Tứ kết Champion League: Sự bùng nổ của Primer League

Đào Phương 15/03/2010 00:00

Mỗi khi Champion League diễn ra, các sự kiện liên quan đến giải đấu này luôn là tâm điểm của thể thao thế giới. Thành công của các đội bóng Anh ở vòng đấu vừa rồi một lần nữa cho thấy Primer League luôn là một thế lực đáng sợ tại đấu trường châu Âu.

Một trong những đội bóng thành công nhất kể từ đầu thập kỷ này, cần phải kể đến Manchester United. Trải qua nhiều thế hệ khác nhau nhưng đội chủ sân Old Trafford luôn tiến sâu ở giải đấu này. Mùa giải 2009 - 2010 khi Ronaldo đã ra đi, Rooney trở thành người hùng. Sau chiến thắng 3 - 2 ở trận lượt đi ngay tại sân San Siro, những người lạc quan nhất cũng không nghĩ đến khả năng lội ngược dòng thành công của đội bóng Italy tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Và thực tế đã diễn ra đúng với những dự đoán, Rooney tiếp tục toả sáng để giúp bầy Quỷ đỏ thành Manchester giành chiến thắng với tỷ số 4 - 0 trước đại diện của Italy. Cộng với việc leo lên ngôi đầu của Primer League, chiến thắng tại chiến trường danh giá nhất châu lục càng khiến người hâm mộ nghĩ về một mùa giải tuyệt vời cho thày trò Alex Ferguson.

Kể từ năm 1978, Arsenal chưa bao giờ vượt qua đối thủ khi để thua ở trận lượt đi. Tuy nhiên lần này, đội bóng trẻ của Asene Wenger đã làm được điều đó trước một Porto chưa biết đến mùi chiến thắng trong 14 trận gần đây nhất trên đất Anh. Và điều bất ngờ nhất trong chiến thắng "5 sao" lần này là việc Nicklas Bendtner với biệt danh “chân gỗ” lập hat-trick. Sau thất bại 1 - 2 trước Porto ở trận lượt đi cộng thêm việc thiếu vắng linh hồn ở giữa sân Fabregas, các cổ động viên của Pháo thủ đã nghĩ đến một kết quả tồi tệ cho khẩu thần công Arsenal tại Champion League mùa giải này. Tuy nhiên, màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn của các Pháo thủ trẻ tại Emirates đã xoá tan mọi nghi ngờ. 5 bàn thắng trong trận lượt về không chỉ giúp đại diện của xứ sở sương mù có mặt tại vòng tứ kết mà đó còn là lời khẳng định đầy sức thuyết phục về sức mạnh và quyết tâm của thầy trò HLV Wenger. Chưa thể nói trước về những thành công của Arsenal tại Champion League mùa này nhưng rõ ràng họ sẽ không phải là một đối thủ dễ chịu cho bất cứ đội bóng nào.

Sự thất vọng và không khí ảm đạm bao trùm sân vận động Santiago Bernabeu, địa điểm của trận chung kết Champion League mùa này khi Real lỡ hẹn lần thứ 6 liên tiếp với trận tứ kết Champion League. CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đã có nhiều thay đổi trong những năm qua nhưng chưa bao giờ họ đầu tư mạnh và quyết tâm lớn như mùa giải này khi đưa về 2 cầu thủ đắt giá nhất thế giới là Kaka và Ronaldo. Lyon không được đánh giá cao như những năm trước nhưng ở họ luôn tiềm ẩn khả năng bùng nổ. Vượt qua Barca để leo lên ngôi đầu tại La Liga thế nên ai cũng nghĩ việc dàn sao của chủ tịch Perez vượt qua Lyon trong trận lượt về là chuyện đương nhiên, nhất là khi họ có được lợi thế sân nhà Bernabeu. Nhưng bóng đá luôn đầy ắp những bất ngờ, ngay tại trên thánh địa Bernabeu, bất ngờ đó đã diễn ra. Có bàn thắng sớm ngay tại phút thứ 6 nhờ công của Ronaldo nhưng chừng đó là không đủ để bầy Kền kền trắng để có thể đi tiếp bởi pha toả sáng của Pjanic đã mang lại chiếc vé cho đội bóng đến từ đất nước hình lục lăng. Real chỉ có thể trách mình bởi nếu Higuain không bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, mọi chuyện có thể đã khác.

Cũng có mặt ở vòng tứ kết nhưng cái cách mà Hùm xám vượt qua Fiorentina là không thuyết phục. Tỷ số là cân bằng sau hai lượt trận nhưng đội bóng Đức vượt qua đối thủ của mình nhờ luật bàn thắng sân khách. Nhờ sự "trợ giúp của các trọng tài", Hùm xám đã có chiến thắng sau trận lượt đi cộng thêm phong độ ổn định tại giải quốc nội, thầy trò Louis Van Gaal rất tự tin họ sẽ có một kết quả tốt đẹp ở trận lượt về. Tuy nhiên nếu không có may mắn thì chiếc vé đi tiếp đã không thuộc về đại diện của BundesLiga. Với lợi thế sân nhà đã giúp cho Fiorentina có được thế chủ động trên sân, 3 bàn thắng chỉ giúp họ có được chiến thắng trong trận lượt về nhưng điều đó là chưa đủ để giúp đại diện Italy có thể đi tiếp.

Đào Phương