Thư cộng tác viên: Kính gửi: Tổng biên tập Báo Người đại biểu nhân dân

21/06/2007 00:00

Nhân dịp ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6.2006, với tư cách là CTV thân thuộc của Báo, xin được gửi tới các anh, các chị phóng viên, biên tập viên và cán bộ tòa soạn Báo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và vun đắp cho tờ báo ngày càng đáp ứng niềm mong mỏi của bạn đọc.

      Kể từ ngày “gặp gỡ ở Long Xuyên” với bao ân tình, nhiệt huyết, ngọn lửa đam mê, đồng cam cộng khổ với Báo vẫn không ngừng trong tâm huyết của những CTV như chúng tôi. Những bài báo, những kênh thông tin như những cánh hạc vẫn bay về với tòa soạn. Những CTV thân thuộc vẫn đều đặn có những bài viết được đăng báo có chất lượng, có sức âm hưởng và sự đồng cảm sâu sắc của bao thế hệ độc giả và cả những bút danh mới xuất hiện cũng đã làm ngọn lửa Long Xuyên bừng khí thế mới.
      Trên www.nguoidaibieu.com.vn đã được cập nhật thông tin và dang rộng vòng tay đón nhận bạn bè; Đây cũng là ý tưởng của CTV đã được người Anh cả chia sẻ và chấp nhận. Sự kết nối này đã làm cho trang báo điện tử trở nên thân thiết, gần gũi và thực sự là ngôi nhà của chúng ta. Những hình ảnh minh họa thật thú vị, có ý nghĩa và thật sự tinh tế và làm xao động lòng người. Mục điểm báo thật sắc và giúp bạn đọc có thể trên cùng một giao diện có thể biết được “nhà bạn” hôm nay nói gì. Thật sự đây là sự nỗ lực của toàn thể anh chị em tòa soạn báo. Tuy nhiên, www cũng cần cập nhật thông tin nhanh hơn và có tính nóng hổi hơn thì tin rằng không “kém chị, kém em”.
      Tờ nhật báo đã và đang là người bạn thân thiết của biết bao bạn đọc, là người đồng hành cùng cử tri và đại biểu. Các chuyên mục không những giữ được phong độ mà còn chững chạc hơn, “đầm” hơn và gần gũi hơn. Những CTV quen thuộc vẫn đều đặn, đều đặn đi cùng với báo. Đặc biệt, báo đã phản ánh được không khí sôi động và rộn rã cờ hoa trên cả nước trong ngày bầu cử ĐBQH khóa XII, làm cho tờ báo thật sự gần gũi hơn bao giờ hết.
      Tuy nhiên, báo vẫn chưa đến được với nhiều đối tượng công chúng bạn đọc. Nên chăng, VPQH nên dành 1 khoản kinh phí để cấp báo miễn phí cho các thôn, bản, các xã vùng đặc biệt khó khăn như Báo Nhân dân, để “tiếng nói của cử tri đến được với người đại biểu, tiếng nói của người đại biểu trở về được với nhân dân”; Có như vậy, nhân dân mới biết, hiểu, ủng hộ và góp phần giảm dần tính hình thức trong hoạt động của cơ quan dân cử. Bên cạnh đó, báo cũng nên có 1 mảnh đất vào một số nhất định dành cho thế hệ trẻ được bày tỏ quan điểm của mình về cơ quan dân cử như “một ngày làm đại biểu HĐND” ở TP Hồ Chí Minh.
      Xin kính chúc báo ta ngày càng mạnh khỏe

Dư Phan