Bán kết môn bóng đá nam SEA Games 25: U23 Việt Nam – U23 Singapore: Duyên nợ

Trường Sơn 14/12/2009 00:00

Sau khi Thái Lan bị loại, Singapore là chướng ngại vật lớn nhất của thầy trò HLV H.Calisto trên đường chinh phục HCV SEA Games 25. Trận đấu chiều nay, 14.12, được dự báo sẽ khó khăn với đội tuyển U23 Việt Nam, bởi đây là đối thủ chúng ta vốn có nhiều duyên nợ.

Với 3 trận thắng, 1 trận hòa, ghi được 14 bàn thắng, U23 Việt Nam giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng A. Qua các trận đấu ở vòng bảng, điểm sáng mà thầy trò HLV Calisto đã thể hiện là tinh thần thi đấu, lối chơi gắn kết giữa các tuyến, đặc biệt là ý thức kỷ luật và sơ đồ chiến thuật. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn phải hoàn thiện khả năng chống bóng bổng và sự bọc lót của các hậu vệ. Ngoài ra, các bài phối hợp nhỏ trong tấn công còn chậm, chưa thật sự sắc sảo. Tuy các cầu thủ trên hàng công của U23 Việt Nam đã thay nhau “nổ súng”, nhưng các pha hãm thành đối phương để cụ thể hóa thành bàn thắng vẫn cần được cải thiện... 

Mặc dù đội bóng của đảo quốc Sư tử bị đánh giá thấp hơn, nhưng không vì thế mà U23 Việt Nam có quyền chủ quan. Ở vòng bảng, Singapore từng cầm hòa một đội bóng mạnh của khu vực là Indonesia và vượt qua đương kim Á quân Myanmar để có mặt ở bán kết, bằng lối chơi đơn giản mà hiệu quả. Ngoài ra, U23 Singapore là đội bóng có hàng phòng ngự được tổ chức tốt, có khả năng chớp thời cơ thông qua các đường lên bóng dài và bổng. Nếu xét về yếu tố thể lực, thể hình, các cầu thủ Singapore cũng chiếm ưu thế.

      Thời gian và địa điểm tổ chức 2 trận bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 25 đã được điều chỉnh. Theo đó, vào 18h, U23 Việt Nam gặp U23 Singapore tại SVĐ Chao Anouvong, trong khi đó trận U23 Lào – U23 Malaysia được dời về SVĐ Quốc gia Lào, và diễn ra vào 19h. Tại bán kết, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục ra sân trong trang phục áo trắng - quần trắng - tất trắng. Theo điều lệ giải, tại vòng loại trực tiếp, nếu 90 phút chính thức kết thúc với tỷ số hòa, các đội sẽ thi đấu thêm hai hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Nếu vẫn hòa, hai đội sẽ thi đấu luân lưu 11m để xác định đội thắng.

Dù không kịch tính và thu hút sự chú ý như những trận đấu với kình địch Thái Lan, nhưng các cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Singapore (cả cấp độ đội tuyển quốc gia và U23) đều là những trận cầu hết sức gay cấn, mà ở đó, phần thắng chỉ thuộc về đội bóng nào tận dụng tốt cơ hội. Khán giả Việt Nam có lẽ không thể quên trận chung kết Tiger Cup 1998, đội tuyển Việt Nam dù được đánh giá là “cửa trên” khi hội đủ các yếu tố “thiên thời - địa lợi – nhân hòa”, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận một thất bại cay đắng từ bàn thua đến từ tiền đạo Sasi Kumar. Hay gần đây nhất là hai trận thua ở SEA Games 24 năm 2007 (2-3 ở vòng bảng và 0-5 ở trận tranh HCĐ), dù sau đó 1 năm đội tuyển của chúng ta thắng lại ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2008 và gần đây nhất là chiến thắng 3-1 ở VFF Smartdoor Cup 2009. Vì thế, trận cầu này ngoài tính chất phân định thắng thua để giành tấm vé đến trận chung kết thì còn là cuộc tái đấu giữa hai nền bóng đá được xem vốn có nhiều duyên nợ ở khu vực.

 Bước vào trận đấu này, ngoài tiền vệ Trọng Hoàng bị tái phát chấn thương nghiêm trọng, có thể phải nghỉ thi đấu đến hết giải, HLV Calisto sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất (nhờ việc xóa thẻ vàng cho các cầu thủ ở vòng bảng). Trước cầu môn của thủ thành Tấn Trường chắc chắn vẫn sẽ là cặp trung vệ Long Giang, Xuân Hợp. Trên hàng công sẽ là sự có mặt của những cầu thủ đang đạt điểm rơi phong độ như Tiến Thành, Thanh Hưng, Thành Lương, Thanh Bình…

Việc U23 Thái Lan sớm bị loại, giới chuyên môn đều có chung nhận định U23 Việt Nam là ứng viên sáng nhất cho chức vô địch SEA Games 25. Vì thế, một chiến thắng trước U23 Singapore chiều nay không chỉ là cơ hội để U23 Việt Nam đòi lại món nợ mà người Sing đã vay ở SEA Games 24 mà còn giúp thầy trò HLV H.Calisto mở rộng con đường hiện thực hóa “giấc mơ vàng”.

Trường Sơn