“Trùm thiếu niên” ở Nga
16 tuổi, Kira Plastinina có lẽ là nhà thiết kế thời trang trẻ nhất thế giới.
Một cô gái kênh kiệu bước vào Ivy, đuôi tóc dài lắc lư sau lưng. Cô mặc một chiếc váy màu bạc siêu ngắn tự thiết kế và đôi môi tô màu son bóng...
“Tháp tùng” cô là một chuyên gia trang điểm cùng với hai nhà truyền thông và một vệ sỹ.
Có phải là Paris? Miley? Hay Ivanka?
Không, đó là Kira Plastinina, nhà thiết kế thời trang người Nga vừa bước qua tuổi 16 vào ngày 1.6, “cục cưng” của Sergei Plastinina, một trong những nhà sản xuất sữa lớn nhất nước Nga, gia sản ước tính khoảng 750 triệu USD.
Giới truyền thông vẫn ca tụng Kira là một “hiện tượng”. Năm ngoái, ngay tại nước Nga, cô mở 40 cửa hàng với “mạnh thường quân” chính là người bố triệu phú của mình.
Rõ ràng là Kira đang bước vào thảm đỏ Mátxcơva. Cô đã có ba câu chuyện trên Women’s Wear Daily và tạp chí Teen Vogue mệnh danh cô là “trùm thiếu niên” (teen tycoon), một đề tài “nóng” ở quê hương cô...
Cửa hàng đầu tiên của Kira trên đất Mỹ được khai trương ở New York vào tháng trước. 5 cửa hàng nữa sắp mở cửa ở Los Angeles. Tại Mỹ, mục tiêu là 50 cửa hàng Kira Plastinina trong vòng ba năm tới và con số cuối cùng là 250 cửa hàng. Tuần lễ Thời trang New York cũng đang nằm trong tầm ngắm của nhà thiết kế thời trang trẻ nhất ở Nga và có lẽ là trên thế giới. Cô gái có thể nói thông thạo tiếng Anh đã giới thiệu một phong cách thời trang mới cho nước Nga dưới những biểu trưng thiết kế sặc sỡ.
Những trang phục của Kira, giá trung bình là 48 USD, đã nhanh chóng lan truyền từ Đông sang Tây, hướng mục tiêu vào những thanh thiếu niên “sống” trực tuyến, nơi mà hình ảnh thậm chí còn thực tế hơn cả Hollywood và không tồn tại những biên giới quốc tế cũng như biên giới văn.
Khi Plastinina lần đầu tiên đưa buổi trình diễn thời trang của mình lên sân khấu vào tháng 3 năm ngoái, nó tựa như một sự nhắc lại kỷ nguyên Xô viết với những áo phông, quần soóc, nơ cỡ lớn và kiểu dáng có cánh của thập niên 1980.
Tháng 10.2007, nhân dịp sinh nhật của Kira, Sergei tặng riêng cho con gái rượu gần 2 triệu USD để thuê Paris Hilton, cháu nội một nhà tỷ phú Mỹ, đến Mátxcơva hỗ trợ bộ sưu tập thời trang của cô tại Tuần lễ Thời trang Mátxcơva. Vai trò của Paris, nói ngắn gọn là “làm cảnh” trong buổi trình diễn thời trang của Kira, sau đó được bố con nhà Plastinina mời đến nhà hàng đắt đỏ nhất Mátxcơva là Turandot nhậu caviar đen (loại trứng cá hồi sắp tuyệt chủng) với rượu Vodka rồi đi hát karaoke và khiêu vũ với Malakhov, MC nổi tiếng của kênh truyền hình Một. Sự việc ầm ĩ đến nỗi Nhật báo Daily Mail, xuất bản tại Anh, phải ra nhận xét: trong khi nước Mỹ phải mất 200 năm mới sản xuất được một Paris Hilton thì nước Nga chỉ cần 16 năm để sinh ra một “tên tuổi” cỡ Paris Hilton. Tại sao? Robert Service, Giáo sư Sử học Nga tại Trường Đại học Oxford, giải thích: “Cha của mấy cô ấy giàu có bất thường, sau khi Liên Xô sụp đổ rất thèm khát sự nổi tiếng. Và một khi có cơ hội, họ nắm bắt ngay. Họ muốn có tiếng lẫn có tiền. Con gái họ cũng vậy thôi”.
Tháng 3.2008, Kira đã trình diễn bộ sưu tập đầy đủ những trang phục tuổi mới lớn ngọt ngào trong chương trình MTV Nga đặc biệt có tên là A Day in the Life with Kira (Một ngày trong cuộc sống với Kira).
Tất nhiên, “cỗ máy” Kira vận hành nhờ vào “bóng” của ông Sergei Plastinina. “Sergei thực sự trông vào Kira như một thần đồng”, đó là ý kiến của ông Bob Higgins, chuyên gia kỳ cựu từ hãng Wet Seal và Tommy Hilfiger. Hồi đầu năm, nhà Plastinina đã thuê ông Bob vào vị trí phó chủ tịch cấp cao về kinh doanh và phát triển bán lẻ. “Chúng tôi là một thương hiệu thiết kế nhưng cũng ở mức giá mà ai cũng có thể vào cửa hàng được. Khách hàng trọng tâm của chúng tôi là những cô gái 20, 21 tuổi nhưng chúng tôi cũng dành cho tất cả bởi mọi người đều muốn mình ở tuổi 21”, ông Bob nói.
Trước khi mở cửa hàng đầu tiên ở Mỹ, Kira đã có một trang web MySpace và là trang web chơi nhạc Mỹ, bên cạnh những clip từ các buổi trình diễn thời trang, video và ảnh chụp cùng Hilton.
Harrison và Shriftman, công ty PR (quan hệ công chúng) cho những sự kiện như quảng bá phim Nhật ký của Bridget Jones, Nữ luật sư tóc vàng (Legally Blonde), được thuê để giới thiệu Plastinina với nước Mỹ, bắt đầu là một bữa tiệc có chủ đề màu hồng ở New York vào tháng 1.2008. Một công ty sản xuất ở Los Angeles là Outfit, từng sản xuất những video âm nhạc cho Pussycat Dolls, được mời đến ghi lại chuyến đi New York cho trang web.
Mùa hè này là một “sự bùng nổ” của cô gái người Nga trên đất Mỹ. Tại Los Angeles, Kira “trình làng” bằng một bữa tiệc màu hồng khác vào ngày 16.6 với sự tham gia của ca sỹ Chris Brown. Mới đây, người ta nhìn thấy cô dạo bước trên một đường phố vốn được biết đến là đại lộ của những công chúa cho giới săn ảnh.
Theo Los Angeles Times, Styledash