Ấn tượng Việt Nam tại IPhO 2008

Theo TTXVN 28/07/2008 00:00

Cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 39 - IPhO 2008 sắp kết thúc. Ấn tượng Việt Nam không chỉ được thể hiện ở khâu tổ chức mà còn qua các cuộc khám phá văn hóa Việt Nam của thí sinh quốc tế.

      Trong hơn một tuần diễn ra IPhO 2008, ngoài thời gian tập trung làm bài thi, các thí sinh của 82 quốc gia, vùng lãnh thổ đã có dịp tìm hiểu nghệ thuật truyền thống và tới thăm nhiều danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Ngoài một số địa điểm ở Hà Nội như: Văn Miếu Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, làng gốm Bát Tràng; làng lụa Vạn Phúc (Hà Tây); rừng Cúc Phương (Ninh Bình), 376 thí sinh còn được tới thăm quan Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới. Thí sinh André P. Vitriol (Chile) nhận xét: “Đất nước các bạn rất xinh đẹp, cuộc sống đời thường cũng có nhiều điều thú vị để chúng tôi khám phá. Mỗi lần tìm hiểu là một lần ngạc nhiên”. Ezequiel Tosi (Argentina) lại hào hứng khi nói về Vịnh Hạ Long: Hạ Long xứng đáng là một kỳ quan thiên nhiên thế giới. Hang động ở Argentina rất nhiều nhưng chỉ là những hang động trong núi, chứ không phải núi trên mặt biển như Hạ Long. Khung cảnh ở Vịnh Hạ Long còn rất tự nhiên và gợi cho người ta cảm giác hiền hòa, dễ chịu. 
      Không chỉ bị cuốn hút trước phong cảnh hữu tình, nhiều thí sinh còn rất thích thú với những sản phẩm thủ công của Việt Nam. Ngay trong những lúc đi thăm quan, nhiều thí sinh đã mua nón lá. Theo họ, nón lá vừa mát vừa đẹp hơn rất nhiều so với chiếc mũ hàng ngày. Đoàn thí sinh của Croatia, với 3/5 thành viên là nữ, vừa tới Việt Nam, đã có chuyến thăm và khám phá chợ đêm phố cổ Hà Nội. Ngoài kính mắt, tượng gỗ các thiếu nữ Việt Nam mặc áo dài thì đũa là đồ vật các cô gái Croatia mua nhiều nhất. Nina Kamcev cho biết: đôi đũa của Việt Nam rất lạ, và để cầm được đôi đũa, gắp thức ăn đúng kiểu của người Việt Nam ắt hẳn phải cần kỹ năng khéo léo. 
      Ẩm thực Việt Nam cũng gây ấn tượng với nhiều thí sinh. Joshua (Mỹ) rất thích món “thịt, gạo, đỗ cuộn lại trong lá” (bánh chưng) được ăn tại Hà Nội. Với đoàn thí sinh Brazil toàn con trai thì món ăn Việt Nam rất hợp khẩu vị, bởi chúng tương đối giống đồ ăn Brazil về các loại thực phẩm, mặc dù món ăn Brazil có vị cay hơn. Các cô gái Croatia thì đặc biệt thích thú với món cua đồng rang và còn rất muốn thử món ốc luộc và ô mai...
      Tham dự IPhO 2008 không chỉ tạo cơ hội cho các thí sinh trên khắp thế giới tranh tài trên lĩnh vực Vật lý mà còn giúp họ hiểu hơn về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Qua các buổi đi tham quan, các đoàn thí sinh gắn bó với nhau hơn, qua đó thắt chặt tình đoàn kết, mở rộng giao lưu với bạn bè quốc tế.

Theo TTXVN