Châu Tấn trở lại

03/10/2007 00:00

Đã một năm trôi qua kể từ khi công chúng yêu điện ảnh được xem nữ diễn viên Trung Quốc Châu Tấn trên màn ảnh lớn. Sau phim sử thi Dạ yến mà “đóa hải đường” này đóng chính cùng với Chương Tử Di và Daniel Wu, cô dường như rút lui vào hậu trường để “nạp lại năng lượng”.

      CÁC GIẢI THƯỞNG CHÍNH CỦA CHÂU TẤN:

·        Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Golden Eagle

·        Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Paris 2000

·        Nữ diễn viên được yêu thích nhất Trung Quốc 2001

·        Giải Bách Hoa dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc 2001

·        Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Kim Tử Kinh, LHP Kim Tượng (2005, 2006)

      Hiện tại Châu Tấn đang trở lại khi tham gia bộ phim kinh dị Cuộc chạm trán của Li Mi (Li Mi's Encounters). Trong tác phẩm của đạo diễn mới Cao Baoping, cô đóng vai người lái tắc xi chỉ nhận biết bạn trai đã mất tích của mình là kẻ buôn lậu ma tuý. Theo cô, “cái tên phim Cuộc chạm trán của Li Mi đã hấp dẫn tôi - kiểu chạm trán nào mà cô ấy phải đối mặt? Điều đó khiến tôi muốn trở lại phim trường”.
      Người đẹp 30 tuổi cũng nói thêm rằng, sự gián đoạn trong thời gian qua không thực sự là một kỳ nghỉ. Bên cạnh việc đọc các kịch bản, cô cũng đã du lịch đến những thành phố như Barcelona, Paris, đóng góp vào các sự kiện thời trang và chụp ảnh cho tạp chí. Cô nhận xét: “Khi là một diễn viên, khoảng cách giữa công việc và cuộc sống của bạn rất mờ nhạt. Bạn đang ở trong kỳ nghỉ, nhưng bởi đặc tính tự nhiên của công việc, bạn lôi cuốn sự chú ý”. 
      Từ những chuyến “qua lại” châu Âu của Châu Tấn, có tin đồn rằng cô đã bí mật kết hôn với bạn trai ba năm nay – nhà tạo mẫu tóc Đài Loan Lý Đại Tề, 37 tuổi. Cô chỉ cười: “Cánh paparazzi luôn thích thổi phồng. Điều buồn cười nhất mà tôi từng nghe là một đám cưới công phu ở Pháp mà không hề có”. 
      Châu Tấn không phủ nhận rằng chuyện tình cảm với chàng trai họ Lý đang tiến triển tốt đẹp. Thông tin hai người bắt đầu hẹn hò được Châu Tấn công khai từ cuối năm 2005. “Hạnh phúc mới" giúp cô lấy lại cân bằng sau cuộc chia tay đẫm nước mắt với Lý Á Bằng năm 2003. "Tôi và anh Lý Đại Tề chắc chắn sẽ kết hôn, sẽ không có sự thay đổi nào hết. Còn nếu Lý Đại Tề yêu cầu tôi rời xa giới biểu diễn sau khi kết hôn thì tôi cũng sẽ không từ chối”. Tuy nhiên, lịch cụ thể cho đám cưới thì còn xa bởi hai người đang muốn tập trung phát triển sự nghiệp. “Tôi rất coi trọng tự do và tôi thích làm việc theo ý thích”, Châu Tấn nói.
      Cùng với Chương Tử Di, Châu Tấn được coi là người thay thế Củng Lợi trong tương lai không xa và là đại diện cho thế hệ phụ nữ mới của Trung Quốc. Năm 2002, cô gái có đôi mắt đẹp này đã nhận danh hiệu Tứ đại Danh đán cùng Chương Tử Di, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi.
      Sinh ra ở Zhejiang, Châu Tấn sớm ôm ấp niềm đam mê ballet. Nhưng năm năm theo học những động tác như bật, xoáy, bay trong không trung dường như chưa đủ để thỏa mãn khát khao nghệ thuật của cô mà chỉ có diễn xuất – sự hóa thân đến tột cùng mọi cảm xúc mới thật sự là ước mơ cháy bỏng...
      Tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Zhejiang, Châu Tấn đến Bắc Kinh tìm kiếm cơ hội diễn xuất. Người phát hiện và đưa cô đến với điện ảnh chính là đạo diễn Tạ Khiết Ly với bộ phim Cổ mộ liêu trai (1991). Như một thử nghiệm liều lĩnh, đạo diễn Trần Khải Ca mời cô tham gia phim Phong Nguyệt rồi sau đó là Hoàng đế và thích khách. Châu Tấn đã bắt đầu được khán giả Trung Quốc biết đến như là một gương mặt nhiều triển vọng của nền điện ảnh thế hệ mới. 
      Và phải đến năm 1999, vai diễn trong phim Dòng sông Tô Châu của đạo diễn Lou Ye mới đưa cái tên Châu Tấn vượt qua biên giới quốc gia. Bộ phim này đã đoạt giải Tiger tại LHP Rotterdam năm 2000, Giải thưởng Lớn dành cho phim và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Châu Tấn tại LHP Paris 2000. Khả năng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc của cô gái có gương mặt thánh thiện này còn được đánh giá cao qua nhiều bộ phim khác như Xe đạp Bắc Kinh, Người đẹp rỗng tuếch, Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa, Baober khi yêu, Nếu như yêu …
      Ở Trung Quốc, diễn viên muốn thật sự đọng lại trong lòng khán giả thì ngoài điện ảnh, phải tạo được sự thân quen gần gũi và truyền hình là cầu nối tốt nhất. Không có gì ngăn cản Châu Tấn đến với màn ảnh nhỏ. Năm 2000 là năm Châu Tấn xuất hiện nhiều nhất trên truyền hình. Ngoài các phim Khúc nhạc tháng tư, Mùa quýt chín... khán giả sẽ không thể không nhớ đến vai tiểu thư Đỗ Tâm Vũ trong sáng trong Như sương như vũ lại như phong. Sở trường và cũng là sở thích của Châu Tấn là diễn các bi kịch bởi với cô, “việc mang đên tiếng cười cho người khác là chuyện phần lớn ai cũng làm được. Nhưng để lấy được giọt nước mắt đồng cảm của người ta lại là cả một quá trình “trầy da tróc vảy”. Và bản thân tôi vốn ưa sự thử thách...”.
      Tuy vậy, tìm các vai diễn lạ, tính cách khác nhau là đam mê của Châu Tấn và nhờ đó, cuộc chơi nghệ thuật thêm phần thú vị. Năm 2001, với vai diễn khá đặc biệt là Hoàng Dung trong phim Anh hùng xạ điêu, Châu Tấn trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất của điện ảnh – truyền hình Trung Quốc. 
      Bên cạnh khả năng diễn xuất, người mẫu của hãng điện thoại di động Motorola còn có một giọng hát “rất được”. Cô đã thể hiện ca khúc chủ đề trong các phim Baober khi yêu, Xin Bian Guo Le Xi San Meng You Xian Jing Nếu như yêu, phát hành album riêng Mùa hè (2003), Gặp gỡ tình cờ (2005). Đánh giá Châu Tấn là là người có chất giọng thanh nhẹ, ngọt ngào, ông Hứa Hiểu Phong, Giám đốc một trung tâm ghi âm tại Trung Quốc nhận định: Châu Tấn sẽ là ca sĩ nổi danh trong tương lai.

Vinh Hà