Dakota Fanning “lớn” quá nhanh ?

Ngọc Tuyết 21/04/2010 00:00

Những cảnh quay nóng bỏng trong phim Chạy trốn đã khiến không ít người ngỡ ngàng tự hỏi rằng, liệu đây có phải cô bé Dakota Fanning dễ thương xinh xắn của War of the World, Jersey Girl... thủa nào? Hình ảnh sexy và bạo dạn quá đỗi của cô bé khiến người ta khó tin rằng Dakota Fanning chưa tới 16 tuổi.

Vai diễn đầu tiên của Fanning năm sáu tuổi là một cô bé con sống với người cha bị bệnh down “gà trống nuôi con” trong Tôi là Sam (I am Sam). Sau đó, cô bé nổi danh như một thần đồng điện ảnh. Trong nhiều năm qua, báo chí đã nhìn nhận cô bé như một tài năng chín sớm, mỗi vai diễn, Dakota đem lại cảm giác choáng ngợp khác nhau cho người xem. Mới đây nhất, cô bé đảm nhận vai diễn ngôi sao nhạc rock 15 tuổi Currie của thập niên 1970 trong Chạy trốn (The Runaway). Đi lại khệnh khạng trên sân khấu với đồ lót và tất đùi, quan hệ với bạn trai trong phòng thay đồ, có nụ hôn trên mức thân mật với bạn gái cùng ban nhạc (do Kristen Steward thủ vai) – đây là vai diễn đang khiến nhiều người tự hỏi, phải chăng Dakota “lớn” quá nhanh?

Trong Chạy trốn, nhân vật của Fanning là một cô gái 16 tuổi với cuộc sống bên ngoài sân khấu. Cô bé hồn nhiên, thích chó và ngựa, là thành viên của đội cổ vũ trong trường trung học của mình. Tuy nhiên, trong phần lớn các bộ phim mà Dakota tham gia, cô bé đều phải đối đầu với những vấn đề về chấn thương tâm lý: những nhân vật bị cưỡng bức, bị bắt cóc, giết chóc, những cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh... Đó những vai diễn cần đến trải nghiệm của một diễn viên trưởng thành chứ không phải một cô bé vị thành niên.

Việc vào vai một nhân vật như vậy không có gì lạ lẫm đối với Fanning. Cô bé từng không khó khăn gì khi diễn xuất ở những nơi tối tăm với camera chạy vòng vòng, sau đó trở lại với cuộc sống tươi đẹp bình thường của mình vào lúc công việc kết thúc cuối ngày, và cô nhận thức rõ ràng đâu là phim ảnh, đâu là đời thực.

Trong chuyến quảng bá Chạy trốn, Fanning gặp phải khá nhiều câu hỏi xoay quanh đề tài, liệu những cảnh quay trong bộ phim có đi quá so với tuổi 16 của cô không? (Đây cũng là độ tuổi của chính ca sỹ Currie khi cô tham gia ban nhạc). Fanning cho biết, riêng với trường hợp của mình, mọi người đã coi cô trưởng thành kể từ khi cô mới sáu tuổi. Cô phản ứng: “Mọi người cứ nghiễm nhiên cảm thấy họ sở hữu một phần của tôi theo cách nào đó. Năm nay tôi đã 16 tuổi, không còn là cô bé con ngày nào nữa. Tôi chưa trưởng thành, nhưng đã già dặn hơn nhiều. Tôi cho rằng đôi khi mọi người không muốn thấy tôi trong những hoàn cảnh khác. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng tôi là diễn viên, và tôi phải diễn nhiều tính cách khác nhau, những tính cách đó không thể hiện con người tôi, đó chỉ đơn thuần là phim ảnh. Tôi không cho rằng những cảnh phim đó có gì là ghê gớm cả, bởi tôi biết có nhiều thiếu nữ còn rơi vào tình trạng tồi tệ hơn trong bộ phim rất nhiều”.

Fanning khẳng định: “Chắc chắn sẽ rất khó khăn khi phải thể hiện những hành vi như thế. Tôi luôn tâm niệm một điều, mình chỉ diễn như vậy trên màn ảnh. Rời khỏi bộ phim, tôi vẫn là tôi của cuộc sống thường ngày. Những thứ đó không gắn liền với cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, những gì tôi đã trải qua cùng các bạn diễn như Cherie, Joan và Kristen thì tôi sẽ nhớ mãi. Những đoạn kinh khủng nhất tôi phải diễn, cũng là những đoạn hay nhất của tôi, và đó cũng là những cảnh quay khiến tôi hào hứng nhất”.

Tuy nhiên, báo chí vẫn cho rằng, những lời biện bạch của cô diễn viên trẻ này chưa đủ để che lấp đối với những gì cô thể hiện. Chạy trốn là điều không thể biện bạch nổi khi đưa ra hình ảnh một thiếu nữ tìm thấy những cách thức sáng tạo mới trong việc thể hiện khát vọng tình dục của mình. Nhiều ý kiến cho rằng, bộ phim với hình ảnh điển hình do Dakota Fanning vẽ nên, đang góp phần “vẽ đường cho hươu chạy”, khi các cô gái trẻ ngày nay đang không ngại ngần quăng mình vào lối sống như trong phim ảnh.

Ngọc Tuyết