Bác sĩ ở trong... sách

Hoàng Diễm 16/06/2008 00:00

Nhà văn ăn khách của Đài Loan Wen Yung Ho cho biết, anh đang giúp được nhiều người hơn so với thời anh làm bác sỹ.

      Trên thực tế, bác sĩ gây mê Wen Yung Ho đã rời bỏ hoạt động chuyên môn y khoa cách đây một thập kỷ. Người đàn ông 46 tuổi này tin rằng với tư cách là một tiểu thuyết gia, anh có thể giúp được nhiều người bệnh hơn. 
      Giờ đây, cái tên Wen Yung Ho được rất nhiều người Đài Loan biết đến và hầu hết sách của anh đều xuất hiện ở ngôi vị cao trên bảng xếp hạng sách bán chạy nhất.
      Bệnh viện (The Hospital) đã trở thành loạt phim truyền hình đoạt nhiều giải thưởng và nổi tiếng rộng rãi với sự đóng vai chính của ngôi sao nhạc pop Jerry Yan của nhóm F4. Tác phẩm của anh đã và đang được dịch sang tiếng Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc Thái Lan và Indonesia.
      Tham dự hội chợ sách quốc tế Bangkok, Ho rất vui khi tìm thấy những người hâm mộ mới ở Thái Lan. “Tôi tin là độc giả người Thái sẽ có thể đồng cảm với các nhân vật của tôi và quan điểm thế giới của nhân vật”, Ho nói, “chúng tôi chia sẻ những giá trị Phật giáo chung”.
      Khi còn là bác sĩ gây mê, Ho lấy làm tự hào vì có thể tạm thời làm giảm những cơn đau. Tuy nhiên, những quan điểm về nghề nghiệp và những giá trị bị xáo trộn đã thúc giục anh từ giã Bệnh viện Wan Fang ở trường Đại học Quốc gia Đài Loan (National Taiwan University).
      Anh bắt đầu lại sự nghiệp với tư cách là một nhà văn, hướng vào việc phơi bày mặt tối của nghề bác sĩ. Kết quả là sự ra đời của Bệnh viện, tiểu thuyết tiết lộ những thực tế nhơ nhuốc về một nghề mà anh bảo là ngày càng gây bệnh cho chính nó. Các bác sĩ và nhà quản lý đã không kháng cự nổi trước sức cám dỗ của giàu sang cũng như quyền lực và giảm bớt sự quan tâm chăm sóc đối với người bệnh và người nghèo.
      Ho bảo vệ quan điểm rằng đạo đức và sự vô tư đối với bệnh nhân (không phân biệt địa vị xã hội và tài chính) phải là những ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng anh không “thất vọng” về nghề nghiệp.
      “Bạn không thể gọi nó là sự thất vọng. Trong thế giới thực, những điều xấu xa vẫn tồn tại và bạn phải đối mặt với thực tế. Quan điểm của tôi là những giá trị chính thi thoảng sẽ không dẫn đầu ở nơi nào cả. Kỹ thuật, tiền tài và quyền lực không phải luôn luôn đảm bảo cho hạnh phúc. Thật dễ dàng đánh mất ý nghĩa ban đầu của nghề bác sĩ trước sự quyến rũ của tiền bạc và quyền lực”. 
      Theo Ho, “điều quan trọng nhất để trở thành bác sĩ là giúp đỡ mọi người. Nhưng nếu bạn là bác sĩ và chỉ tìm cách kiếm tiền hay mưu cầu quyền lực, bạn sẽ là một bác sĩ bất hạnh. Chúng tôi đang đánh mất sự trong sạch, độ tin cậy và những điều khác mà chúng tôi được cho là hiển nhiên. Thông qua những cuốn sách của mình, tôi muốn làm cho mọi người hiểu sâu sắc hơn về những mục tiêu cao thượng của họ trong cuộc sống. Vấn đề lớn nhất mà chúng ta gặp phải giờ đây là mọi người đang đánh mất khả năng phân biệt những giá trị tốt và giá trị xấu”. 
      Là nhà văn, Wen Yung Ho phát hiện ra rằng anh có thể làm nhiều điều để giúp đỡ con người hơn là những gì mà bác sĩ có thể làm. Sứ mệnh của anh là nhắc nhở mọi người về sức hấp dẫn dối trá của sự giàu có và quyền lực. Ho đặt chính mình vào các tình huống được miêu tả trong sách và tự tìm ra cách chẩn đoán cũng như những phương thuốc cho một xã hội ốm yếu.
      “Ở một vài khía cạnh, nó giống như quá trình y học. Có thể tôi không tìm ra liều thuốc nhưng ít nhất thì một sự chẩn đoán sẽ giúp tìm ra được vấn đề. Tôi thích kiểu mà những cuốn sách của tôi làm thay đổi cách suy nghĩ của con người”.
   “Viết sách là con đường tốt nhất để chuyển tải những ý tưởng của tôi ra bên ngoài”, Ho tâm sự, “Tôi yêu cảm giác được kết nối với người đọc. Khi viết, tôi luôn mường tượng chính mình đang viết cho một người đọc. Nó giống như khi bạn đang yêu ai đó, bạn luôn luôn nghĩ về duy nhất người đó... Nhưng khi cuốn sách bán chạy ở hiệu sách, nhiều người hơn sẽ chia sẻ điều trải nghiệm. Đó là cách mà tôi hướng tới rất nhiều người. Tôi không thể làm điều đó khi còn là bác sĩ”.
      Mặc dù là một nhà văn ăn khách, Ho nói rằng, anh không thực sự thích thú với nguồn tài chính lớn bởi mục tiêu của anh trong viết sách là giải trí và giáo dục người đọc, không phải để làm tăng thu nhập nhờ việc kinh doanh.
      “Viết sách rất quan trọng đối với tôi, thậm chí còn có ý nghĩa hơn việc trở thành bác sĩ. Nó giúp tôi hiểu chính mình hơn, giúp tôi kết nối với thế giới ở cấp độ sâu hơn. Nó mang đến cho tôi cả hạnh phúc và nỗi đau, đặc biệt là nếu bạn phải ngồi trước màn hình vi tính suốt 10 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, tôi đã trở nên bận rộn hơn và sung sướng hơn khi là nhà văn”.

Hoàng Diễm
Theo The Nation

Hoàng Diễm