“Tắc kè hoa” của phim Hàn Quốc

Minh Minh 24/02/2010 00:00

Đó là cái tên trìu mến mà giới phê bình điện ảnh Hàn Quốc dùng để gọi Jeon Do-yeon. Cô đào 36 tuổi này đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2007 và lọt vào Top 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong ngành giải trí thế giới do tạp chí uy tín Variety của Mỹ bầu chọn. Mới đây nhất, cô được nhận Huân chương Nghệ thuật và Văn chương Pháp 2009 vì những cống hiến cho nền nghệ thuật đất nước.

05-tac-ke-5510-300.jpg

Tước hiệu Hiệp sĩ - Huân chương Nghệ thuật và Văn chương Pháp (Chevalier des Arts et Lettre) từng được trao cho những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như George Clooney, Sharon Stone, Leonardo Dicaprio hay tác giả của series truyện Harry Potter - J.K. Rowling... Và trong danh sách 50 phụ nữ quyền lực nhất ngành giải trí năm 2007 bao gồm điện ảnh, truyền hình và xuất bản, tạp chí Variety cũng chỉ chọn có bốn nữ diễn viên - đó là Jeon Do-yeon, Angelina Jolie, Helen Mirren và Marion Cotillard.

Vì sao lại là Jeon Do-yeon được vinh danh? Bộ trưởng Thương mại Anne-Marie Idrac thay mặt chính phủ Pháp trao Huân chương 2009 cho Jeon Do - yeon, đã ca ngợi: “Cô là một trong những diễn viên tài năng nhất tại Hàn Quốc hiện nay”. Còn tạp chí Variety thì nhận xét: “Giới phê bình Hàn Quốc gọi Jeon là ‘tắc kè hoa’, diễn viên có khả năng hóa thân vào mọi vai diễn. Còn tại LHP Cannes 2007, khi Alain Delon trao cho cô giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Secret Sunshine (tạm dịch Ánh dương bí mật) của đạo diễn Lee Chang-dong, đó là giải thưởng diễn xuất đầu tiên của Hàn Quốc tại LHP uy tín nhất thế giới. Đó cũng là một giải thưởng ngoài Cành cọ Vàng được tất cả thành viên ban giám khảo nhất trí. Cô cũng là nữ diễn viên châu Á thứ hai nhận được danh hiệu này sau Trương Mạn Ngọc năm 2004 với phim Clean. Và 2007 cũng là năm ‘mưa giải thưởng’ đối với Jeon Do - yeon khi cô đào này ẵm tới bảy giải thưởng”.

Quả thực, Jeon đã rất thành công khi thể hiện nhân vật góa phụ bất hạnh, vai diễn khó khăn nhất trong sự nghiệp như thừa nhận của cô. Trong Ánh dương bí mật, Jeon vào vai Shin-ae, dẫn con trai bỏ Seoul về quê chồng sinh sống sau khi chồng mất. Tại đây, cô được một chủ xưởng ôtô đem lòng yêu. Và cũng từ đây, bi kịch liên tiếp đổ xuống đầu góa phụ bất hạnh: con trai cô bị bắt cóc và bị giết hại. Cô đi tìm niềm an ủi nơi Đức Chúa, nhưng không cảm thấy gì ngoài nỗi tuyệt vọng triền miên…

05-tac-ke-5510-300-a2.jpg

Chiến thắng của Jeon tại Cannes như “tia nắng bí mật”, không chỉ làm rạng danh điện ảnh Hàn Quốc, mà còn sưởi ấm sự nghiệp của chính cô. Jeon khởi nghiệp bằng nghề người mẫu năm 1990, sau đó đóng vài phim truyền hình. Đến năm 1997, cô chính thức lên màn ảnh lớn với bộ phim đầu tay ăn khách The Contact (Mối tiếp xúc), giúp cô đoạt giải Gương mặt triển vọng của hai giải thưởng điện ảnh ở Hàn Quốc là giải Rồng Xanh và Chuông Vàng. Về sau, Jeon có 4 Rồng Xanh và 3 Chuông Vàng. Bộ phim này cho tới nay vẫn được giới phê bình phim Hàn Quốc xem là một trong những phim có ảnh hưởng nhiều nhất tới dòng phim tình cảm Hàn Quốc hiện đại.

Kể từ đây, các vai diễn của Jeon đã mang về cho cô cái biệt danh rất dễ thương “tắc kè hoa” bởi cô liên tục thay đổi hình ảnh nhân vật của mình trong phim. Từ cô bác sỹ đem lòng yêu một tay gangster trong A Promise (Lời hứa), người vợ đi ngoại tình trong Happy End (Kết thúc có hậu), quả phụ tiết hạnh bị cuốn vào tình yêu trong Untold Scandal (Tai tiếng chưa được kể), cho tới cô gái điếm bị nhiễm HIV tìm thấy tình yêu trong You’re My Sunshine (Anh là ánh nắng đời em)… Jeon cũng không ngại ngần sắm những vai hành động hay cởi mở như trong phim hành động No Blood, No Tears (Không máu, không nước mắt) năm 2002 hoặc bạo dạn trong những cảnh sex bên cạnh ngôi sao Bae Yong-Jun trong Tai tiếng chưa được kể, bộ phim đứng trong top 5 phim ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2003.

Nhưng phải đến bộ phim gây tranh cãi Anh là ánh nắng đời em - xoay quanh tình yêu của một anh nông dân và một “gái gọi”, Jeon mới chiếm trọn tình cảm của khán giả cũng như giới phê bình phim. Hơn ba triệu lượt khán giả xem phim cùng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại ba LHP Rồng Xanh, Chuông Vàng và Daejong đã nói lên tất cả. Nhật báo Chosun thậm chí còn ca ngợi: “Jeon chưa bao giờ chọn nhầm vai diễn trong suốt hơn chục năm đóng phim”.

Là Ảnh hậu Hàn Quốc và là một trong những nữ nghệ sĩ “rủng rỉnh” nhất xứ Hàn, song ngoài đời, Jeon Do-yeon là người không thích sự ồn ào và không muốn gây chú ý trước công luận. Cô lập gia đình khá muộn ở tuổi 34 với một doanh nhân 43 tuổi và họ đang sống hạnh phúc cùng con gái vừa tròn một tuổi.

Theo Korea Times, Chosun

Minh Minh