vật Zilker cũng được nhiều khách du lịch ưa thích. Nơi này gồm nhiều khu vườn nhỏ kế cận nhau, có diện tích khoảng 30 mẫu Anh, thu hút đông trẻ em bởi có khu trưng bày các dụng cụ cổ, đồ nghề thợ rèn và các dấu chân khủng long hóa thạch. Zilker còn có một khu vực dành riêng cho bướm dại, trồng các cây trường xuân, chanh leo, hồng, cúc nón... Người ta xây dựng nguyên một nhà trưng bày về bướm, ở đây khách tham quan có thể tìm hiểu về các loại bướm, vòng đời của bướm từ khi còn là con sâu, cuốn kén và trở thành bướm ra sao. Những loài cây cho bướm dễ làm tổ mọc rất nhiều ở đây như cỏ sữa, hoa dại...

Ở Austin, nếu thích, bạn có thể bỏ xe đạp lên ôtô và hướng về phía Veloway, một địa điểm dành riêng cho xe đạp giữa cỏ hoa xanh tươi và không khí trong lành. Ở đây, thi thoảng vẫn còn một vài loài vật hoang dại xuất hiện, bất chấp sự có mặt của con người, như giông, rắn hay chim, thậm chí rắn chuông. Dọc dường, thỉnh thoảng lại có biển báo “Chú ý, có rắn”, làm không ít khách bộ hành khiếp đảm.

Ở gần đó có Trung tâm hoa dại do các nghệ sỹ Helen Hayes và Lady Bird Johnson thành lập từ năm 1982. Giờ đây, Trung tâm đã trở thành một phần của Đại học Texas, chuyên nghiên cứu thực vật trong vùng, đồng thời là địa chỉ cho các đôi uyên ương đến chụp ảnh cưới, và là chốn dừng chân cho những du khách yêu thích cảnh đồng quê.

Những cánh đồng hoa dại, đặc biệt là bluebonnet quyến rũ đã níu giữ chân biết bao khách vãng lai. Một người kinh doanh du lịch ở đây cho biết, dọc con đường quốc lộ chạy qua vùng này, rất nhiều lái xe đã dừng chân tấp lại dù chỉ dăm phút, chỉ để vươn vai hít thở không khí trong lành giữa rừng hoa rập rờn, hay để chụp vài kiểu ảnh.

TUYẾT LOAN