Vẻ đẹp “lai Tây”

17/03/2008 00:00

Bước vào tuổi 25 sau ngày sinh 20-1, nữ diễn viên kiêm người mẫu mang hai dòng máu Thái Lan và Anh quốc Paula Taylor đang ngày càng khẳng định tài năng đằng sau một vẻ ngoài gợi cảm đến mê hoặc… Và trên hết, cô chính là đại diện cho sự đang nổi lên của thế hệ luk kreung, theo tiếng Thái là người Thái Lan lai âu Mỹ.

Vẻ đẹp “lai Tây” ảnh 1

      Bằng cớ là cô vừa trải qua đợt thi sát hạch khó khăn để được chính thức tham gia vào chương trình trò chơi truyền hình thực tế Cuộc đua Kinh ngạc (The Amazing Race) phiên bản châu Á mới nhất. Cùng với người bạn thời thơ ấu là nhà tư vấn thương hiệu Natasha Monks, Paula Taylor đã xếp vị trí thứ 5 trong “cuộc đua” giành vai diễn và xuất hiện đến tập thứ 11.
      Trong gần 6 năm qua, hình ảnh người mẫu mang hai dòng máu Thái Lan và Anh quốc Paula Taylor dường như hiện diện ở những nơi nhiều người đi qua... Nghe thì có vẻ vô lý. Nhưng hãy nhớ cô là nhân vật chính của hơn 30 chương trình quảng cáo thương mại trên truyền hình, chưa kể vô số bức ảnh thời trang trên phần quảng cáo của nhiều tạp chí. Những miếng khoai tây giòn tan đầy hấp dẫn của Lay, nụ cười quyến rũ cho máy ảnh Canon, giọng Thái mềm mại trong video âm nhạc cho Kênh V Thái Lan... đều gợi về một Paula Taylor như một viên kẹo ngọt. 
      Không phải vô cớ mà tạp chí FHM bình chọn Paula Taylor ở vị trí thứ 4 trong danh sách Những ngôi sao gợi cảm nhất năm 2003 & 2004. Nhiều thiếu nữ cũng phải ghen tị khi cô lọt vào Top 10 bạn gái trong mơ của các chàng trai. Một thuộc tính giúp mỹ nhân cao 1m69 này thường giành ngôi vị cao trong các cuộc khảo sát quần chúng: cô ấy là người bạn tốt nhất mà người nào cũng yêu mến. “Mỗi lần nhận một hợp đồng quảng cáo, tôi đều tỏ ra ngạc nhiên theo kiểu: Các anh muốn tôi một lần nữa à? Okay! Nhưng tôi không than phiền gì cả - Tôi thích công việc này”, Paula chia sẻ.
      Rất yêu thích nữ diễn viên Natalie Portman, Paula Taylor luôn mong muốn gặt hái những thành công lớn như ngôi sao người gốc Israel này. Đối với cô, Cuộc đua Kinh ngạc châu Á 2 trên truyền hình cáp chính là cơ hội cho thấy khía cạnh gan góc và phiêu lưu trong con người mình. “Mọi người chỉ nhìn thấy tôi như một cô gái thực sự nhỏ bé. Họ không nhìn ra bên ngoài khung hình đó. Tôi chỉ muốn nói rằng: Tôi là những gì các bạn nhìn thấy nhưng còn nhiều điều hơn nữa về tôi. Giờ đây, khi mọi người xem Cuộc đua Kinh ngạc, họ sẽ nói: Bạn có thể làm điều đó”.
      Không dừng lại ở Cuộc đua Kinh ngạc, Paula đang thu hút sự chú ý từ Singapore – nơi một số dự án đang chờ đợi cô và từ Nhật Bản – nơi cô vừa được một tạp chí mời chụp ảnh. “Mỗi ngày đều mới mẻ, dự án này thì khác với dự án trước. Bạn luôn luôn được thúc đẩy và giải trí. Nếu bạn có thể sinh buồn chán trong công việc này, bạn phải thể hiện dưới dạng: Ồ, đây là công việc không buồn chán nhất”, Paula cười.
      Sinh ra ở Thủ đô Bangkok nhưng chỉ sau hai tuần, Paula Taylor đã cùng gia đình chuyển tới Australia. Lớn lên ở Perth, Tây Australia đến năm 9 tuổi, khi bố mẹ cô ly hôn, Paula lại chuyển đến Brisbane, bang Queensland. Trong thời gian về thăm quê hương, Paula được một công ty tìm kiếm người mẫu phát hiện khi đang cùng bạn bè dạo chơi trong khu buôn bán ở Bangkok – năm đó cô mới 12 tuổi.
      Sự nghiệp giải trí của Paula bắt đầu từ một số chương trình quảng cáo thương mại và bộ phim Thái Lan nhỏ trước khi trở thành VJ (Video Jockey - người dẫn chương trình ca nhạc trên đài truyền hình) cho Kênh V Thái Lan. Là “phát hiện” của nhà sản xuất truyền hình Tanawat Wansom, cô nhanh chóng bước lên nấc thang danh tiếng và trở thành một trong những người dẫn chương trình, phát thanh viên truyền hình được giới truyền thông săn đón nhất. Năm 2006, cô đóng chính trong phim hài lãng mạn Thái Lan Ký ức (The Memory).
      Đôi mắt tròn hơn, mũi cao hơn, làn da sáng hơn, Paula còn được xem như một đại diện ưu tú của những người Thái lai Âu Mỹ đang thống trị ngành giải trí ở miền đất của nụ cười. Các ca sĩ, diễn viên, người mẫu và VJ luk kreung (lai Tây) rất dễ kiếm việc vì họ có sức hút đặc biệt với giới trẻ đang tìm kiếm phong cách phương Tây. “Giờ đây gần như mọi ngôi sao trong ngành giải trí là lai Tây”, Paula cho biết, “Lai Tây là một thế hệ mới có lòng tự tin. Chúng tôi không ngượng khi thể hiện cảm nghĩ và nói ra những gì chúng tôi muốn. Điều này mới mẻ đối với người Thái Lan”.
Ngoài Paula, phải kể đến ca sĩ Thái lai Mỹ Tata Young - từ một thần tượng tuổi mới lớn nổi lên thành siêu sao thế giới đầu tiên của Thái Lan. Ở tuổi 24, cô đã bán hơn 12 triệu bản thu âm và CD I Believe của Tata thuộc loại best-seller của Thái Lan trong năm 2004. Cô giành được đĩa bạch kim ở Nhật, đoạt vài giải thưởng tại ấn Độ, gây tiếng vang ở Mỹ. Tạp chí Elle của Thái đã bầu chọn cô lai Mỹ 28 tuổi này là một trong 10 gương mặt có ảnh hưởng nhất Thái Lan. Còn Hoa hậu Hoàn vũ 1988 Porntip Nakirunkanok Simon cũng là một người lai Tây.“Tôi nghĩ bạn vẫn có thể giữ lòng tự tôn dân tộc trong khi dành tình yêu cho nền văn hoá nước ngoài, người nước ngoài mà không làm tổn thương chính mình. Mang hai dòng máu là lợi thế với chúng tôi vì nó không hạn chế chúng tôi trong một nền văn hóa”, Porntip Nakirunkanok Simon nói.

Vinh Hà
Theo The Nation, AFP