Giải VĐQG Petro Gas 2010: Đi tìm minh chủ

Trường Sơn 29/01/2010 00:00

Mỗi khi V.League khởi tranh, những cái tên như SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương, ĐT Long An và HA Gia Lai thường được nhắc đến là ứng viên cho chức vô địch. Và thực tế, tứ đại gia này đã thay nhau thống trị ngôi cao nhất của làng bóng đá Việt Nam suốt gần một thập kỷ qua. Tuy nhiên, với chuẩn bị của một số đội bóng phía Bắc, mùa giải 2010 hứa hẹn một cuộc đua quyết liệt.

Giải VĐQG Petro Gas 2010: Đi tìm minh chủ ảnh 1

Những ứng cử viên “truyền thống”

Ứng cử viên số 1 của V-league mùa giải này vẫn là ĐKVĐ SHB Đà Nẵng. Dù không có những cuộc tuyển quân rầm rộ như các mùa giải trước, nhưng với dàn hảo thủ đang vào “độ chín” và làm nên cú đúp vô địch mùa trước như: Đức Cường, Phước Vĩnh, Hải Lâm, Quốc Anh, Hoàng Quảng, Văn Học... cùng các ngoại binh như Merlo, Nikolas, đội bóng bên bờ sông Hàn không phải lo lắng nhiều về lực lượng. Lãnh đạo đội bóng dường như cũng không muốn thua kém các đối thủ đã giành cú đúp vô địch trước đây như B.Bình Dương, ĐT Long An hay HA Gia Lai nên sẽ quyết tâm bảo vệ “ngôi vương”, dù mùa giải này, SHB Đà Nẵng còn phải tham gia chinh chiến ở AFC Champions League.

      Ngoài cuộc đua cạnh tranh chức vô địch thì cuộc chiến chống xuống hạng cũng sẽ diễn ra quyết liệt. Theo đánh giá của giới chuyên môn, những ứng viên “nặng ký” cho 2,5 chiếc vé xuống chơi ở hạng Nhất có khả năng sẽ rơi vào các đội bóng như M.Nam Định, CS.Đồng Tháp, NaviBank Sài Gòn và HP.Hà Nội. Sự “chảy máu tài năng” đã khiến đội bóng thành Nam và đại diện xứ Tháp Mười không có được lực lượng mạnh như các mùa giải trước. Còn với đại biểu của thành phố mang tên Bác và đội bóng Thủ đô là dàn cầu thủ không có chiều sâu và các ngoại binh không thật sự nổi bật.

      V.League 2010 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 30.1 và kết thúc vào ngày 22.8.

Giống như đội bóng sông Hàn, Á quân mùa giải trước B.Bình Dương không có hợp đồng lớn nào khi bước vào mùa giải mới, ngoài Quốc Vượng và Amaobi. Tuy nhiên, các cầu thủ Thế Anh, Vũ Phong, Quang Thanh, Công Minh, Phong Hòa, Trường Giang, Huỳnh Keley... sẽ là những nhân tố khiến đối thủ phải nể sợ. Ngoài ra, đội bóng miền đông Nam Bộ đang có HLV Mai Đức Chung dày dạn kinh nghiệm trong làng bóng đá Việt Nam.

Dù hiện nay không có ngôi sao nào thật sự nổi bật, nhưng với các ngoại binh mới như thủ môn Filip, trung vệ Osman, tiền đạo Opex Char, cùng những cầu thủ đã thành danh như Minh Phương, Tài Em, Tuấn Phong, Văn Giàu và dàn cầu thủ trẻ đang vào “phom” như Văn Hiệp, Hoàng Lâm, Văn Khải, ĐT Long An sẽ không phải là đối thủ dễ chơi. Đội bóng phố Núi cũng cho thấy quyết tâm thực hiện tham vọng đã bị bỏ lỡ trong mùa giải trước, khi họ cố giữ được Lee Nguyễn và gọi về những cầu thủ cho CS.Đồng Tháp mượn như Quý Sửu, Văn Tuấn. Đặc biệt, tượng đài số một của bóng đá Thái Lan và Đông Nam Á là Kiatisuk đã được đưa về băng ghế chỉ đạo.

Tham vọng của các đội bóng phía Bắc

Sau hai mùa bóng gây nhiều ấn tượng và tỏ rõ tham vọng “xưng vương”, XM.Hải Phòng đang quyết tâm thay đổi ngôi vị trong mùa giải mới. Đội bóng đất Cảng đã tiến hành “sao hóa” đội hình bằng những bản hợp đồng mới như Quang Huy, Đức Dương, Đinh Hoàng Max... nhằm kết hợp với những cựu binh như Leandro, Minh Châu, Bật Hiếu, Minh Đức Văn Thành để tạo nên sức sống mới. Với dàn cầu thủ này, cùng kinh nghiệm và tài cầm quân của HLV Vương Tiến Dũng, XM.Hải Phòng đủ sức thách thức mọi đối thủ trên con đường chinh phục giấc mộng bá vương.

Là CLB có tuổi đời thuộc vào hàng trẻ nhất của Thủ đô, nhưng ngay mùa giải đầu tiên tham gia V.League, T&T Hà Nội đã gây ấn tượng khi có cú “đại nhảy vọt” ở giai đoạn lượt về mùa giải 2009. Việc “chịu chơi” của “bầu” Hiển bằng những bản hợp đồng mới như Ngọc Duy, Quốc Long, Duy Nam, Văn Biển, Trọng Bình... đã cho thấy quyết tâm của “thiếu gia” T&T Hà Nội trong mùa bóng này.

Có thể thấy, sự chuẩn bị và tham vọng của các đội bóng sẽ khiến cho cuộc đua ở V-League 2010 gay cấn và hấp dẫn hơn. Việc ganh đua của các đội bóng phía Bắc sẽ phá đi sự nhàm chán mà bấy lâu chỉ bó hẹp trong phạm vi của các đội bóng phía Nam. Tuy nhiên, trái bóng chưa lăn thì mọi dự đoán vẫn còn ở phía trước.

Trường Sơn