Cuộc sống là chuyển động
Chiều 25.9, tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội, triển lãm “Moving- chuyển động” đã ra mắt công chúng yêu nghệ thuật của Thủ đô. Triển lãm trưng bày các tác phẩm tranh của hai họa sĩ danh tiếng Thành Chương và Lê Thiết Cương cùng các bức ảnh của hai nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh và Hải Thanh.

Các tác giả đã thể hiện những cảm nhận riêng của mình về sự chuyển động của cuộc sống. Họa sỹ Thành Chương cảm nhận về sự chuyển động qua những hình khối mỹ thuật, qua các bức tranh Đàn ông - đàn bà, Điệu nhảy dưới trăng, Sớm mùa đông, Khỏa thân, Tình yêu, Chiều mùa hè... Bức Thượng ngàn được họa sĩ tâm đắc nhất, thể hiện sự chuyển động của tâm linh bằng màu sắc và đường nét.
10 bức tranh không màu sắc (chỉ sử dụng đen- trắng) của họa sỹ Lê Thiết Cương lại cho thấy một sự cảm nhận khác. Mỗi bức tranh mang vẻ đẹp dường như tĩnh lặng nhưng ẩn chứa bên trong là cả một sự vận động ngầm của ý thức.

Trong số 20 bức ảnh của mình tại triển lãm, Nguyễn Việt Thanh tâm đắc với bức ảnh người chiến sỹ đi trong nghĩa trang, thắp hương cho đồng đội. Còn nhiếp ảnh gia Hải Thanh thể hiện sự chuyển động của cuộc sống bằng sự chiêm nghiệm. Mỗi bức ảnh là mỗi ghi nhận, mỗi kỷ niệm sau những chuyến đi, mà với anh “cuộc sống là sự vận động không ngừng và tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống”. Trong số những bức ảnh mang đến triển lãm của mình, Hải Thanh thích nhất bức ảnh các vị sư trẻ đá bóng mà anh đã chụp khi đến chùa Từ Hiếu ở Huế.
Điểm nhấn của triển lãm là những bức tranh của hai họa sĩ Thành Chương và Lê Thiết Cương được vẽ trên hai chiếc xe Vespa LX của hãng Piaggio.

Trái ngược với 10 bức tranh hoàn toàn sử dụng sắc đen - trắng, họa sĩ Lê Thiết Cương vẽ lên chiếc Vespa bằng nhiều gam màu, theo trường phái trừu tượng. Còn chiếc xe mà họa sĩ Thành Chương vẽ: đầu xe là chân dung tự họa của ông, hai đèn trước là hai con mắt, gióng giữa của phần trước xe là mũi… Những hình ảnh còn lại gồm: thân trái xe là hai cô gái, thân phải là hình ba đứa trẻ và phía cốp đằng trước là hình ảnh biểu trưng cho tình yêu.
Cuộc triển lãm đã diễn ra rất thành công trong thời gian từ 11-14.9 tại TP HCM. Tại Hà Nội, triển lãm sẽ kéo dài đến hết 28.9.
Đây là lần đầu tiên một triển lãm được trình bày một cách mới mẻ: kết hợp hội họa và nhiếp ảnh mà theo nhận xét của nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh thì: sự chuyển động thể hiện qua tranh vẽ một cách gián tiếp, thể hiện qua ảnh một cách trực tiếp. Hội họa có tính gợi cảm rất cao. Tranh và ảnh trong triển lãm sẽ bổ sung cho nhau, mang đến cho người xem những góc nhìn thú vị…