Diễn xuất quá tự nhiên

Vinh Hà 06/04/2010 00:00

Bạn không thể tìm thấy nữ ca sĩ, diễn viên Đài Loan Lưu Nhược Anh (Rene Liu) trên Facebook, trừ khi cô được mời làm phát ngôn viên của mạng xã hội này.

05-Dien-xuat-9610-300.jpg

Cuộc phẫu thuật đầu gối đã khiến Lưu Nhược Anh phải tạm chia tay với điện ảnh trong một năm và bộ phim tình cảm Toàn thành nhiệt luyến (Hot Summer Days) ra mắt vào đúng Ngày lễ Tình nhân (14.2) đã đánh dấu sự trở lại ấn tượng của người đẹp 40 tuổi này. Bộ phim quy tụ một dàn sao của đạo diễn Tony Chan phản ánh cái nhìn của giới trẻ sống tại các đô thị lớn đối với tình yêu. Trong phim, cô đóng vai nhân viên mát xa Minh Minh với tình yêu qua tin nhắn của một tài xế (Trương Học Hữu đóng) chứ không hề có cơ hội chạm vào mặt người tình. “Mỗi khi ngồi làm công việc mát xa chân, cô ấy lại nghĩ rằng mình là nghệ sỹ dương cầm. Tôi rất thích vai diễn này bởi giấc mơ của cô không bị những khó khăn của cuộc sống đè bẹp. Tôi hy vọng khi bộ phim kết thúc, cô ấy có thể đàn một khúc thật hay cho người yêu nghe”, Nhược Anh nói về vai diễn của mình.

Trong cuộc phỏng vấn ở khách sạn W Hong Kong, ngôi sao độc thân này cho biết cô không thích làm quen hay nói lời chia tay với bạn trai thông qua phương tiện là tin nhắn. Bản thân cô cũng không lập hồ sơ trên mạng xã hội Facebook như nhiều người nổi tiếng khác. Cô sợ rằng các hoạt động như nuôi gia súc, chăm bón cây cối trên mạng sẽ choán hết thời gian. Tuy nhiên, “tôi không thích nó nhưng nếu Facebook muốn tôi trở thành phát ngôn viên, tôi sẽ làm ngay”.

Lưu Nhược Anh sinh ngày 1.6 – có lẽ vì thế mà cô rất yêu trẻ con. Ngay từ nhỏ, cô đã được cha mẹ cho tiếp xúc với âm nhạc và tham gia các hoạt động nghệ thuật. Trở về Đài Loan sau khi học chuyên ngành nhạc cổ điển ở Mỹ, dưới sự dẫn dắt của nữ đạo diễn, diễn viên tài năng Sylvia Chang, Nhược Anh làm quen với điện ảnh. Vai diễn Thiếu nữ Tiểu ngư trong bộ phim cùng tên đã giúp cô gặt hái giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP châu Á - Thái Bình Dương 1995.

Bộ phim về đề tài đồng tính nữ Tiếng thì thầm của tuổi trẻ (Murmur of Youth) gây xúc động mạnh tại LHP Cannes 1997 và Nhược Anh đã được ban giám khảo trao giải đặc biệt. Vai nữ chính này còn mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Tokyo 1997. Năm 1998, cô lại có duyên với LHP châu Á - Thái Bình Dương khi giành thêm giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Những cá nhân (Personals) của đạo diễn Chen Kou-fu.

Cũng trong năm đó, Lưu Nhược Anh xuất hiện trong bộ phim truyền hình đầu tiên - Mặt trời lặn sau Tử Cấm Thành với vai nàng Ngâm Nhi dịu dàng. Tuy nhiên, ba năm sau bộ phim mới phát sóng nên có thể nói bộ phim trình làng màn ảnh nhỏ của cô là Khúc nhạc tháng tư (2000) bên cạnh Châu Tấn và Huỳnh Lỗi. Trong phim, cô đóng vai một người vợ thủy chung luôn chờ đợi tình yêu của người chồng trong khi anh ta chỉ mơ tưởng đến hình bóng của một thiếu nữ...

Cái tên Lưu Nhược Anh được chú ý nhiều hơn khi trong một năm, cô có hai bộ phim đều lọt vào Top 10 phim điện ảnh Đài Loan thành công nhất năm 2001: Hôn lễ kinh hoàng (Fleeing by Night) của Từ Lập Công được đề cử đi dự LHP Jakarta Indonesia và Hầu Ô của Đinh Á Dân. Năm 2003, người đẹp họ Lưu trở lại với Sylvia Chang với 20, 30, 40 - bộ phim thể hiện thái độ và quan điểm tình yêu của những người phụ nữ ở độ tuổi khác nhau đã được tham gia LHP Berlin.

Những nấc thang trong sự nghiệp điện ảnh của Lưu Nhược Anh tiếp tục được “đệm” bằng bộ phim giàu tính nhân văn Thiên hạ vô tặc (A World without Thieves) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Vai Vương Lệ - chuyên gia móc túi khao khát hướng thiện đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Kim Tượng Hong Kong 2005. Dấu ấn của nữ diễn viên khả ái này bộc lộ với vai người vợ trong bộ phim về mối tình tay ba Trong lòng có ma (The Matrimony), nữ cảnh sát chiến đấu với kẻ bắt cóc trong Bắt cóc (Kidnap)…

Khi được hỏi về bí quyết thành công, nữ diễn viên đứng thứ 16 trong cuộc bình chọn 50 người phụ nữ quyến rũ nhất Trung Quốc chia sẻ: “Có lẽ là vì diễn xuất của tôi quá tự nhiên? Khi nhận vai diễn nào, tôi đều cố gắng vận dụng kinh nghiệm sống của mình vào quá trình thể hiện nhân vật. Với những nhân vật hoàn toàn khác mình thì tôi luôn nhớ lại những người mà mình đã gặp”.

Thành công trong lĩnh vực điện ảnh, nhưng âm nhạc vẫn là một niềm đam mê cháy bỏng của Lưu Nhược Anh. Cô đã phát hành được nhiều album như Full Bloom, Waiting for You, Love You More & More, Harvest, Love and the City, My Failures and Glory, Hearsay, The More Loving, the More Beautiful…

Vinh Hà