Chỉ có âm nhạc kết nối

Khánh Linh 01/01/2009 00:00

Il Divo, tiếng Italy có nghĩa là “những nghệ sỹ tuyệt vời”. Bốn chàng trai hát pop opera (popera) Il Divo đã chứng tỏ điều đó là sự thật. Trong sự nghiệp 4 năm, ban nhạc đa quốc gia này đã có ba album xếp hạng số 1 – một thành tích tuyệt vời đến khó tin.

      Và khi album thứ năm The Promise (Lời hứa) phát hành ngày 10.11.2008, hai tenor (giọng nam cao) Urs Buhler (người Thụy Sỹ) và David Miller (người Mỹ) đã trao đổi về bí mật thành công “không giống ai” của “tứ quái” điển trai này.
      Việc thực hiện album mới có gì khác biệt so với những nỗ lực trước đó?
      Urs: Tiền đề cho album này lại bắt đầu từ album đầu tiên. Đây là một cuộc trải nghiệm và chúng tôi không có ý tưởng về việc nó sẽ như thế nào. Không hề có áp lực về thời gian. 
      David: Bây giờ chúng tôi có thể thực hiện một ca khúc và ca khúc đó như thế nào cũng không thành vấn đề, chúng tôi có thể chuyển nó thành cái gì đó rất Il Divo. 
      Bốn thành viên các bạn đã làm việc cùng nhau trong âm nhạc như thế nào?
      Urs: Một khi những giọng ca chính được thu âm, tất cả chúng tôi đều ngồi cùng nhau trong phòng điều khiển, lắng nghe và sau đó quyết định về việc hòa âm và ai sẽ hát cái gì.
      Điều này có khi nào dẫn đến tranh cãi?
      Urs: Không
      David: Có! (Cả hai cười). Nhưng có một sự khác biệt lớn giữa tranh cãi và bất hòa. Chúng tôi chỉ không đồng ý ở một số điểm nào đó. Tuy nhiên, chúng tôi luôn có một tình huống điều khiển tốt – nó không giống việc ca sỹ chính nắm lấy mọi thứ còn những người khác cằn nhằn và buộc phải làm theo.  
      Urs: Chúng tôi có những “khẩu vị” khác nhau và cũng bất đồng, nhưng chúng tôi rất hòa thuận.
      Làm thế nào mà bốn chàng trai từ bốn quốc gia khác nhau có thể hòa thuận với nhau thường ngày như vậy?
      David: Bây giờ thì dễ dàng hơn bao giờ hết. Lúc ban đầu, người ta nói: “Đây là những chàng trai, đây là những ca khúc. Hãy làm điều gì đó và trở thành những người bạn”. Tuy nhiên, đây không phải là về những người bạn và tôi không biết chắc tại sao họ bắt chúng tôi phải mang ấn tượng đó. Trong đợt gián đoạn gần đây, chúng tôi không hề nhấc điện thoại gọi cho nhau lần nào, nhưng thực sự là dịp tốt để nhìn lại mọi người sau đó.
      Urs: Tình hình hoàn toàn không tự nhiên. Một khi thoát khỏi đầu ta ý nghĩ về những người bạn, nó sẽ kéo theo cả áp lực. 
      David: Chúng tôi đã cố gắng và điều đó hầu như gây ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết.
      Vậy làm thế nào mà Il Divo đầm ấm trong suốt những chuyến lưu diễn thế giới? 
      Urs: Chúng tôi du lịch cùng nhau trên một máy bay nhưng không có nghĩa chúng tôi ngồi cạnh nhau. Chúng tôi không đặt phòng khách sạn gần kề nhau. Chúng tôi đến nơi gặp mặt vào buổi tối và cùng thực hiện chương trình biểu diễn.  
      Tương lai dài hạn cho nhóm nhạc là gì?
      David: Sẽ bước đi dài như vẫn thế, và lúc kết thúc, chúng tôi sẽ tự do làm những gì mình muốn, hoặc là trở lại opera, nghỉ hưu hoặc là bất cứ điều gì.
      Thương hiệu có thể sẽ tiếp tục giữ nguyên nhưng với những ca sỹ  khác?
      Urs:
Tôi không thể nhìn thấy viễn cảnh đó. Chúng tôi bắt đầu cùng nhau và điều đó là duy nhất. Quả là một điều đáng tiếc nếu một ai đó trong chúng tôi ra đi, nhưng nếu trong 15 năm kể từ bây giờ, chỉ có một thành viên cũ duy nhất thì đó không phải là Il Divo. 
      Anh nghĩ gì về một nhóm nhạc nam khác theo đuổi thành công của Il Divo? 
      David: Những người khác cùng hợp tác, chịu khó ăn mặc và thực hiện một số bài hát, nhưng với chúng tôi, có một loạt yếu tố điên rồ đã kết hợp lại với nhau –như quốc tịch, ngôn ngữ, vốn liếng âm nhạc và thực tế là trước đây, chúng tôi không hề biết gì về nhau. 
      Nhóm G4 gặp nhau ở trường học, tương đối trẻ nhưng đằng sau họ không có 10 năm sự nghiệp. 
      Mỗi một người trong chúng tôi đã tìm ra phương pháp thành công nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho bước nhảy vọt. Những nhóm nhạc khác đặt chính họ trong những cái hộp âm nhạc mà chúng tôi không có.
      Urs: Nếu có một nhóm nhạc làm chính xác những gì chúng tôi đã làm, điều này là rất hiển nhiên. Nếu nhóm G4 làm như thế, chúng tôi vẫn sẽ không gặp rắc rối gì về tình bạn.

