Lễ hội bươm bướm Hampyeong

Lê Mai 06/03/2010 00:00

Hàng năm, vào khoảng cuối xuân đầu hạ, bầu trời Hampyeong, Hàn Quốc lại ngập tràn bươm bướm bay lượn trên các cánh đồng hoa rực rỡ trong lễ hội có một không hai trên thế giới và là một trong những lễ hội tiêu biểu của người dân sứ xở Cao Ly này.

05-le-hoi-6510-300A1.jpg

Hampyeng từ lâu được biết đến như một thiên đường nơi vạn vật tồn tại hài hòa, đa dạng và phong phú. Cái tên Hampyeong vừa thể hiện sự trù phú của vùng Jeollanam-do, vừa toát lên tấm lòng ấm áp của người Honam. Lễ hội bươm bướm được tổ chức tại nơi đây vào cuối mùa xuân khi những bông cải vàng ươm và những bông hoa đậu ván dại nở rộ trên khắp các cánh đồng. Hàng trăm ngàn con bươm bướm xinh đẹp được thả trên nền trời trong xanh, chúng lượn bay trên những bông hoa đẹp lộng lẫy, làm cho đất trời vùng Hampyeong dường như đang chuyển mình. Cùng với tiếng chim hót và tiếng trẻ em náo nức nô đùa, cánh bướm trên nền trời cao tạo nên khung cảnh rất vui tươi và yên bình của vùng nông nghiệp này.

Lễ hội độc đáo này được tổ chức lần đầu vào năm 1999. Cứ như thế, hơn mười năm qua, mỗi độ tháng năm về, bầu trời Hampyeong lại được thêu dệt thành những bức tranh sống động muôn màu bởi vô vàn những con bươm bướm với đủ loại màu sắc. Chúng được thả từ công viên bên bờ sông Hampyeongcheon nơi chúng có thể sải cánh trên những cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ, hoa cải trắng tinh khôi và hoa đậu ván dại đỏ thắm đang thì nở rộ.

05-le-hoi-6510-300A2.jpg
05-le-hoi-6510-300A3.jpg

Để chuẩn bị cho lễ hội thêm ấn tượng, người ta trồng một vườn hoa rộng mênh mông hình một chú bươm bướm khổng lồ vàng óng trên nền đất công viên ven sông. Bên cạnh chú bướm khổng lồ, người ta còn trang trí một con bướm hoa rất to khác bằng hoa đỗ quyên đỏ trên sườn núi Susanbong. Điều rất lôi cuốn là có thể ngắm nhìn nó từ khoảng cách xa tới 4km. Chú bướm hoa khổng lồ này được bố trí ở tư thế sẵn sàng cất cánh bay bất cứ lúc nào và lượn qua những cánh đồng hoa đậu ván đung đưa trong gió. Khắp vùng Hampyeong được bao phủ bởi hoa, kể cả những cánh đồng lúa đang chờ gieo hạt, và dọc hai bờ con sông Hampyeong-cheon.

Không chỉ đơn thuần chiêm ngưỡng và thả hồn theo những chú bướm phiêu diêu, lễ hội còn mang lại cho người xem cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động và sự kiện bổ ích như tìm hiểu các thông tin về bươm bướm, tìm hiểu về rất nhiều loại thảo dược, thử nhuộm quần áo với chất nhuộm tự nhiên hay rửa tay bằng nước chiết xuất từ hoa irit. Ngoài ra còn có các hoạt động rất thú vị như vẽ hình bươm bướm trên mặt, làm các sản phẩm sứ, bắt cá dưới bùn, gọt đẽo các côn trùng bằng gỗ, làm các sản phẩm thủ công bằng rơm, nhuộm tự nhiên truyền thống, và tham gia vào chợ các ẩm thực truyền thống. Thêm vào đó, trong thời gian diễn ra lễ hội, người ta còn được tận mắt trải nghiệm những hoạt động liên quan đến nông nghiệp như cấy lúa và chăn nuôi gia súc...

05-le-hoi-6510-300A4.jpg

Lễ hội bươm bướm Hampyeong mang lại cho người tham gia cơ hội trải nghiệm, học hỏi, thưởng thức và cảm nhận thiên nhiên, thân thiện và gần gũi với thiên nhiên hơn, đặc biệt là cơ hội cho trẻ em tìm hiểu về sinh thái học và giúp người lớn tìm lại những ký ức tuổi thơ. Ngoài ra, lễ hội còn tạo nên khung cảnh  rất lý tưởng cho các đôi uyên ương và gia đình chụp những bức ảnh tuyệt đẹp giữa những cách đồng hoa cải um tùm, cao đến ngang ngực cùng với nhiều loại hoa dại không tên khác trải dọc đôi bờ sông trong ánh nắng tháng năm.

Lê Mai