Theo BBC

      Ý tưởng thành lập Il Divo nảy sinh khi Simon Cowell nghe Andrea Bocelli và Sarah Brightman hát trong buổi hòa nhạc Con Te Partirò. Dưới sự nhào nặn của vị giám khảo khét tiếng trong cuộc thi hát truyền hình American Idol, Il Divo ra đời, gồm bốn chàng trai: David Miller (Mỹ), Urs Buhler (Thụy Sỹ), Sebastian Izambard (Pháp) và Carlos Marin (Tây Ban Nha), nét độc đáo là hòa quyện những giai điệu pop bằng chất giọng opera học thuật tinh tế.

      Album đầu tay Il Divo ra mắt vào giữa năm 2004 tại Thụy Điển có sự xuất hiện của Toni Braxton trong bài đỉnh Unbreak My Heart bằng phiên bản tiếng Italy Regressa A Mi, Frank Sinatra trong My Way (A Mi Manera), Ennio Morricone trong soundtrack Gabriel’s Oboe. Hát bằng 5 thứ tiếng: Anh, Italy, Tây Ban Nha, Pháp và Latinh, Il Divo đã “qua mặt” Robbie Williams trong bảng xếp hạng tại Anh, sau đó ngự trị ngôi số 1 trên bảng xếp hạng của 13 nước, lọt vào Top 5 ở 25 nước.

      Album thứ 2 Ancora thu âm tại Thụy Điển và London, phát hành ngày 7.11.2005, đứng đầu tại Anh và Australia trong một tuần. Xuất hiện tại Mỹ đầu năm 2006, Il Divo đã thống lĩnh bảng xếp hạng Billboard với hơn 150.000 bản bán ra trong tuần đầu tiên. Các ca khúc nổi bật như Isabel, I believe in You (Je Crois En Toi) hát với Celine Dion, You Raise Me up - phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Secret Garden và bản cover All by Myself.

      Phát hành năm 2005, album The Christmas Collection,  lọt vào Top 15 ở bảy nước, có hai ca khúc được yêu thích là O Holy NightAve Maria. Sau Voice, album thứ 4 tập hợp những bài hát phát hành vào dịp World Cup 2006, Siempre sau ba tuần phát hành đã xếp hạng nhất tại United World Chart, đứng trên Beatles, Eminem và U2, bán được hơn 472.000 bản trên toàn thế giới, là album đạt doanh số bán cao nhất trước kì nghỉ Giáng Sinh.

      The Promise được đánh giá là “album đánh dấu sự trở lại hoành tráng và phong phú nhất của Il Divo từ trước đến nay”. Album gồm 12 bản, trong đó có những bản hát lại như The Power of Love của Frankie Goes to Hollywood's, Hallelujah của Leonard Cohen, The Winner Takes it All của ABBA.

Khánh Linh